Thất bại rùng mình của Brazil

29/06/2015 20:10 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tứ kết cuối cùng của Copa America 2015, cũng là trận cuối cùng của Brazil tại giải đấu. 2 kì liên tiếp, họ đều thất bại với cùng một kịch bản: Gục ngã sau loạt sút luân lưu. Cơn ác mộng có tên Paraguay trở lại một lần nữa với Brazil.

Brazil chơi tấn công ư? Không, họ chỉ có 6 cú sút về phía khung thành Paraguay trong cả trận, may mà một nửa trong số đó đi trúng đích. Trong khi thủ thành Jefferson phải cứu thua đến 5 lần. Brazil đá rắn ư? Làm sao bằng được đối thủ của họ.

Có phải Brazil không Dunga?

Nếu xem trận này, HLV Diego Simeone cũng phải dựng tóc gáy. Khi Brazil và Paraguay chơi rắn hơn cả Atletico Madrid của ông. Carlos Dunga có thể lường trước được độ quyết liệt của trận đấu. Nhưng ông không thể tin nổi, các học trò của mình bị áp đảo toàn diện trước các pha phạm lỗi của đối thủ.

Firmino chìm nghỉm trong vòng vây của các hậu vệ đội bóng áo sọc đỏ trắng. Philippe Coutinho không kết nối được với các đồng đội, dù anh cũng có vài pha bóng đáng xem. Chỉ một lần duy nhất, kế hoạch của Dunga thành công, đó là bàn thắng mở tỉ số của Robinho. Một bài cũ được ông sử dụng lại, tấn công rất mạnh bên cánh phải, với sự cơ động của Willian. Tiền vệ này chơi như con thoi và len lỏi giữa hệ thống phòng ngự của Paraguay, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp thế trận của Brazil sáng sủa hơn.

Còn lại, trận đấu là của những pha phạm lỗi, không một cầu thủ nào của Brazil đi bóng qua được hai người. Hiếm có khoảng trống ở trung lộ, khi Paraguay khép chặt mọi hướng lên bóng của họ. Mọi pha tấn công biên đều không mang lại hiệu quả, dù Alves và Filipe Luis đã chạy không ngừng nghỉ. Đến lúc này, người ta mới thấy, Brazil mất chất thế nào.

Nếu như là Brazil của cách đây 10 năm, thì Coutinho chưa đủ trình để làm dự bị cho Kaka hay Ronaldinho, nhưng anh là lựa chọn duy nhất của Dunga ở giải đấu này. Diego Tardelli là ai? Còn Everton Ribeiro nữa? Một đang đá ở Trung Quốc, người kia phiêu bạt ở tận Ai Cập. Chỉ có Carlos Dunga mới tự tin đến thế, để đem cả hai tới Chile. Nhưng quyết định tồi tệ hơn cả của HLV này là để Ribeiro thực hiện một lượt sút.

Ông đã dẹp bỏ cả niềm tự hào về thứ bóng đá đẹp và ngẫu hứng của Brazil. Để gò đội bóng theo lối chơi xù xì và thực dụng. Nhưng vẫn chịu thua đối thủ. Giờ thì Brazil sẽ làm gì, liệu Carlos Dunga có đáng tin nữa không?

Hãy ngợi ca Paraguay

Không phải vì thứ bóng đá chặt chém của họ. Mà vì Paraguay đã biết cách đáp trả lối chơi rắn của Brazil. Nhưng họ không chỉ nhằm làm Brazil chùn chân, đó còn là cách để khoan thủng lớp phòng ngự mà Dunga đã giăng ra. Ngoài sai lầm duy nhất của Aranda, khi để sổng Robinho trong vòng cấm. Paraguay đã chơi hoàn hảo theo cách của họ.

Đúng như dự đoán, đội bóng của Ramon Diaz tấn công Brazil ở điểm mạnh nhất của đối thủ: Hai cánh. Edgar Benitez và Nelson Valdez khiến Alves và Filipe Luis thật sự vất vả, sức càn lướt và sự quyết tâm của họ buộc hai hậu vệ này phải làm việc hết công suất. Thậm chí, sang hiệp hai, Willian phải đảo sang cánh trái để giữ cho cánh này không bị thủng.

Chưa hết, Bruno Valdez khiến Fernandinho phải tím mặt vì những cú tắc bóng khủng khiếp. Da Silva luôn khiến Elias bị lép vế hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Còn các hậu vệ không chờ đến một giây để lao vào đối thủ, khi tuyến giữa bị vượt qua. Họ biết Brazil sẽ tập trung phòng ngự số đông sau bàn mở tỉ số. Và vẫn kiên nhẫn trong từng pha lên bóng của mình. Họ cũng không có nhiều khoảng trống hơn đối thủ, nhưng mỗi pha lên bóng, các tiền đạo của Paraguay luôn tạo được nguy hiểm.

Cũng đừng quên, HLV Ramon Diaz đã trở thành chuyên gia đọc tâm lý đối thủ xuất sắc. Ông biết Brazil hoang mang thế nào khi không có Neymar, niềm hi vọng duy nhất để bấu víu phải làm khán giả. Dù Dunga có nói cứng đến thế nào, cũng không thể che giấu được sự thật, đội bóng áo vàng xanh như rắn mất đầu. Áp đảo cả về tinh thần, ý chí và sự quyết liệt, Paraguay đã khiến Brazil, dù bước ra khỏi trận đấu vẫn phải thấy rùng mình.

37 Là tổng số lần tắc bóng của cả hai đội, trong đó, Brazil tắc bóng đến 18 lần.

36 Cầu thủ hai đội đã phạm lỗi 36 lần, Paraguay là đội áp đảo với 22 lần phạm lỗi.

6 Trong 11 cú sút về phía khung thành của Brazil, các tiền đạo của Paraguay đã sút trúng đích 6 lần, gấp đôi so với đối thủ.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm