Trở lại đầy ấn tượng, Nadal đã sẵn sàng làm nên kỷ lục tại Rome và Roland Garros

15/05/2017 14:25 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Rafael Nadal tiếp tục mùa giải thăng hoa của mình bằng chức vô địch thứ 5 tại Madrid Masters, sau khi đánh bại Dominic Thiem ở trận chung kết. 

Năm 2017 là một năm kỳ lạ của làng banh nỉ. Nếu như 2016 chứng kiến sự trỗi dậy đầy ngoạn mục của Andy Murray trong cuộc đua tới ngôi vị số 1 thế giới, thì năm nay, ngoài chức vô địch tại Dubai, tay vợt người Scotland luôn gây thất vọng bởi phong độ thiếu ấn tượng. Mặc dù hiện tại, Murray vẫn vững vàng ở ngôi vương, nhưng lý do là bởi Djokovic – đang đứng ở vị trí số 2 thế giới – chơi quá tệ.

Năm 2017 còn lạ kỳ ở chỗ, FedererNadal, trải qua một mùa giải 2016 vô cùng bết bát bởi chấn thương, nhưng đã hồi sinh diệu kỳ. Còn nhớ, tay vợt người Thụy Sỹ chỉ đứng thứ 17 trên BXH ở thời điểm đầu năm, nhưng sau khi 2 lần đánh bại Nadal tại Chung kết Australian Open và Miami Masters, anh đã trở lại Top 4. Nadal cũng đã tìm lại được phong độ của chính mình, khi mùa giải đất nện bắt đầu khởi tranh, với 3 danh hiệu liên tiếp tại Monte Carlo, Barcelona và Madrid.


Nadal vừa lập cú hat-trick danh hiệu, khi lên ngôi tại Madrid Masters

Trên đà chiến thắng, tay vợt người Tây Ban Nha ngay khi được vinh danh sau danh hiệu Masters thứ 30, đã lại tiếp tục lên đường chinh phục thêm một danh hiệu nữa tại Rome Masters, giải đấu mà anh đang nắm giữ kỷ lục với 7 lần đăng quang.

Nhưng sau đó thì sao? Roland Garros, tất nhiên. Đó là mục tiêu lớn nhất của Nadal tính tới thời điểm này. Hiện tại, anh cũng đang nắm giữ kỷ lục tại Pháp mở rộng, với 9 lần đăng quang. Và chỉ cần 1 chức vô địch nữa thôi, anh sẽ là tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng 10 danh hiệu tại một giải Grand Slam, điều ngay cả Roger Federer, tay vợt nam nắm giữ nhiều danh hiệu Grand Slam nhất thế giới cũng chưa từng làm được.


Đây là danh hiệu Masters thứ 30 của anh, san bằng kỷ lục của Djokovic

Để hoàn thành mục tiêu ấy, phải chăng Nadal nên bỏ qua Rome và nghỉ ngơi dưỡng sức, giống như cái cách mà Federer đã từng, ở mùa giải năm ngoái. Ngay cả khi phong độ của anh ở thời điểm hiện tại là không thể chối cãi, nhưng liệu rằng, với phong cách thi đấu thiên về thể lực, cơ thể anh có thể đáp ứng được tần suất thi đấu dày đặc?

Nhưng không, Nadal lại nghĩ khác.

Lần thứ 5 vô địch Madrid Masters, Nadal san bằng kỷ lục của Djokovic, qua mặt Federer

Lần thứ 5 vô địch Madrid Masters, Nadal san bằng kỷ lục của Djokovic, qua mặt Federer

Trước một Dominic Thiem hừng hực khí thế trong lần đầu tiên lọt Chung kết một giải Masters 1000, Rafael Nadal đã chứng tỏ bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn của mình để bước lên đỉnh vinh quang.

 

Sau trận đấu, Nadal đã thừa nhận sự mệt mỏi sau khi trải qua 15 trận thắng liên tiếp ở mùa giải đất nện: “Theo logic thông thường sau 1 tuần khó khăn, tôi đã chơi nhiều trận đấu, nhiều giờ thi đấu trên sân nên tôi cảm thấy cơ thể mình đau nhức, một chút mệt mỏi. Tôi cũng đã 31 tuổi. Đó là tất cả tôi cảm nhận lúc này. Tôi đã làm việc tốt theo cách tốt nhất có thể với bản thân mình dù là ở trên sân đấu hay ngoài sân. Điều tôi quan tâm nhất là sự hài lòng, tôi cố gắng làm những thứ để mình hài lòng.”.


Ngay sau Madrid, Nadal tiếp tục tập trung vào Rome Masters, giải đấu chuẩn bị khởi tranh

“Liệu rằng tôi có nên đến Rome hay không? Rất khó để lựa chọn. Nếu không đến, tôi nghĩ là tôi sẽ không đảm bảo được phong độ khi tham dự Roland Garros. Có thể vào năm ngoái, tôi đã sai lầm khi tới Rome với cái cổ tay yếu ớt. Nhưng giờ thì khác rồi. Cổ tay của tôi hoàn toàn ổn, và tôi tin là mình có thể làm tốt nếu tới Rome. Đó là một giải đấu cực kỳ quan trọng. Trên hết, tôi đang thi đấu với ngập tràn niềm vui. Vì thế, tôi sẽ cố gắng hết sức mình tại giải đấu này, và sau đó sẽ nghỉ ngơi một vài ngày”.


Chú Toni vẫn luôn sát cánh bên Nadal trong mọi giải đấu mà anh tham dự

Với chức vô địch tại Madrid, Nadal đã soán vị trí thứ 4 trên BXH ATP của Roger Federer. Điều này sẽ khiến anh trở thành hạt giống số 4 khi tham dự Pháp mở rộng. Nhưng điều đó, đối với Nadal mà nói, không quan trọng. Anh cho biết: “Để giành chiến thắng tại Roland Garros, bạn chẳng cần phải là tay vợt số 1 thế giới, chẳng cần phải là tay vợt số 4 hay số 5, điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn phải chơi tốt. Trong suốt sự nghiệp của tôi, là số 4, hay số 5 cũng không chẳng có gì khác. Những điều khiến tôi hạnh phúc, khiến tôi vui, đó là giành chiến thắng, giống như tôi vừa mới làm ở Madrid. Ngày hôm nay, tôi sẽ cho phép mình được hài lòng. Còn ngày mai, tôi sẽ nghĩ về Rome. Đó là tất cả những gì mà tôi cần làm vào lúc này”.

Tại Roland Garros, Federer sẽ trở lại. Đất nện không phải là mặt sân sở trường của ông vua Grand Slam, nhưng với sự hồi sinh diệu kỳ của anh kể từ đầu mùa giải, người ta lại có lý do để chờ đợi thêm một trận đấu “Kinh điển” nữa giữa anh và đại kình địch người Tây Ban Nha. Và ở đó, Nadal đã sẵn sàng, để có màn trả nợ ngọt ngào.

T.Tú

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm