Vết trượt dài của một tài năng thể thao

29/03/2011 11:10 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Từ một VĐV karatedo tài năng rồi chuyển sang làm HLV chuyên nghiệp, nhưng Vương Thành Lê (Trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An) đã bị “nàng tiên nâu” níu kéo sa ngã vào con đường nghiện ngập dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát. Cái nghiệp thể thao cũng chính thức đóng sập tương lai với Lê khi cựu HLV này bị lực lượng công an bắt quả tang đang tàng trữ ma túy trái phép.

Trong thời gian gần đây, công an thành phố Vinh nhận được thông tin tại khu vực Trung tâm thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An có nhiều đối tượng buôn ban, tàng trữ trái phép chất ma túy gây xôn xao cho dư luận ở địa phương, đặc biệt là có một số VĐV, HLV tham gia. Vì vậy, đội phòng chống ma túy của công an tỉnh Nghệ An đã đặt vào tầm ngắm và tổ chức theo dõi mật phục các đối tượng cùng đường dây buôn bán ma túy nhỏ lẻ.

Cựu HLV Vương Thành Lê trong trại tạm giam. Ảnh: Đại Nghĩa


Đến ngày 22/3/2011, sau một thời gian dài điều tra theo dõi, vào khoảng 14h30, công an thành phố Vinh tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Vương Thành Lê (sinh năm 1980, trú tại khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh) đang trên đường trở về trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An. Qua khám xét, phát hiện trong người đối tượng Lê một gói bột trắng có trọng lượng là 0,04g (qua xét nghiệm đấy chính là heroin).

Ngay sau đó, tổ chuyên án đã tiến hành khám xét phòng ở của Lê trong Trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An và đã thu được các vật chứng khác. Điều đáng nói, trước khi bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra xét xử, Vương Thành Lê hiện đang có hợp đồng với Trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An với công việc hiện tại là làm quản sinh của Trung tâm, sau khi chịu án kỷ luật nội bộ do vi phạm trong việc huấn luyện khi còn là HLV ĐT katerado của Nghệ An.

Trong thời gian còn là VĐV ĐT karatedo trực thuộc quân số Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Nghệ An, Vương Thành Lê đã có nhiều thành tích xuất sắc với nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở các giải đấu toàn quốc và khu vực. Ngay năm 1995, Lê đã được tuyển chọn vào ĐT thuộc dạng VĐV cấp 1 của trung tâm.

Chỉ 1 năm theo tập, Lê sớm bộc lộ tài năng khi đoạt được HCB giải vô địch trẻ karatedo toàn quốc. Trong những năm tiếp theo, năm nào Lê cũng bổ sung vào bộ sưu tập của mình những chiếc HCV, HCB của các giải đấu thuộc tầm quốc gia, và là một trong những VĐV đạt danh hiệu kiện tướng bộ môn karatedo trẻ nhất của xứ Nghệ. Đến năm 2003, Lê được hợp đồng chuyển sang làm HLV đội trẻ, và sau đó là HLV ĐT karatedo của Trung tâm TDTT Nghệ An chuyên đào tạo VĐV thành tích cao. Những người đã từng tiếp xúc và làm việc cùng Lê đều có chung nhận xét rằng Lê là một người hiền tính, sống hòa đồng.

Năm 2009, cuộc đời của Lê chính thức bước sang ngã rẽ mới. Trong một buổi lên lớp Lê đã tát học viên Nguyễn Đình Tiềm sau khi em này có nhiều biểu hiện không chịu tập theo chỉ đạo của HLV. Sự việc được xé ra to khi gia đình của Tiềm đã làm đơn kiện Vương Thành Lê vì vi phạm giáo đức của người thầy giáo.

Vì vậy, Lê đã chịu án kỷ luật nội bộ của Trung tâm trong 3 tháng, đồng thời chuyển công tác, không làm HLV để sang làm quản sinh. Chỉ trong 2 năm trời những sóng gió cứ thế ập xuống cuộc đời Lê để rồi cựu võ sỹ karatedo này sa ngã tới mức không thể đứng dậy.

Ngay trong thời kỳ chịu án kỷ luật thì Lê cũng đánh mất luôn gia đình nhỏ của mình, khi chính thức ly dị vợ, vốn cũng là HLV của 1 bộ môn thể thao trực thuộc Trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An. Từ đó, Lê đã có nhiều hơn các cuộc chè chén nhậu nhẹt say sưa, nhiều buổi lang thang cùng nhóm bạn xấu, để rồi dính vào ma túy lúc nào không hay.

Là cán bộ thuộc dạng hợp đồng với Trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An nên đồng lương của Lê cũng khá thấp, vào khoảng 1,2 triệu đ/1 tháng, cùng với khoản phụ cấp khoảng 30-50.000 đ/ngày nên việc chu cấp nuôi mẹ già với Lê là rất khó khăn. So với các đồng nghiệp thì Lê thuộc vào hoàn cảnh “đặc biệt”, vì thế để theo học khóa đào tạo HLV của trường Đại học TDTT, Lê phải nhờ tới sự giúp đỡ đóng góp của các đồng nghiệp và người thân. Nếu không bị bắt vì tàng trữ ma tuý, chỉ còn 2 học kỳ nữa là Lê có thể hoàn thành khóa đào tạo Đại học của mình.

Trao đổi cùng TT&VH, ông  Nguyễn Như Tam, Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An, cho biết: “Bản chất của Lê là tốt tính, hiền lành. Lê vốn là một trong những VĐV nòng cốt của Trung tâm khi giành được khá nhiều huy chương trong các giải thi đấu. Cho đến thời gian bị bắt Lê đang chịu án kỷ luật xuống làm quản sinh vì vi phạm đạo đức nhà giáo. Sự việc xảy ra, đối với chúng tôi là rất tiếc và sẽ ảnh hưởng nhiều đến Trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An. Phương châm của chúng tôi là người nào sai người đó chịu. Ngay sau biết sự việc, chúng tôi đã ra công văn tạm đình chỉ công tác của Lê. Sau này nếu có báo cáo của bên phía công an chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng”.

Như vậy, thể thao Nghệ An lại thêm một lần nổi sóng vì các VĐV, VĐV vướng vào các tệ nạn xã hội. Từ chuyện một số cầu thủ đội trẻ U15 SLNA vì ma túy mà tổ chức cắt máy ATM để trộm tiền, đến việc HLV ĐT karatedo bị bắt do liên quan đến việc tàng trữ vận chuyển chất ma tuý cho thấy cần phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề giáo dục và đào tạo nhân cách của VĐV cũng như HLV.

Đại Nghĩa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm