Tennis ngày 8/2: Federer trở thành cảm hứng làm phim. Djokovic gặp chấn thương tại Davis Cup

08/02/2017 20:01 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Federer trở thành cảm hứng làm phim; Djokovic gặp chấn thương tại Davis Cup...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Roger Federer trở thành cảm hứng để làm phim


“Watching Federer” là tên của một bộ phim tài liệu đề cập tới ông vua của làng banh nỉ, Roger Federer. Theo báo giới Thụy Sỹ, đạo diễn This Luscher đã lên ý tưởng về một câu chuyện hướng tới “Tàu tốc hành” từ năm 2010, trước khi triển khai vào năm 2012. Tuy nhiên, cha đẻ của Federer, ông Robert Federer lại không bằng lòng với ý tưởng này, cho nên, kế hoạch triển khai dự án phải tạm hoãn.

Thế nhưng, sau khi Federer đánh bại Nadal tại chung kết Australian Open vừa rồi, nâng cao chiếc cúp Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, đạo diễn Luscher đã quyết định tiếp tục bấm máy, hoàn thành tác phẩm của mình để sớm mang tới cho những người hâm mộ tượng đài vĩ đại trong làng quần vợt này.

Stan Wawrinka rút lui khỏi Rotterdam Open do chấn thương


Tay vợt người Thụy Sỹ Stan Wawrinka mới đây đã tuyên bố rút lui khỏi giải ATP 500 tại Rotterdam – giải đấu mà anh từng lên ngôi vô địch vào năm 2015 – do chấn thương đầu gối vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Được biết, tay vợt người Thụy Sỹ đã gặp phải chấn thương này trong suốt thời gian diễn ra Australian Open, và anh buộc phải băng bó chân để có thể thi đấu.

Với việc rút lui của Wawrinka, Nadal được đôn lên hạt giống số 1. Những tay vợt mạnh khác cùng tham dự giải đấu này gồm có Tomas Berdych, Marin Cilic, Jo-Wilfried Tsonga và Grigor Dimitrov.

Grigor Dimitrov: “Nadal bảo, nếu tiếp tục chơi như thế này, tôi sẽ thừa sức giành Grand Slam”


10 ngày sau khi thất bại trước Rafael Nadal tại bán kết Australian Open, tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov đã quay trở lại với sân đấu. Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, anh chia sẻ: “Tôi đang sống trong mơ. Tôi giành chiến thắng qua từng trận, tôi đã chơi rất hay. Tôi cảm thấy rằng mình đang có phong độ tốt, và bỗng dưng tôi đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu để phấn đấu”.

“Sau trận thua trước Rafa, tôi đã thử chơi lại trận đấu đó hàng trăm lần, trong trí tưởng tượng của mình. Tôi muốn tìm ra những thiếu sót, khắc phục nó và làm cho nó tốt hơn. Sau một ngày, tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể làm được. Rafa đã động viên tôi, cổ vũ tôi, anh ấy nói rằng nếu như tôi tiếp tục giữ ngọn lửa này rực cháy, tôi hoàn toàn có thể giành được các danh hiệu Grand Slam. Đó cũng chính là điều mà tôi mong muốn, mong muốn trở thành tay vợt số 1. Tôi nghĩ rằng tôi làm được, chỉ cần tôi thực sự tập trung”.

Novak Djokovic dính chấn thương sau Davis Cup


Mặc dù tuyển Serbia đã giành chiến thắng trước tuyển Nga để lọt vào vòng tứ kết Davis Cup, thế nhưng, tay vợt chủ lực của họ là Novak Djokovic đã dính chấn thương, sau set đầu tiên của trận đấu với tay vợt Daniil Medvedev. May thay, tay vợt này cũng đã xin rút lui do chuột rút, nếu không, tình hình chấn thương của Djokovic sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Djokovic đã không thi đấu ở trận đánh đôi và một trận đánh đơn sau đó cho tuyển Serbia vì không muốn chấn thương của mình nặng hơn. Nếu không sớm hồi phục, anh có thể lỡ hẹn ở Indian Wells Masters – giải đấu mà anh đang là nhà đương kim vô địch.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm