'Vợ thua, chồng định ăn thua đủ với trọng tài'

30/09/2014 14:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận bán kết môn boxing hạng cân 57- 60 kg nữ giữa Devi Laishram Sarita (Ấn Độ) và Park Jina (Hàn Quốc), võ sỹ Ấn Độ liên tiếp ra đòn trúng đích còn VĐV chủ nhà chỉ biết chống đỡ.

Tất cả khán giả có mặt trên khán đài nhà thi đấu, trong đó có nhiều CĐV Ấn Độ liên tục hò reo và nghĩ chắc chắn Devi Laishram Sarita sẽ giành chiến thắng.

Thế nhưng, tất cả ngỡ ngàng khi tổ trọng tài quyết định võ sỹ người Hàn Quốc giành chiến thắng với tỷ số 39/37.  Ngay lập tức các thành viên đội boxing Ấn Độ thể hiện sự bất bình.

HLV trưởng Iglesiae Blas cầm tay học trò giơ cao chứng tỏ cô mới là người chiến thắng. Trong thời điểm tranh cãi, anh Chotham Singh, chồng Sarita lao về phía tổ trọng tài để phản đối.

Khi trọng tài không thay đổi quyết định, anh này định lao vào hành hung tổ trọng tài, rất may, lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời.

“Tôi không thể tưởng tượng được một giải đấu tầm cỡ thế này mà trọng tài lại bênh vực lỗ liễu cho VĐV chủ nhà như thế” - chồng Devi Laishram Sarita bức xúc.

HLV Iglesiae Blas thì bình tĩnh hơn: “Các bạn đều thấy, VĐV của chúng tôi đã chơi xuất sắc hơn, liên tục đấm trúng mặt dối thủ, đây là những điểm số cao trong boxing. Thế nhưng trọng tài đã tước mất chiến thắng của Sarita”.

Có mặt tại nhà thi đấu, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: “Đây là chuyện hy hữu. Tôi thấy VĐV Ấn Độ chơi xuất sắc. Tuy nhiên, tôi không bình luận gì thêm".

Hữu Quý (Từ Incheon)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm