Tennis 2012-2013: Chuyện của "bộ tứ siêu đằng" Djokovic, Nadal, Federer và Murray

05/12/2012 19:16 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Thế giới ATP thuộc về Djokovic, Federer, Nadal, Murray? Có lẽ không hoàn toàn chính xác như vậy nhưng chắc hẳn đa số người hâm mộ đều tin rằng bộ tứ quyền lực này sẽ lại chia sẻ những danh hiệu cao quý nhất ở mùa giải mới 2013.

1."Quái vật” Djokovic có trở lại hay không?

Thật khó nói rằng Djokovic đã có một năm thất vọng dù đúng là anh không tỏa sáng rực rỡ như năm 2011. Năm nay, Nole kém chắc chắn và không còn thể hiện được quyền lực tuyệt đối như năm trước. Nhưng nhìn chung anh vẫn giữ được phong độ khá ổn định. Nole bảo vệ thành công chức VĐ Australian Open, vào CK Roland Garros lần đầu tiên trong sự nghiệp và cũng vào đến chung kết US Open. 2013 sẽ tiếp tục là năm quan trọng trong sự nghiệp của Nole. Câu hỏi đặt ra là liệu anh có thể tìm lại phong độ hoàn hảo như 9 tháng đầu năm 2011 hay không? Nếu câu trả lời là có, Nole sẽ lại trở thành “quái vật”. Bằng không, rắc rối có thể “hỏi thăm” anh.



"Quái vật” Djokovic có trở lại hay không?

2.Andy Murray sẽ là số 1 thế giới của ATP?

Cơ hội nào cho Andy Murray trở thành số 1 thế giới của ATP trong tương lai? Chắc chắn Andy là ứng viên cho ngôi vị cao nhất này. Anh đã xác lập cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp bằng chức vô địch US Open 2012 cũng như HCV Olympics London năm nay. Nhưng có rất nhiều thách thức đang chờ Murray phía trước. Nadal và Federer vẫn còn một số năm tháng đỉnh cao phía trước. Và ngoài họ ra thì vẫn còn Djokovic và Del Potro sẵn sàng dập tắt mọi giấc mơ chinh phục của tay vợt Scotland. Murray đã khiến người ta có cảm giấc anh đang tự “nâng tầm” cho chính mình với HCV Olympic London và cúp VĐ US Open nhưng rất sau đó anh lại khiến người ta thất vọng sau những thất bại ở các giải lớn nhỏ vào giai đoạn cuối năm mà tiêu biểu là thất bại ở ATP World Tour Finals. Với phong độ thất thường cố hữu, khả năng tay vợt Scotland chiếm ngôi số 1 thế giới của ATP năm 2013 vẫn bị hoài nghi khá nhiều.

3. Chờ đợi gì ở Roger Federer?

Federer bây giờ là Federer của tuổi 31 và vào tháng 8 sang năm anh sẽ bước sang tuổi 32. Chắc chắn một sự thống trị gần như tuyệt đối như những ngày tháng huy hoàng cũ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng trong thoáng giây, Roger vẫn có thể khiến tất cả “việt vị” và ngất ngây với những khoảnh khắc vụt sáng của thiên tài. Anh không còn là độc cô cầu bại của cả một mùa giải kéo dài nhưng những ai dám xóa tên anh khỏi cuộc đua vô địch ở các giải lớn sẽ có lúc phải nghĩ lại. Không tuyệt đối thì tương đối. Federer không thể chiến thắng mọi giải đấu, mọi cuộc tranh tài đỉnh cao nhưng hãy tin rằng vẫn sẽ có những thời khắc chúng ta được thấy anh đứng trên bục đăng quang với chiếc cúp vô địch giơ cao và nụ cười hiền quen thuộc.

4.Nadal sẽ đứng ở đâu?

Đây là một ẩn số lớn. Rafa không thi đấu suốt một thời gian dài. Ai biết được anh sẽ thể hiện gương mặt nào trong ngày trở lại? Vì Rafa đã nghỉ đấu quá lâu, thật khó tin là anh sẽ lập tức trở lại đỉnh cao ngay ở Australian Open hay những giải đấu đầu năm anh tham dự. Nhưng khi mùa giải trên sân đất nện bắt đầu, Rafa chắc chắn là một mối đe dọa. Đây là mặt sân yêu thích của anh. Và một khi Rafa đã có đủ thời gian lấy lại cảm giác bóng và điều kiện thể lực tối ưu, không ai nghi ngờ anh sẽ là quyền lực mạnh nhất khi trở về “đất mẹ”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm