Thư Vientiane: Tình sâu nghĩa nặng

13/12/2009 16:20 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua, trường bắn nằm trong khu liên hợp thể thao QG Lào xôn xao khi bắn súng Lào gặt đến hai tấm HCV đồng đội và cá nhân ở nội dung 10m súng trường hơi di động nữ. Một kỳ tích thực sự với bắn súng Lào khi lần đầu tiên họ tham gia môn này ở một kỳ SEA Games và ngay lập tức đã gặt hái thành công.

Cả BHL cùng nhiều xạ thủ Việt cũng ùa đến chúc mừng 3 cô gái Lào. Phải thôi, bởi 6 tháng nay, sự xuất hiện của 6 xạ thủ Lào (3 nam 3 nữ) ở Nhổn đã trở thành thân thuộc như người nhà. HLV Lê Minh Hiển là người được giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển bắn súng Triệu Voi.

Tấm HCV của Khamla Xaiyavong đầy vị mặn mồ hôi tập luyện ở Nhổn - Ảnh: Hoàng Hà

Khamla Xaiyavong, Hongkham Xayyalath, Poutsady Phomachan. Đấy là những gương mặt đã đặt dấu ấn cho bắn súng Lào. Trong số này, tôi chú ý nhất đến Khamla Xaiyavong. Cô nổi bật không chỉ vì đẹp như đóa Champa và giành HCV cá nhân, mà còn vì tình cảm của cô dành cho Việt Nam quá dạt dào. Chỉ có 6 tháng ở Nhổn nhưng Khamla nói tiếng Việt rất sõi. Cô gái 22 tuổi người ở tỉnh Xiêng- Khoảng kể rằng bố mình là bộ đội và cô cũng đang là thiếu úy quân đội. Khamla đi bộ đội được 4 năm và tập bắn súng 2 năm nay, thuộc biên chế của thể thao quân đội Lào. Cô gái này khoe cô và đồng đội đã được đi du lịch Tam Đảo và Hạ Long. Khamla cười thật thà: “ngày đầu sang bên đó chúng em khóc hoài vì nhớ nhà. Nhiều lúc muốn đòi về, nhưng nghĩ đến công ơn của các HLV Việt Nam nên quyết tâm cố gắng để tập bắn cho tốt SEA Games này”. Biết đâu em sẽ làm dâu Việt thì sao? Khamla ửng hồng má! Thôi để em gọi điện về Xiêng-Khoảng báo cho bố mẹ đây. Tấm HCV này em dành tặng cho bố mẹ.

Những ngày ở Vientiane, tôi mới cảm nhận được sâu sắc thế nào là tình sâu nghĩa nặng giữa hai nước Việt-Lào. Không chỉ bắn súng, Việt Nam còn hợp tác với các bạn Lào ở rất nhiều môn khác. Thông tin cho SEA Games cũng vậy.

Mấy hôm nay, tôi để ý đến từng đàn chim én cứ bám nhau vờn quanh 4 cột đèn SVĐ kêu ríu rít. Mùa xuân dường như đến sớm ở Lào. Cứ một tấm HCV đến với thể thao Lào, niềm hạnh phúc với họ cực kỳ lớn. Bóng đá nam đang làm ngây ngất nước Lào. Nhìn cảnh Phó Thủ tướng thường trực Lào, Somsavat Lengsavad trực tiếp đến trao HCV và ôm chầm VĐV Taekwondo Phouthasome rất lâu, rõ ràng không chỉ ông hạnh phúc.

“Lào Su- Su”, “Việt Nam Su- Su” (Su-Su dịch nghĩa là tiến lên), những âm điệu cổ vũ ấy cứ vang khắp các khu thi đấu ở Vientiane mấy ngày này - tôi đã hiểu tình cảm Lào dành cho Việt.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm