Trượt băng nghệ thuật ở Sochi: Cuộc trình diễn của sắc màu văn hóa

13/02/2014 15:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trang phục thi đấu ở các Thế vận hội thường nhấn mạnh vào tính dân tộc và cá tính của VĐV tham dự. Tuy nhiên, tại Sochi năm nay, trượt băng nghệ thuật đã tạo nên sự khác biệt khi chọn trang phục gợi nhắc tới những giá trị văn hóa.

1. Rất dễ để dự đoán trang phục của các đoàn VĐV tham dự Thế vận hội mùa Đông. Chúng thường được thiết kế để nhấn mạnh tính dân tộc với đa số là những bộ đồ bó sát với hai màu sắc chủ đạo xanh và đỏ dựa trên màu của những lá cờ tổ quốc.

Trong khi đó, Thế vận hội luôn hướng tới “sự cân bằng, nơi mỗi VĐV được đánh giá về màn trình diễn của họ thay vì những yếu tố như tính sắc tộc, giới tính hay tầng lớp”. Bà Jackie Hogan, Giáo sư xã hội học tại Đại học Bradley, cho rằng trên thực tế Thế vận hội lại nặng những màn trình diễn mang tính dân tộc với những bộ đồ thi đấu giống hệt màu cờ quốc gia.

Trước thực trạng đó, năm nay, trang phục dành cho Thế vận hội Sochi đã thể hiện tinh hần dân tộc một cách tinh tế hơn so với trước đây. Đã có những nỗ lực để giảm bớt sự mô phỏng giản đơn lá cờ biểu tượng. Màu xanh và đỏ đã được pha trộn với những gam màu tối hơn như đỏ tía, tím... Mặc dù vậy, những sọc đỏ trắng và ngôi sao vẫn nằm trên cánh tay áo của Jamie Anderson, VĐV Mỹ đã giành HCV nội dung trượt tuyết ván slopestyle. Trong khi đó, người ta vẫn mường tượng ra hình ảnh lá cờ Union Jack khi nhìn vào áo đấu của VĐV người Anh Jenny Jones.

2. Nhưng trượt băng nghệ thuật là trường hợp ngoại lệ. Tại cuộc thi nội dung đồng đội hồi cuối tuần qua, trang phục trượt băng nghệ thuật đã giảm bớt sự mô phỏng đó để bộc lộ những sắc màu văn hóa đa dạng.

VĐV Cathy Reed của Nhật Bản đã khôn khéo kết hợp tinh thần dân tộc và lịch sử văn hóa lâu đời của nghệ thuật biểu diễn nước nhà bằng trang phục kimono của một geisha. Hai VĐV Charlène Guignard và Marco Fabbri đã gián tiếp gợi nhắc đến quê hương Italy bằng việc hóa trang như Romeo và Juliet. Trang phục của họ đầy tính lãng mạn, biến màn thi thành một câu chuyện tình yêu cảm động.

Ngôi sao 15 tuổi của Nga, Julia Lipnitskaia, chọn biểu diễn trên nền nhạc trong bộ phim nổi tiếng Bản danh sách của Schindler. Lipnitskaia đã mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, cùng màu với chiếc áo khoác đỏ mà cô bé Oliwia Dabrowska đã mặc trong phim. Còn nhớ, trong  bộ phim đen trắng đó, đạo diễn Steven Speilberg đã chọn cảnh màu duy nhất cho sự xuất hiện của cô bé 3 tuổi, để tạo điểm nhấn cho bộ phim.

Và tại sân trượt băng ở Sochi, chiếc váy đỏ của Lipnitskaia đã tạo được hiệu ứng tương tự. Diễn xuất của cô bé 15 tuổi là điểm nhấn của màn trình diễn đồng đội và tầm vóc nhỏ bé (1,57m) của Julia bị khuất lấp dưới chiếc váy màu đỏ rực rỡ.

Những trang phục trên như muốn truyền đi thông điệp rằng, trượt băng nghệ thuật không chỉ là một môn thể thao đơn thuần, nó chứa đựng những yếu tố văn hóa.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm