Thế giới luôn phải ngả mũ trước Federer

21/03/2012 10:57 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - 30, cái tuổi mà hầu hết đàn ông bắt đầu nghĩ đến những hoạch định an toàn cho tương lai thay vì những tham vọng và hoài bão phiêu lưu của tuổi trẻ.



Roger Federer - Ảnh Getty

Đó cũng là tuổi mà họ bắt đầu sống chậm lại và ngày một rời xa thời kỳ sung sức nhất của mình. Nhưng không có nghĩa là họ đã yếu đi và trở nên thua kém những người khác, đặc biệt là trong thể thao, nhất là với một tay vợt mà những giai thoại về anh đã trở thành bất tử: Roger Federer.

Chức vô địch Indian Wells lần thứ 4 hôm thứ Hai vừa qua là danh hiệu Master Series thứ 19 trong sự nghiệp của "tàu tốc hành". Đây là danh hiệu thứ 3 kể từ đầu năm 2012 tới nay của Federer sau Dubai Championship, Rotterdam Open và là chức vô địch thứ 6 anh giành được từ sau khi thất bại trước số 1 thế giới Novak Djokovic tại bán kết Mỹ mở rộng 2011.

Điều này đã đi ngược với dự đoán ban đầu của người hâm mộ banh nỉ thế giới. Sau một năm thống trị của Djokovic, những tưởng anh sẽ tiếp tục tạo nên những cơn sóng lớn hơn cho tennis năm nay. Nhưng Djokovic đã khiến những người yêu mến anh thất vọng khi không thể có được những chiến thắng quyết định trong các giải đấu quan trọng như Dubai Championship và Indian Wells. Không chỉ riêng Djokovic, những tay vợt tốp đầu khác cũng không có được phong độ tốt. Andy Murray đã phải nói lời tạm biệt từ rất sớm tại Indian Wells lần này ngay trong trận ra mắt. Trong khi đó, Nadal tiếp tục phải hứng chịu thất bại trước "kỳ phùng địch thủ" Federer tại bán kết. Có vẻ như bức tranh tennis đơn nam đã nhuốm màu ảm đạm bởi thành tích thi đấu không thực sự tốt của những hạt giống hàng đầu.

Nhưng Federer, tay vợt đã năm lần bảy lượt bị giới mộ điệu và cả những anti fan cay nghiệt gán cho cái từ "hết thời", mới là người đem lại sắc màu tươi sáng hơn cho bức tranh ấy. Đúng là anh đã thi đấu không tốt tại Davis Cup cùng đội tuyển Thụy Sĩ (thất thủ trước John Isner) và cũng đúng là anh đã bại trận trước một tay vợt đã không còn đứng trên đại lộ vinh quang Andy Roddick ở một trận đấu biểu diễn. Nhưng khi thực sự phải bước vào những trận đánh lớn, Federer luôn biết cách chứng minh cho người ta thấy mọi nhận định về cái gọi là "hết thời" ấy chỉ dành cho những kẻ thiếu hiểu biết!

Trước mắt các tay vợt là giải đấu ATP Master Serie 1000 tại Miami với tên gọi Sony Ericsson Open. Trên đà thi đấu hưng phấn, Federer sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện một lần nữa “tuổi 30” của anh lẫm liệt đến thế nào. 22 chiến thắng trên tổng số 24 trận thi đấu cùng 3 chức vô địch kể từ đầu mùa giải đồng nghĩa với việc Federer đang là tay vợt thi đấu ổn định nhất. Với những trận thắng trước Murray, Nadal, Del Potro và đòn trả thù ngọt ngào dành cho John Isner (sau Davis Cup ), tay vợt người Thụy Sĩ đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo đối với các đối thủ. Người e ngại Federer nhất lúc này ắt hẳn là Rafael Nadal. Nếu tiếp tục chuỗi phong độ đáng thất vọng này và để thua Federer trong những lần gặp tiếp theo, Nadal sẽ dễ dàng để mất vị trí số 2 thế giới vào tay "tàu tốc hành" (chỉ còn hơn Federer 825 điểm).

Và đến lúc đó, khi sự thăng hoa của Federer được nhân lên, thật khó có thể hình dung anh còn trở nên "vĩ đại" đến cỡ nào nữa.

Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm