TENNIS ngày 12/8: Federer ‘tốc hành’ vào Bán kết Rogers Cup. Zverev tự tin vượt mặt ‘Big Four’

12/08/2017 16:07 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Federer ‘tốc hành’ vào Bán kết Rogers Cup; Zverev tự tin vượt mặt ‘Big Four’...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 12/8.

Federer lại “tốc hành” vào Bán kết Rogers Cup

Tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer tiếp tục thể hiện phong độ đáng ấn tượng ở tuổi 36, khi vượt qua Roberto Bautista Agut của Tây Ban Nha sau 2 set đấu với cùng tỷ số 6-4 tại vòng Tứ kết giải quần vợt Rogers Cup đang diễn ra tại Montreal, Canada.

Chú thích ảnh
Federer lại “tốc hành” vào Bán kết Rogers Cup

Phát biểu sau trận đấu, FedEx cho biết: “Tôi đã chơi rất tích cực tại Montreal và cộng với việc tôi có cảm giác rất tốt trên lưới. Chính vì vậy sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi này thay vì đánh cuối sân nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt công việc của mình”.

Lọt vào Bán kết, Federer sẽ gặp gỡ tay vợt hạng 52 thế giới, Robin Haase.

Ở một diễn biến khác, tay vợt Denis Shapovalov, người đã xuất sắc đánh bại Rafael Nadal ở trận đấu ngày hôm qua, đã giành chiến thắng sau 3 set trước đại diện cuối cùng của Pháp là Adrian Mannarino, qua đó cũng giành quyền vào Bán kết. Tại đây, anh sẽ phải đối mặt với Alexandre Zverev, người trước đó cũng đã loại bỏ Kevin Anderson sau 2 set đấu.

Số 1 WTA chia tay Rogers Cup

Đương kim số 1 WTA Karoline Pliskova đã để thua trước cựu số 1 thế giới người Đan Mạch là Caroline Wozniacki với tỷ số 7-5, 6-7 (3-7), 6-4 tại Tứ kết Rogers Cup.

Chú thích ảnh
Thất bại trước Wozniacki, số 1 WTA Pliskova phải chia tay giải đấu

Với chiến thắng này, Wozniacki đã giành quyền lọt vào vòng đấu bán kết. Đối thủ của cô sẽ là tay vợt trẻ người Mỹ Sloane Stephens, người mới đánh bại Lucie Safarova của CH Czech trong một trận tứ kết sớm khác với tỷ số 6-2, 1-6, 7-5.

Năm 2017 là một mùa giải không mấy thành công của cựu số 1 thế giới người Đan Mạch. Dù đã lọt tới 6 trận bán kết, 5 lần lọt chung kết, nhưng cho tới giờ, Wozniacki vẫn chưa bỏ túi danh hiệu lớn nhỏ nào.

TENNIS ngày 11/8: Nadal thua sốc trước tay vợt hạng 143 thế giới. Federer đứt chuỗi mạch thắng liên tiếp.

TENNIS ngày 11/8: Nadal thua sốc trước tay vợt hạng 143 thế giới. Federer đứt chuỗi mạch thắng liên tiếp.

Nadal thua sốc tay vợt hạng 143 thế giới. Federer đứt chuỗi mạch thắng liên tiếp.... là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 11/8.

Victoria Azarenka, Marin Cilic đồng loạt rút lui khỏi Cincinnati Open

Chú thích ảnh
Victoria Azarenka, Marin Cilic đồng loạt rút lui khỏi Cincinnati Open

Cincy Masters năm nay dường như sẽ không náo nhiệt như mọi năm, khi hàng loạt những tay vợt hàng đầu đã phải rút lui do chấn thương. Sau Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, thì giờ đây tới lượt Marin Cilic và Victoria Azarenka cũng đã phải tuyên bố bỏ giải. Cựu số 1 WTA thì vướng vào chuyện gia đình, còn tay vợt người Croatia lại chưa thể bình phục sau chấn thương tại Chung kết Wimbledon trước Federer.

Như vậy, Cilic đã chính thức trở thành cựu vương của giải Masters 1000 diễn ra tại Ohio, Mỹ này. Năm ngoái, anh đã hạ gục tay vợt số 1 thế giới Andy Murray để lên ngôi vô địch.

Zverev tự tin sẽ vượt qua Federer và Nadal

Tuần trước, tay vợt người Đức Alexandre Zverev đã lên ngôi vô địch tại Washington Open sau khi đánh bại Kevin Anderson ở trận chung kết, qua đó mang về danh hiệu thứ 4 trong mùa giải 2017.

Chú thích ảnh
Zverev tự tin sẽ vượt qua Federer và Nadal

Ngày hôm nay, anh cũng đã xuất sắc lọt vào Bán kết Rogers Cup, sau khi một lần nữa hạ gục Anderson ở Tứ kết. Phỏng vấn sau trận đấu, khi được hỏi, liệu rằng anh có ngạc nhiên với phong độ ấn tượng của mình hay không, Zverev trả lời: “Tôi nghĩ, ngạc nhiên là một từ không chính xác. Tôi biết rõ những gì mình đã làm trong mùa giải. Bạn biết đây, tôi tự tin rằng mình có thể đánh bại những tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Giờ mới chỉ là tháng 8, và tôi vẫn chưa muốn dừng lại. Chúng ta hãy chờ xem, tôi có thể làm được những gì sau khi mùa giải 2017 khép lại.

Tôi và Dominic (Thiem), chúng tôi vẫn còn cả một tương lai phía trước. Nhóm Big Four, mặc dù hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể thành công như họ, bởi họ vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Roger và Rafa, cả hai anh ấy đều giành trọn các Grand Slam từ đầu năm tới nay. Nhưng cả hai bọn tôi vẫn đang nỗ lực hết mình, và tôi nghĩ rằng, khoảng cách giữa chúng tôi và họ không còn quá xa đâu”.

 

T.Tú


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm