Thôi rồi Phan Sang!

20/08/2010 10:54 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Vào hồi 8 giờ 21 phút ngày 19/8/2010, trái tim nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh thể thao số một Việt Nam, anh Phan Sang, đã ngừng đập. Tay máy có hơn nửa thế kỷ in dấu chân trên khắp miền đất nước và nhiều quốc gia đã không còn bấm máy nữa.

Thế là hết, anh Sang ơi, từ nay trên quãng đường còn lại của nghiệp làm báo, chúng tôi đã vĩnh viễn mất anh. Anh ra đi vội vàng quá, bất ngờ quá, bởi mới hôm kia, cách đây có 3 ngày, hai anh em ta còn ngồi với nhau ở cà phê Nhân để mừng cho tấm HCV của Thạch Kim Tuấn cơ mà! Hôm nay, tin nhà nghệ sỹ nhiếp ảnh lão làng, nhà báo thể thao kỳ cựu Phan Sang ra đi đã làm rất nhiều người bất ngờ, họ không sao tin rằng số phận lại có thể nhanh chóng cướp đi một con người năng nổ, hiền lành và rất chi thơm thảo như anh Phan Sang. Và thế là từ nay, họ sẽ không còn được thấy anh trên khắp các mặt sân thi đấu của thể thao nước nhà, với dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, nhất là tấm lòng gắn bó với nghề và với đồng nghiệp, như anh Phan Sang.
Cố nhà báo Phan Sang thủa còn sung sức
Tôi có cơ may quen biết anh Phan Sang đã lâu. Cách đây nửa thế kỷ, anh từ Thái Lan trở về và mang theo khát vọng cống hiến cho đất nước, mang theo nghề làm ảnh mà anh học được ở xứ người, mang theo khát vọng cống hiến và may mắn có mặt trong lớp phóng viên tiên phong của tờ báo thể thao chuyên ngành ở Việt Nam. Với chiếc máy ảnh thuộc vào diện cổ lỗ, Phan Sang chẳng hề từ nan bất cứ điều gì và anh có mặt trên từng cây số, ghi lại hầu hết những hoạt động TDTT sôi nổi của đất nước và nếu nói khác đi, có đến phân nửa những tư liệu thể thao bằng ảnh của chúng ta là sản phẩm của tay máy Phan Sang.

Chừng ấy năm làm nghề và cống hiến, Phan Sang đã để lại những tác phẩm để đời, chẳng hạn Cú sút của Cao Cường được dùng làm pa-no để quảng cáo cho giải bóng đá SKDA cách đây 4 thập kỷ, hay tấm ảnh Nụ cười chiến thắng được Adidas mua đứt bản quyền, ảnh Lướt ván trên sông Hương từng được Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đánh giá rất cao…

Tôi cam đoan những năm qua ở Việt Nam, hễ nói đến giới cầm máy của làng thể thao là người ta phải nhắc đến Phan Sang. Từng có những ngày, mặt mũi anh cháy sạm vì nắng nôi và trắng đêm làm ảnh nhưng sáng hôm sau, ảnh thể thao Phan Sang trắng lóa trên nhiều trang báo. Tuổi gần 80, anh Phan Sang vẫn còn đau đáu với nghề. Anh vẫn qua sân Mỹ Đình xem và ghi hình bóng đá, anh vẫn xuống Nam Định hay lên Việt Trì xem bóng chuyền và mấy tấm ảnh anh chụp trên mặt báo đến hôm nay vẫn còn thơm mùi mực in. Là đàn em, tôi tự hào vì có anh, một người anh, người đồng nghiệp tri kỷ. Khi trước, bạn nghề đã có phóng sự Đôi bạn về anh em ta, vậy mà hôm nay đã kẻ ở người đi, đau lòng em quá anh Phan Sang ơi! Anh hãy yên nghỉ đi nhé, những đàn em của anh sẽ tiếp tục sự nghiệp của anh và ở nơi xa kia, rồi anh sẽ hài lòng vì sự trưởng thành của đồng nghiệp trẻ.

Nguyễn Lưu

Chia buồn

Được tin: Ông Phan Sang Sinh năm 1931. Nguyên cán bộ Báo Thể thao Việt Nam - Tổng cục TDTT. Mất hồi 8h15' ngày 19/8/2010 (tức ngày 10 tháng Bảy năm Canh Dần) tại Bệnh viện Lao Trung ương Hà Nội. Hưởng thọ 80 tuổi. Tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và công nhân viên Báo Thể thao & Văn hóa xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm