Tennis ngày 21/11: Djokovic khen ngợi công lao của... vợ Murray. HLV tiết lộ lý do Djokovic sa sút

21/11/2016 10:42 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Djokovic khen ngợi công lao của vợ Murray; Del Potro lo lắng trước thềm chung kết Davis Cup ...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Murray kết thúc năm 2016 ở ngôi vị số 1 thế giới


Với chiến thắng thuyết phục tại chung kết ATP World Tour Finals rạng sáng nay với tỷ số 6-3, 6-4 trước Novak Djokovic, Andy Murray đã chính thức khẳng định vị thế xứng đáng của mình trong làng banh nỉ. Hiện tại, trên BXH của ATP, tay vợt người Scotland đang có 11.185 điểm, nhiều hơn Djokovic 405 điểm (10.780), qua đó, Murray lần đầu tiên kết thúc năm ở ngôi vị số 1 thế giới.

Sau chiến thắng ấy, nhiều tên tuổi lớn trong làng quần vợt đã gửi lời chúc mừng đến với Murray. Huyền thoại John McEnroe khen ngợi: “Murray là một VĐV tuyệt vời. Anh ấy xứng đáng với ngôi vị số 1 thế giới, bởi sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ của mình. Tôi hy vọng các tay vợt phía sau cũng sẽ học tập được điều này, giống như việc Djokovic đã nỗ lực để đánh bại Rafa và Federer”.

Nguyên thủ tướng Anh David Cameron cũng đã gửi lời chúc mừng tới Murray trên trang Twitter của mình: “Chúc mừng Andy Murray với chiến thắng ATP World Tour Final và kết thúc năm 2016 với vị trí số 1. Hiện tượng của năm – chúng tôi tự hào vì anh”.

Andy Murray chuyển mục tiêu sang các danh hiệu Grand Slam


Sau khi khẳng định vị thế số 1 trong làng quần vợt, Andy Murray cho biết anh sẽ tập trung để gặt hái thêm các danh hiệu Grand Slam. Chia sẻ sau trận chung kết, anh nói: “Bây giờ, tôi đã giành được ngôi vị số 1 thế giới. Tôi sẽ có động lực để giữ vững vị trí ấy. Nhưng, tôi cũng sẽ cần phải giành được thêm nhiều Grand Slam nữa”.

Hiện tại, Murray mới chỉ giành được 3 Grand Slam, tại Wimbledon (2) và US Open.

Novak Djokovic ngợi ca công lao của vợ Murray


Sau khi đánh mất danh hiệu vô địch tại ATP World Tour Finals vào tay Andy Murray, Djokovic cũng đã chung vui với người bạn của mình. Anh nói: “Hãy để Murray tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này, và cũng xin đừng hỏi anh ấy về năm sau”.

Không chỉ khen ngợi Murray, Nole còn dành những lời ghi nhận đối với Kim Sears, cô vợ xinh đẹp của tay vợt người Scotland. Anh nói tiếp: “Anh ấy và ê-kíp của mình đã nỗ lực rất nhiều trong năm nay. Không chỉ có vậy, công lao của vợ anh ấy cũng rất đáng được ghi nhận. Tôi rất thấu hiểu điều này, vì tôi và Jelena (vợ Djokovic) cũng đã từng trải qua điều tương tự. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Kim, cô ấy đã rất nỗ lực, thậm chí có phần hơn cả Andy nữa”.

Về trận thua của mình, Djokovic chia sẻ: “Có lẽ trong khoảnh khắc quyết định, tôi đã không đủ nỗ lực. Phía bên kia, Murray đã trải qua nhiều giải đấu trong thời gian qua, và anh ấy hầu như đã giành được tất cả phần thắng. Anh ấy có một sự nỗ lực tuyệt vời. Tôi đoán rằng anh ấy sẽ phải mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng với Milos, nhưng không. Anh ấy ra trận một cách rất thoải mái, quyết đoán, biết chính xác mình cần phải làm nhừng gì. Còn tôi, tôi thì lưỡng lự, và tôi đã thua”.

HLV của Djokovic tiết lộ lý do học trò bại trận


Marian Vajda, một trong những HLV của Novak Djokovic đã tiết lộ lý do mà anh liên tục vấp ngã trong các giải đấu ở mùa giải năm nay. Ông cho biết: “Djokovic không bị khủng hoảng. Cậu ấy đã thắng 4 danh hiệu Grand Slam liền kề nhau, điều mà chỉ có Rod Laver đã từng giành được trước đây, trong 2 lần khác nhau. Cậu ấy đã dốc hết năng lượng để hoàn thành chiến tích này. Để rồi, ở Paris Masters, Nole đã hoàn toàn kiệt quệ. Djokovic đang bị bào mòn sự tập trung. Sau quá nhiều năm lăn lộn trong làng quần vợt thế giới, sau quá nhiều thành công giành được suốt thời gian qua, những phản ứng gần đây của Nole chỉ là tự nhiên, là điều bình thường mà thôi. Thất bại sớm của ở Olympic Rio de Janeiro trước Juan Martin del Potro đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của Djokovic, khiến cậu ấy chán ngán đến tận cổ mùa giải năm nay”.

Juan Martin Del Potro lo lắng trước thềm chung kết Davis Cup


Từ ngày 25-27/11, tại Croatia, sẽ diễn ra lượt trận chung kết giải Davis Cup giữa đội tuyển Croatia và Argentina.

Tuy nhiên, trước thềm giải đấu, Juan Martin Del Potro đã lên tiếng lo ngại. Anh cho biết: “Cho đến hiện tại, tôi vẫn còn cảm thấy đau cổ tay. Dù sao thì, việc lọt vào chung kết Davis Cup cũng đã là một món quà. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho họ thấy những gì mà chúng tôi có thể làm. Hy vọng, chúng tôi sẽ giành được chiến thắng một lần nữa”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm