Tuyển Hà Lan khủng hoảng: Blind có lỗi, nhưng Liên đoàn đáng trách hơn

27/03/2017 10:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Danny Blind đã phải trả giá vì những thành tích kém cỏi tại vòng loại World Cup 2018, nhưng Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) cũng phải chịu trách nhiệm, thậm chí là trách nhiệm chính cho cuộc khủng hoảng của Cơn lốc màu da cam.

Trận thua sốc 0-2 trên sân Bulgaria đẩy Hà Lan vào tình thế khó khăn trong kế hoạch giành vé dự VCK World Cup 2018. Sau 5 lượt trận, đội tuyển Da cam chỉ giành được 7 điểm, xếp thứ 4 tại bảng A, kém đội đầu bảng Pháp đến 13 điểm, và đội nhì bảng Thụy Điển 3 điểm. Ở lượt trận tới vào tháng Chín, Hà Lan phải làm khách trên sân Pháp, và khoảng cách có thể còn bị nới rộng nữa.

Blind trước sau cũng bị sa thải

“Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) quyết định sa thải HLV Danny Blind ngay lập tức”, KNVB thông báo ngắn gọn trên trang chủ của mình, chấm dứt 20 tháng trên ghế huấn luyện của nhà cầm quân 55 tuổi này. Quyết định ấy được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau cú ngã ở Sofia. KNVB quyết định phải hành động thật nhanh, song điều đó không thể phủ nhận một thực tế rằng họ đối mặt với một tình thế vô tình khó khăn, và lẽ ra cần kiên quyết hơn từ trước đó.

“Chúng tôi đã thấy một số xu hướng tích cực sau thất bại hồi năm ngoái”, giám đốc KNVB Jean-Paul Decossaux cố tỏ ra lạc quan, “Chúng tôi hài lòng, nhưng vẫn luôn cảm thấy rằng ranh giới giữa thành công và thất bại là rất mỏng manh”.


Thất bại trên sân Bulgaria là giọt nước tràn ly, khiến Blind bị sa thải

Phát biểu của Decossaux khiến nhiều người hâm mộ Hà Lan cảm thấy bực bội vì họ có cảm giác đang bị ru ngủ. Trong 20 tháng tại vị, Blind chỉ thắng 8 trận, hòa 3 và thua đến 7. Đặc biệt, họ chỉ thắng 3 trận ở các trận đấu chính thức. Quyết định kỳ lạ khi để trung vệ 17 tuổi Matthijs De Ligt ra mắt ở một trận quan trọng như vừa rồi khiến hàng thủ Hà Lan càng bất ổn và Danny Blind phải trả giá đắt. Nhưng vấn đề thực sự nằm ở cách bổ nhiệm con người không hợp lý của KNVB.

Sai lầm của KNVB

Việc Blind tiếp quản ghế HLV của đội tuyển Hà Lan thật ra đã được hoan nghênh từ trước khi nó diễn ra. KNVB đã chỉ định Guus Hiddink làm HLV trưởng thay Louis van Gaal sau thành công ở World Cup 2014 với mục tiêu đưa đội bóng đến VCK EURO 2016, và sau đó, với cảm hứng từ thành công của tuyển Đức với Juergen Klinsmann và Joachim Loew, họ sẽ bổ nhiệm Blind để hướng tới World Cup 2018.

Với một đội bóng đang giao thời, và van Gaal thường xuyên sử dụng sơ đồ 3-5-2 trong hệ thống phản công, Ronald Koeman được xem là ứng viên hợp lý nhất bởi ông từng sử dụng hệ thống tương tự ở Feyenoord. Khi Koeman tự ái và từ chối làm trợ lý cho Hiddink và sau đó mới thay thế ông, KNVB mắc kẹt với khuôn mẫu ấy và đành nghĩ đến Danny Blind.


Nếu Koeman thay thế Van Gaal, có thể mọi chuyện đã khác

Đó là một quyết định lúng túng và không hợp lý ngay từ đầu. Hiddink đã thử, và thất bại bởi phong cách của ông hoàn toàn trái ngược với Van Gaal. Trong khi Blind thì thực ra chỉ làm HLV trực tiếp trong đúng 1 mùa giải, và đó là mùa giải kém cỏi tại Ajax cách đây hơn chục năm (2005-06). Sau đó, Blind chỉ làm giám đốc kỹ thuật và trợ lý HLV – những công việc không trực tiếp đưa quyết định trong trận đấu chính thức.

Thế nhưng, KNVB vẫn cố đặt niềm tin vào Blind. Và sau khi Hà Lan đã thành công với thứ bóng đá phản công ở World Cup 2014 (về thứ ba), những người đứng đầu bóng đá nước này lại muốn thấy đội nhà triển khai lối chơi hấp dẫn, chuyền bóng như ngày xưa.

Coi chừng lãng phí một thế hệ nữa

Nhưng thời vàng son ấy đã là dĩ vãng xa xưa, và hiện tại không chấp nhận nó, thậm chí còn chế nhạo. Thất bại của Hiddink là một minh chứng, và nó diễn ra nay ở vòng loại EURO 2016. Đội bóng của ông thiếu định hướng, thiếu tiềm năng tấn công và sự tổ chức ở hàng phòng ngự. “Kẻ chữa cháy” Blind bị đẩy vào tình thế khó, và được thông cảm sau khi không thể hoàn thành nhiệm vụ đưa Hà Lan dự EURO 2016. Song điều đó chỉ khiến vòng tròn ấy thêm luẩn quẩn. Một Hà Lan không còn ngôi sao đẳng cấp và xung đột về triết lý tiếp tục không thành công.


Coi chừng lãng phí một thế hệ, KNVB

Arjen Robben và Wesley Sneijder là những tàn dư cuối cùng của thế hệ trước. Và thế hệ mới cần một thủ lĩnh khôn ngoan hơn về mặt chiến thuật cũng như có khả năng tạo ra một kết cấu mạnh mẽ, một phong cách phù hợp để phát triển lâu dài. Với một nền bóng đá có truyền thống sản sinh ra những tài năng trẻ, Hà Lan lẽ ra có thể lạc quan, song rốt cuộc, tình hình đã tệ đi rất nhiều, do Hiddink và Blind.

Thật ra, thế hệ hiện tại vẫn còn những tài năng đáng kể như Wijnaldum, Strootman, Memphis Depay, Rick Karsdorp và Quincy Promes. Nhưng nếu KNVB không sáng suốt, rất có thể họ sẽ lại lãng phí một thế hệ nữa.


Xem lại thất bại của Hà Lan trước Bulgaria

Danny Blind, 55 tuổi, là cựu danh thủ Ajax và đội tuyển Hà Lan ở thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Ông chính là cha đẻ của hậu vệ Daley Blind hiện đang khoác áo Man United. Blind dẫn dắt đội tuyển Hà Lan hồi tháng 7/2015, thay cho Guus Hiddink, nhưng đã không thể đưa đội nhà đến VCK EURO 2016. Tại vòng loại World Cup 2018, Hà Lan thua Pháp, Bulgaria, hòa Thụy Điển và lại có nguy cơ lỡ hẹn – điều không thể chấp nhận với đội bóng hạng ba ở World Cup 2014. Và Blind đã phải trả giá.

Trước mắt, người sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển Hà Lan là trợ lý Fred Grim, người đang dẫn dắt đội U21 Hà Lan. Trận giao hữu với Italy vào tối mai sẽ là trận ra mắt của Grim trên băng ghế huấn luyện của Cơn lốc màu da cam. Hà Lan sẽ còn hai trận giao hữu nữa với Maroc (31/05) và Bờ Biển Ngà (06/04) trước khi trở lại vòng loại World Cup 2018 với trận đại chiến với đội đầu bảng Pháp (09/09).


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm