Thượng Hải Masters 2014: Bệnh tật đang hủy hoại Rafael Nadal

10/10/2014 07:03 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Thất vọng nối tiếp thất vọng, Andy Murray và cả “ông vua đất nện” Rafael Nadal đã cùng bị loại tại Thượng Hải Masters, khiến cho giải đấu bắt đầu trở nên kém hấp dẫn. Tệ hơn, Nadal đã chính thức mất ngôi vị số 2 thế giới vào tay Roger Federer.

Có thể thông cảm được cho Nadal. Đơn giản, là sức khỏe anh đang rất tệ. Vài ngày qua, tay vợt 28 tuổi này bị chứng viêm ruột thừa hành hạ, không thể tập luyện nhiều và khó ăn uống. Hôm thứ Bảy tuần trước, anh thậm chí đã thức trắng đêm bởi những cơn đau. Sau hàng loạt những chấn thương lưng, virus dạ dày, cổ tay, giờ là ruột thừa đang phá hoại sự nghiệp của Nadal, khiến 2014 có lẽ sẽ trở thành năm khó chịu nhất đối với anh. Tay vợt từng giành 14 chức vô địch Grand Slam đã chịu gác vợt trước đối thủ đồng hương Feliciano Lopez ngay từ trận đấu đầu tiên với 2 set đấu cùng các tỷ số 3-6, 6-7(6).

Nadal phát hiện ra mình bị viêm ruột thừa mới hôm Chủ nhật vừa qua khi vừa đặt chân tới Thượng Hải. Anh đã phải dùng nhiều kháng sinh để có thể đủ sức khỏe thi đấu, tuy nhiên tình hình cũng không khá hơn. Bác sĩ riêng của tay vợt người Tây Ban Nha cho rằng sẽ tốt hơn cả nếu Nadal về nước càng sớm càng tốt để phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Suốt 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, Nadal nằm bẹp trong phòng khách sạn của anh và chỉ tập luyện được đúng 45 phút đồng hồ.

Trong trận thua trước Lopez, anh đã mắc tới 27 lỗi đánh bóng hỏng, vốn dĩ không thường thấy ở Nadal. “Thể lực tôi đang không ổn. Tôi thấy chóng mặt và khó chịu. Nhưng đó không phải lý do chính. Khi bạn thua trong một trận đấu, đó là bởi vì bạn đã không chơi tốt, đơn giản vậy thôi. Feli xuất sắc hơn”, Nadal phát biểu trong cuộc họp báo sau trận.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là Nadal đã phải nhường lại vị trí số 2 trên BXH ATP cho Federer. Trước khi giải đấu diễn ra, Nadal đang hơn Federer 285 điểm và anh đến Thượng Hải với mục tiêu phải bảo vệ được 360 điểm từ việc dự bán kết tại đây năm ngoái. Việc bị loại sớm hơn kỳ phùng địch thủ một thời đã khiến Nadal phải nếm mùi cay đắng. Dù thua hay thắng trong những vòng kế tiếp, Federer cũng sẽ là tay vợt số 2 thế giới.

Trong một diễn biến khác, Andy Murray lại tiếp tục hứng chịu thất bại. Sau 3 set đấu, anh đã chịu gác vợt trước tay vợt người Tây Ban Nha David Ferrer cùng các tỷ số 6-2, 1-6, 2-6.

Murray đã có thể chiếm lấy vị trí thứ 8 trên BXH Emirates ATP “Race to London” để tự tin giành quyền tham dự Barclays ATP World Tour Finals diễn ra tại O2 Arena vào tháng sau. Nhưng bây giờ, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn trước vì theo lý thuyết Marin Cilic vẫn có khả năng chiếm lấy suất tham dự đó của Murray dù rằng tay vợt người Scotland đã bị loại sớm ngay từ vòng đầu tiên. Việc bị loại ở vòng 3 đã khiến Murray không thể tích lũy được 180 điểm quý giá, trong khi Cilic thì có được tấm vé an toàn nhờ vào việc giành danh hiệu Grand Slam tại US Open vừa qua.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm