Vidal và trận đấu lớn nhất sự nghiệp

04/07/2015 19:43 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ của Juventus đối mặt với khoảnh khắc lớn nhất sự nghiệp khi anh phải giành lại sự ủng hộ của cả đất nước Chile cũng như phô diễn khả năng của mình trong một kỳ chuyển nhượng then chốt.

Hành trình Copa America của Chile giờ đã tới thời khắc phán xét, và hành trình của Arturo Vidal cũng thế, trong một sự nghiệp sống động đầy biến cố, nhưng còn ít hào quang. Trận chung kết với Argentina sẽ quyết định liệu câu chuyện đặc sắc của Chile mùa Hè này có kết thúc có hậu hay không. Chiến thắng sẽ giúp họ lần đầu đăng quang ở tầm cỡ châu lục, trong khi thất bại sẽ là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất lịch sử bóng đá nước này.

Các CĐV khó tính

Mối quan hệ giữa các CĐV Chile với đội bóng của họ cũng không phải là tình yêu vô điều kiện. “Khi bạn chơi trên sân nhà, thật không bình thường nếu bạn bị la ó”, thủ môn Claudio Bravo nói sau chiến thắng trước Ecuador ở trận mở màn giải đấu. “Trên khán đài nhiều lúc cũng là sự im lặng kéo dài. Thật ra những lúc chúng tôi chơi tệ chính là những lúc chúng tôi cần các CĐV nhất”.

Chile đã may mắn cho tới giờ và mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Khi trận chung kết sắp tới, sự đoàn kết và ủng hộ của người hâm mộ đã lớn hơn và vững chắc hơn, không như những gì Bravo nói cách đây không đầy một tháng. Tuy nhiên, với tiền vệ ngôi sao Vidal, những hỗn loạn vẫn chưa kết thúc. Sau trận chung kết Champions League đầy thất vọng với Juventus, bị Barcelona đánh bại tâm phục khẩu phục, Vidal đang cần một kỳ Copa America thành công hơn bao giờ hết.

Sau 2 trận đầu, có vẻ như anh sẽ đạt được mục tiêu đó. 2 màn trình diễn ấn tượng và 3 bàn thắng giúp Chile có vé vào tứ kết, và các CĐV áo đỏ bắt đầu nói về “Rey Arturo” (Vua Arturo), khi Vidal chơi đúng như một mục tiêu của Real Madrid và Arsenal. Tuy nhiên, vụ tai nạn xe hơi của anh trên đường về từ một sòng bạc với vợ cùng lượng cồn quá mức cho phép trong hơi thở đã là bước ngoặt không mong đợi với Vidal ở giải đấu.

Trước hết, các CĐV không còn yêu mến anh như trước nữa. Vidal không còn là “Rey Arturo”, mà trở thành một cầu thủ hiện đại giàu có sống vô trách nhiệm điển hình. Anh nhận lương quá cao, không tôn trọng bóng đá và nhất là coi thường màu cờ sắc áo. Nhưng rồi dần dần sự cố với chiếc Ferrari 485 và những rắc rối của Vidal với cảnh sát cũng dần được lãng quên và tha thứ, dù anh đã không thể tìm lại phong độ như giai đoạn khởi đầu giải đấu.

Vidal phải là chính mình

Báo chí Chile cũng nói cả Arsenal và Madrid đều không còn mặn mà nữa với một cầu thủ dễ gây sự cố và có thái độ không tốt. Trong khi đó, Juventus hẳn sẽ rất phiền lòng vì tổn thất lớn như thế với một trong những tài sản giá trị nhất của họ. Những gì Vidal cần bây giờ là một trận đấu để đời, ở cuộc đọ sức có lẽ là quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Chile. Một chức vô địch Copa America trên sân nhà sẽ là điều không thể nào quên với mọi CĐV Chile và nếu ngôi sao 28 tuổi của họ có thể trở thành nguồn cảm hứng cho một thành công như thế, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ.

Vidal, vốn là một tiền vệ cơ động, chơi bao sân và cực kỳ máu lửa, không còn những phẩm chất đó một thời gian qua. Mùa trước của anh tại Turin có lẽ là kém ấn tượng nhất kể từ khi Vidal tới với Serie A. Anh tưởng như đã tìm lại phong độ đỉnh cao ở những đấu với Ecuador và Mexico, để rồi lại lên bìa báo vì điều không ai mong muốn.

Giờ đã tới lúc Vidal đền đáp cho tổ quốc anh bằng một màn trình diễn của cả một đời cầu thủ. Argentina chắc chắn là thử thách lớn nhất với Chile ở giải lần này, nhưng với Vidal, đây cũng sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của anh.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm