VĐV Hồ Thị Huế: Từ hố bom Quảng Trị đến Thái Bình Dương

30/09/2012 06:28 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Mặc cho đôi chân không được khỏe mạnh của mình, chị vẫn nhanh nhẹn bước ra khỏi khu vực trung tâm của buổi họp báo để đến bắt tay tôi. Ai cũng có thể nhận thấy sự tự tin của chị trong buổi gặp mặt trước cuộc đua chạy bộ chinh phục tòa tháp cao nhất Việt Nam. Đó là VĐV khuyết tật Hồ Thị Huế HCB Paragames, HCV Châu Á Thái Bình Dương.

 Chị nói: “Tôi đã bơi từ hố bom Quảng Trị cho đến Busan (Hàn Quốc) để chinh phục Thái Bình Dương”.

Hồ Thị Huế với kiểu ăn mừng chiến thắng quen thuộc trên đấu trường quốc tế

 Hài lòng với những gì mình có

 “Tôi không phải là người thành đạt nhưng mọi thứ đối với tôi thế là ổn”, chị bắt đầu câu chuyện với người viết như vậy. Hiện là Chánh văn phòng Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Trị, công việc của chị mỗi ngày ở cơ quan không ít. Từ giải quyết các vấn đề về giấy tờ, hỗ trợ người khuyết tật, tổ chức các chương trình… chị làm hết. “Tôi đi lên là một người khuyết tật, tôi có được như ngày hôm nay cũng vì đã được hỗ trợ để vượt qua mặc cảm của mình nên tôi rất hiểu người khuyết tật cần chúng tôi thế nào. Điều đó thúc giục tôi phải làm tốt trước tiên là công tác của hội, tiếp đó mới là những vấn đề bên ngoài, những hỗ trợ thực tế hơn”, chị tâm sự.

 VĐV Hồ Thị Huế nói đến cái xưởng mộc nho nhỏ do chị làm chủ. Không nhắm đến những điều gì to tát hay muốn làm giàu cho bản thân, chị chỉ muốn người khuyết tật có được một chỗ để làm, để tự kiếm sống. Không nói ai cũng hiểu, người khuyết tật dù được tạo điều kiện, dù có mong muốn hòa nhập xã hội thì cũng khó có thể tự trang trải cho cuộc sống riêng chứ chưa nói gì đến cho gia đình. Cái xưởng mộc nhỏ đó của chị phần nào đã biến ước mơ của họ thành sự thật.

Cuộc chạy đua dọc tòa nhà Landmark72 (Hanoi Vertical Run) sẽ diễn ra vào sáng ngày 30/9 tại Keangnam. Có gần 100 VĐV đến từ hơn 20 nước trên thế giới tham dự, trong đó có Suzy Walsham, đến từ Úc, hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng nữ thế giới về bộ môn này. Trong hơn 300 VĐV tham dự, VĐV Việt Nam chiếm khoảng 75% trong đó có 8 VĐV chuyên nghiệp. Cuộc đua được chia thành 2 hạng chuyên nghiệp và không chuyên.

Omar Bekkali (Bỉ): Hiện đang giữ vị trí số 3 trong bảng xếp hạng của bảng xếp hạng Vertical World Circuit. Giải nhì nam cuộc đua leo cầu thang tòa nhà Empire State, NewYork, Mỹ và cuộc đua Brazil’s Corrida Vertical.

Cristina Bonacina (Ý): Hiện đang giữ vị trí số 2 trong bảng xếp hạng của Vertical World Circuit. Vô địch lao cầu thang cuộc thi London’s Vertical Rush, giải nhì cuộc đua leo cầu thang tòa nhà Empire State, NewYork, Mỹ.


Vẫn là nụ cười đầy tự tin và chiến thắng của mình, chị nói: “Về mặt kinh tế, tôi chưa thành đạt nhưng tôi đang hài lòng với những gì tôi đang có và tôi đang làm được. Việc nhà nước, việc xã hội cơ bản là thế. Còn chuyên môn, tôi vẫn đang huấn luyện cho các vận động viên trẻ. Dù gì tôi cũng là người đi trước, có những thành tích nhất định. Tôi phải truyền điều đó cho lứa trẻ của tỉnh và tôi cảm thấy tự hào khi học trò của tôi cũng đã có thành tích trên đấu trường quốc tế”.

 Khi được hỏi, chị hài lòng nhất điều gì, chị cười và tâm sự về gia đình nhỏ của mình với giọng đầy tự hào: “Con trai tôi đã lấy vợ và có cháu. Đó là điều hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi chưa từng mơ đến trước đây. Nếu thể thao đã cho tôi cơ hội vượt qua mặc cảm bản thân, đạt điều những điều có lẽ là thần kỳ thì giờ đây, gia đình cho tôi cơ hội được khẳng định mình, hiều mình cần phải làm gì ngược lại cho xã hội, cho những người ở hoàn cảnh của tôi trước đây. Tôi sẽ phải làm điều đó một cách tốt nhất”.

Cái đích 1.500 bậc thang

 Khi Hồ Thị Huế tuyên bố sẽ tham gia chạy cùng các VĐV trong nước và quốc tế để chinh phục tòa tháp cao nhất Việt Nam, Keangnam, ai cũng nghĩ chị chị chạy tượng trưng vài bước nhưng không phải. “Tôi sẽ dùng 100% sức lực của mình. Tôi sẽ bám theo  VĐV và cái đích của tôi là 60-70% chặng đường 1912 bậc thang”, chị nói với vẻ mặt cương quyết.

 Tôi ngạc nhiên vì lời tuyên bố đó bởi ngay cả những người lành lặn, việc chạy bộ cầu thang chinh phục một tòa nhà trên dưới 10 tầng đã là một thách thức thực sự, huống chi là một người khuyết tật như chị. “Tôi là một VĐV, tôi đã có những thành tích, tôi từng tham dự 2 cuộc chạy bộ từ thiện và tôi không có lý do gì để chạy tượng trưng ở một cuộc thi đầy ý nghĩa này. Hãy để tôi gửi thông điệp của mình tới bạn bè quốc tế, tới người khuyết tật Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng. Hãy nổ lực và bạn sẽ vượt qua”, chị nói.

 Tôi không biết hôm nay chị sẽ đến mốc 60 hay 70% của cuộc thi nhưng tôi tin, chị sẽ làm điều đó bằng tất cả ý chí và lòng quyết tâm của mình. Chị đã có thành công của mình và chị muốn tiếp tục chiến thắng để những người khuyết tật nhận được thông điệp “vượt qua mặc cảm, có thành tích hay ít nhất là có được sức khỏe trong cuộc sống”.


Cuộc thi ảnh "Thể thao Hòa nhập"

Cuối tháng 7 vừa qua, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (East Meets West - EMW) chính thức phát động cuộc thi ảnh "Thể thao Hòa nhập". Cuộc thi này sẽ hòa chung với không khí của thế giới hướng tới Olympics Games 2012 và Paralympic Games 2012 diễn ra từ tháng 7-9/2012 tại London.  

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ hiện đang thí điểm chương trình "Thể thao Hòa nhập" tại Quảng Trị, nhằm giúp người khuyết tật tham gia các hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe, đồng thời giúp họ tự tin vươn lên và hòa nhập với cộng đồng. Họ cũng chính là đơn vị đề xuất ý tưởng tổ chức cuộc thi ảnh "Thể thao Hòa nhập".

Chủ đề của cuộc thi "Thể thao Hòa nhập" là những khoảnh khắc ấn tượng và xúc động nhất trong thể thao của người khuyết tật Việt Nam, các sự kiện thể thao của người khuyết tật có thể diễn ra tại Việt Nam hoặc quốc tế. Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam. Ảnh dự thi phải được chụp không quá 2 năm trước và chưa được giải tại những cuộc thi do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ.

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam là đơn vị bảo trợ nghệ thuật cho cuộc thi. Báo TT & VH chịu trách nhiệm bảo trợ thông tin. Báo sẽ dành cho cuộc thi một chuyên trang ảnh tại địa chỉ khoanhkhac.thethaovanhoa.vn cập nhật liên tục về tất cả các hoạt động từ cuộc thi và những bức ảnh tham dự mới nhất.

Cuộc thi sẽ kéo dài từ ngày 27/7/2012 đến hết 8/10/2012. Ảnh dự thi gửi về: Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Số 26A, Hẻm 12/2/5 Phố Đặng Thai Mai, Quận Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 04-3834 7790. Email: thethaohoanhap@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng

01 giải Nhất: 15 triệu đồng, kèm theo Bằng chứng nhận của Hội NSNAVN

02 giải Nhì: mỗi giải 10 triệu đồng, kèm theo Bằng chứng nhận của Hội NSNAVN

03 giải Ba: mỗi giải 05 triệu đồng, kèm theo Bằng chứng nhận của Hội NSNAVN

05 giải khuyến khích: mỗi giải 02 triệu đồng

Các tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm: 300.000/ảnh (nhuận ảnh)

MạnhTuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm