Tennis ngày 6/7: Tsonga khốn khổ vì bị... kiến cánh tấn công. Tomic được bảo vệ giữa làn sóng chỉ trích

06/07/2017 10:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – “Tiểu Federer” đánh giá cao tài năng của “Tiểu Beckham”; Tsonga khốn khổ vì bị kiến cánh tấn công...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 6/7.

“Tiểu Federer” đánh giá cao tài năng của “Tiểu Beckham”

Cách đây ít hôm, Romeo Beckham, con trai thứ hai của cựu danh thủ David Beckham đã có dịp cùng so tài với “Tiểu Federer” Grigor Dimitrov. Và đoạn video về buổi luyện tập này đã được tay vợt người Bulgaria chia sẻ trên trang Instagram cá nhân.

Chú thích ảnh

Nhận xét về học trò của mình, Dimitrov nói: “Romeo là một đứa trẻ tài năng. Tôi thấy là cậu bé đã không chơi tennis trong một thời gian dài, nhưng tôi nhận thấy rằng cậu bé rất có tiềm năng của một tay vợt giỏi”.

“Tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa đối với cậu bé. Romeo đã dự khán rất nhiều trận đấu của tôi. Tôi từng có nhiều lần làm việc cùng với Victoria, và tìm hiểu những điều thú vị về gia đình của họ”.

Năm ngoái, cũng tại Wimbledon, Beckham đã cho con trai tới “bái sư” ĐKVĐ Andy Murray. Tay vợt số 1 thế giới cũng đã dành nhiều lời khen có cánh đối với cậu học trò của mình.

Cựu số 1 thế giới bảo vệ Bernard Tomic giữa làn sóng chỉ trích

Thất bại 4-6, 3-6, 4-6 trước Mischa Zverev ngay ở trận mở màn Wimbledon, Bernard Tomic đã vấp phải chỉ trích của dư luận khi vui vẻ cười cợt trong phòng họp báo. Chính anh thừa nhận, anh đang chán tennis. Hành động này của Tomic đã bị giới chuyên gia cho rằng, anh đang làm ô nhục nền quần vợt nước nhà, và thiếu tôn trọng thể thao. Thậm chí, nhiều fan còn muốn anh phải bị trục xuất khỏi đất nước.

Chú thích ảnh

Thế nhưng, Mats Wilander, cựu số 1 thế giới người Thụy Điển lại hết sức thông cảm đối với Tomic. Chia sẻ với báo giới, ông cho rằng: “Tôi cho rằng cậu ấy chỉ đang muốn giải thích cho mọi người về cảm giác của bản thân vào lúc bấy giờ. Tôi đảm bảo rằng tất cả các tay vợt tham dự Wimbledon đều từng có cảm giác giống như Tomic. Tôi thực sự đánh giá cao vì cậu ấy đã dám thẳng thắn nói lên suy nghĩ của lòng mình. Vì rằng, thật khó để có thể trung thực khi đối mặt với giới truyền thông. Bất cứ ai đều cũng đã từng có cảm giác chán nản, nhưng hầu hết không ai dám đối diện và nói lên sự thật ấy một cách công khai. Tomic còn trẻ, nhưng đây đã là mùa Wimbledon thứ 8 hay 9 gì đó của cậu ấy. Cần nhớ rằng, đây là một môn thể thao đầy rẫy áp lực. Nếu bạn mệt mỏi và chán nản thì cũng chẳng có gì là sai trái”.

Nadal nhận định thế hệ “Next Gen” sẽ khó thành công như Big Four

Trong lần phỏng vấn trước báo giới sau khi giành chiến thắng trước Donald Young, Rafael Nadal đã nhận định, các tay vợt trẻ sẽ không thể có thành công như Federer, Djokovic và anh đã từng đạt được. Anh cho biết: “Thắng nhiều giải Grand Slam ư? Tôi phải nói với bạn một điều rằng, nó không hề dễ dàng một chút nào. Giành một Grand Slam có thể không phải là điều gì quá khó khăn, nhưng hiện tại, đã có 3 tay vợt (Federer, Djokovic và Nadal) đã có được 18, 15 và 12 giải”.

Chú thích ảnh

Ngoài ra, ĐKVĐ Roland Garros cũng có lời khen dành cho tay vợt Karen Khachanov, đối thủ tiếp theo của anh ở vòng đấu sắp tới. “Cậu ấy là một tay vợt mạnh về mọi mặt. Giao bóng tốt, cú thuận tay mạnh mẽ, cú trái tay uy lực. Và như các tay vợt trẻ khác, cậu ấy có thể lực rất tốt. Cậu ấy sẽ có tương lai rất sáng lạn”.

Tennis ngày 5/7: Nadal muốn né Federer ở CK Wimbledon. Tomic bị chỉ trích làm ô nhục tennis Australia

Tennis ngày 5/7: Nadal muốn né Federer ở CK Wimbledon. Tomic bị chỉ trích làm ô nhục tennis Australia

Đối thủ tự rút lui, Federer và Djokovic tính tự thi đấu; Nadal thừa nhận không muốn đối đầu Federer ở Chung kết...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 5/7.

Venus Williams sắp cán mốc 100 trận tại Wimbledon

Chiến thắng khá nhọc nhằn trước Qiang Wang ngày hôm qua đã đánh dấu trận đấu thứ 97 trong sự nghiệp tại All England Club của cô chị nhà Williams. Và nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, chỉ 3 vòng đấu nữa, tức là nếu Venus lọt Tứ kết, cô sẽ chạm cột mốc 100 trận đấu tại Grand Slam sân cỏ. Đây cũng là giải đấu mà cựu số 1 thế giới người Mỹ từng 5 lần giành chiếc Đĩa bạc.

Chú thích ảnh

“Tôi ít để ý đến những số liệu thống kê. Sẽ rất tuyệt nếu tôi cán mốc 100 trận. Tôi yêu môn thể thao này. Mặc dù nó rất nhiều áp lực và vô vàn khó khăn, nhưng tôi vẫn yêu nó”.

Sau khi Petra Kvitova bị loại, Venus là cựu vô địch duy nhất còn trụ lại tại Wimbledon năm nay.

Tsonga khốn khổ vì bị...kiến cánh tấn công

Giành chiến thắng trước Simone Bolelli ở vòng 2 Wimbledon với tỉ số 6-1, 7-5, 6-2 nhưng hạt giống số 12 Jo-Wilfried Tsonga đã tỏ ra khá cáu gắt vì trận đấu đã qua của anh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những con kiến cánh nhỏ bay vào mũi và tai mình.

Chú thích ảnh

“Điều đó thật lạ lẫm. Đôi khi tôi đã có một vài kinh nghiệm khi thi đấu ở Mỹ với ánh đèn đêm là lỗi lớn (thu hút côn trùng) hoặc tương tự ở Úc. Nhưng điều này hơi khác một chút, bởi vì những thứ này (kiến cánh) rất nhỏ mà lại rất nhiều, đôi khi chúng bay cả vào tai và mũi tôi”, tay vợt người Pháp bày tỏ sự không hài lòng.

Đối thủ ở vòng 3 của Tsonga sắp tới sẽ là hạt giống số 24 Sam Querrey.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm