Tiến Thịnh: Chàng 'sếu vườn' thích mở quán ăn

10/07/2017 05:58 GMT+7 | Bóng rổ

(Thethaovanhoa.vn) - Trần Tiến Thịnh gây được ấn tượng mạnh cho người hâm mộ bóng rổ bởi chiều cao “khủng” 1m91. Tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam - VBA 2016, Tiến Thịnh đã cùng Danang Dragons nâng cao chiếc Cúp vô địch và bản thân anh “ẵm” luôn danh hiệu Cầu thủ tiến bộ nhất của đội bóng này.

Năm nay mới 25 tuổi nhưng Tiến Thịnh đã có đến 10 năm gắn bó với bóng rổ, và trong quãng thời gian ấy, dù có đôi lúc Tiến Thịnh tạm dừng tập luyện để rẽ hướng sang công việc người mẫu hay diễn viên, hay có khi vì chấn thương liên tục mà bản thân đâm ra nản, muốn từ bỏ để kiếm việc khác nhẹ nhàng, ngồi máy lạnh cho khoẻ cái thân, nhưng rồi anh lại nghĩ đến câu nói: “Mỗi khi bạn muốn từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do bạn bắt đầu với nó”, nên đến giờ bóng rổ vẫn là lựa chọn số một của cầu thủ này.

Tiến Thịnh sinh ra ở mảnh đất Sài Gòn và có biệt danh là “Đậu nành”. Cái tên “Đậu nành” ra đời vì ngày xưa mẹ của Tiến Thịnh bán sữa đậu nành trước nhà. Từ đó, anh bị bạn bè chọc ghẹo và biệt danh này đã theo anh đến tận bây giờ.

Cầu thủ sinh năm 1992 này tự nhận mình từ nhỏ đã rất hiếu động. Đến khi lớn anh bắt đầu yêu thích nhiều môn thể thao như võ, cầu lông, điền kinh, bóng đá và bóng bàn. Bóng rổ là môn thể thao mãi đến năm lớp 10 anh mới được biết đến.

“Sự mới lạ của bóng rổ đã thu hút tôi và không biết lúc nào từ ý định chỉ “thử” cho biết mà đâm ra “nghiện” luôn”, Tiến Thịnh hồ hởi kể về lần chạm ngõ với quả bóng cam của mình.

Chặng đường 10 năm theo đuổi bóng rổ của Tiến Thịnh có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Khoảng thời gian anh theo học ở Đại học TDTT TP.HCM là lúc anh vừa tìm hiểu bóng rổ vừa làm quen học hỏi thêm từ bạn bè xung quanh.

Với anh, “học bạn” là cách tiến bộ nhanh nhất cũng như biết thêm được những “ngón nghề” hữu ích khác. Trong 4 năm ngồi trên giảng đường, anh được dạy dỗ bởi nhiều người thầy tên tuổi trong làng bóng rổ như thầy Tô Quang Trung (hiện thi đấu cho đội Thang Long Warriors), thầy Phan Thanh Cảnh ( hiện là trợ lí đội Saigon Heat) và một số người thầy tài năng khác.

Đến năm 3, nhờ sự giới thiệu của thầy Cảnh, Tiến Thịnh đã lần đầu tiên được làm quen với mô hình tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp tại đội bóng rổ Joton. Sau 1 năm, anh chuyển sang đội D-team của Sài Gòn Heat.

Tiến Thịnh tâm sự: “Lúc ấy, Sài Gòn Heat tổ chức tuyển binh, tôi cùng vài người bạn trong lớp rủ nhau đi tham gia thử. Thật ra bản thân lúc đó rất tự ti do kỹ năng chơi bóng còn khá kém nên không hy vọng trúng tuyển. Nhưng may mắn nhờ vào thái độ chơi bóng của mình, tôi đã được Ban huấn luyện chọn vào đội. Người trực tiếp huấn luyện đội lúc đó là anh Robert Newson”.

Nhận xét về cậu học trò cũ, HLV Thanh Cảnh cho biết: “Tiến Thịnh là một cầu thủ trẻ có khát khao chơi bóng lớn. Trong luyện tập cậu ấy cũng rất cố gắng để khắc phục những hạn chế còn tồn tại của mình”.

Những học hỏi và luyện tập của Tiến Thịnh đã có được cơ hội “thực hành” khi bước chân vào những sân chơi chuyên nghiệp như Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á - ABL 2015 và Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam - VBA 2016.

Tiến Thịnh bộc bạch về cảm giác khi thi đấu ở những giải lớn này: “Ở sân chơi VBA và ABL đều có một cái chung là khán giả rất đông. Thật ra đó là áp lực lớn nhất đối với tôi khi tham gia giải đấu có nhiều khán giả đến vậy. Ngoài ra, các giải đấu này còn được đưa trực tiếp lên TV, YouTube,... nên áp lực tâm lý đối với những người chỉ toàn chơi bóng chỗ vài người đến coi như tôi rất lớn. Nhưng may mắn tôi bắt nhịp được nhanh và dần ổn định lại tâm lý để thi đấu. Giờ thì tôi lại đâm ra thích cái cảm giác ấy (cười)”.

Quả thật, lúc ấy rất ít cầu thủ trẻ được may mắn tham gia các giải đấu bóng rổ lớn khi tuổi đời còn trẻ như Thịnh. Hơn hết, anh còn được tập luyện cùng các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Lenny, Việt Arnold, Horace Nguyễn, Moses Morgan...

Chính nhờ kinh nghiệm tích lũy từ các sàn đấu lớn ấy mà Tiến Thịnh ngày càng trưởng thành hơn trong những pha tấn công hay phòng thủ.

'Ông trùm futsal' ươm mầm cho bóng rổ Việt

'Ông trùm futsal' ươm mầm cho bóng rổ Việt

Bóng rổ và futsal Việt Nam những năm gần đây đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhưng nhìn chung vẫn còn quá ít sân chơi cũng như những cái nôi đào tạo cho thế hệ trẻ một cách đúng nghĩa và bài bản.

Khi được hỏi về tương lai, chàng trai sinh năm 1992 lại gây bất ngờ khi chia sẻ ngoài đam mê với quả bóng cam, anh còn một sở thích nữa là ăn uống, đặc biệt anh rất thích cơm tấm. “Sáng nào cũng phải làm một đĩa cơm tấm mới được”, Tiến Thịnh chia sẻ về sở thích độc đáo của mình.

Anh sẽ tiếp tục thực hiện niềm đam mê thứ hai của mình là mở một tiệm cơm tấm sau khi “chia tay” quả bóng cam. Chưa dừng lại ở đó, anh còn có dự tính sẽ học hỏi thêm từ chủ sở hữu đội Đà Nẵng Dragons, anh Lê Đăng Khoa, để mở một chuỗi tiệm cơm.

Đấy là tương lai xa, còn mục tiêu trước mắt ở VBA 2017 được Tiến Thịnh thổ lộ là: “Tôi sẽ cố gắng thi đấu 200% sức lực cùng đồng đội để bảo vệ chức vô địch cho Đà Nẵng Dragons. Về cá nhân, tôi muốn đoạt danh hiệu cầu thủ phòng ngự xuất sắc. Năm ngoái tôi đã muốn nó nhưng không thành nên năm nay tôi sẽ quyết tâm giành lấy”.

Hương Võ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm