Tay vợt tuổi teen hạ gục đàn chị Cibulkova: Tuổi 15 của Catherine Bellis

28/08/2014 14:34 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 5 giờ 20 phút chiều ngày thứ Ba giờ địa phương, Serena Williams chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên tại US Open năm nay với Taylor Townsend, tay vợt mới 18 tuổi đang được kỳ vọng là tương lai quần vợt Mỹ. Nhưng không ai quan tâm cả.

Lý do: Tất cả khán giả lúc ấy đều hướng về sân đấu ngay phía trước nơi Serena và Taylor đang đứng để dõi theo từng chuyển động của Catherine Bellis, cô thiếu nữ vừa tròn 15 tuổi cách đây 4 tháng đã đánh bại hạt giống số 12 Dominika Cibulkova 6-1, 4-6, 6-4 để lọt vào vòng 2 US Open.

Tương lai quần vợt Mỹ?

Trên khán đài, có một thanh niên đứng lên và lắc hông ăn mừng như một đứa trẻ. Anh ta đội chiếc mũ phớt màu xanh ngược ra sau đầu, mặc quần jeans cạp trễ, giữ chiếc điện thoại smartphone bằng cả 2 tay để ghi lại khoảnh khắc cú trái tay của “CiCi” Bellis chọn điểm rơi tuyệt vời. Đó là khoảnh khắc mà chàng trai đó sẽ luôn nhớ, bởi anh chẳng thể vỗ tay như bao người khác. Anh cần phải giữ nguyên điện thoại để ghi hình.

“Ôi trời đất, cái video này sẽ lọt vào ESPN Top 10 đấy. Hãy gửi nó đi. Cô bé mới chỉ 15 tuổi thôi”, người bạn của chàng trai hét lên bên cạnh. Một phụ nữ khác cũng xen vào: “Con bé mới chỉ 14 tuổi cách đây không lâu”.

Trước hôm thứ Ba, không ai biết Bellis là ai. Bây giờ, ngay cả khi đã đánh bại một tay vợt hạt giống như Cibulkova, cô cũng không được lĩnh 60 điểm thưởng với việc lọt vào vòng 2 bởi vì Bellis vẫn chưa muốn trở thành một tay vợt thi đấu chuyên nghiệp. Cô gái người Mỹ giành được vé đặc cách nhờ vào việc giành danh hiệu vô địch đơn nữ USTA, nơi mà Bellis đã trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử đạt thành tích này kể từ thời của Lindsay Davenport năm 1991. Trước khi bước vào trận đấu hôm thứ Ba, Bellis đang xếp hạng 1208 thế giới.

Bellis đã gây bất ngờ ngay từ set đầu tiên khi đánh bại đối thủ người Slovakia 6-1. Ở set đấu thứ 2, Cibulkova lấy lại được cân bằng và gỡ hòa với chiến thắng 6-4. Rồi đến lượt Bellis giành lợi thế ở set đấu quyết định. Người hâm mộ đã chen lấn nhau xung quanh hàng rào chắn của sân đấu này. Nhiều người sử dụng sân đấu 5 để xem những gì đang diễn ra. Mọi chỗ trên các khán đài đều kín người, có những chỗ còn có 2 người ngồi.

Kỷ lục gia 15 tuổi

Sau khi trận đấu kết thúc, Bellis nói rằng cô cũng bất ngờ về kết quả này như bao người khác. “Tôi bước vào trận đấu với ý nghĩ rằng nó sẽ chỉ là một lần được học hỏi những kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi không bao giờ nghĩ tới việc sẽ giành chiến thắng. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào”, Bellis tâm sự trong xúc động, rồi cô hướng ánh mắt, nụ cười của mình về các khán đài để cảm ơn người hâm mộ. “Họ đã cho tôi thêm sức mạnh. Tôi yêu việc được người hâm mộ theo dõi và cổ vũ. Tôi đã chơi tốt hơn nhờ có họ”, Bellis nói về những khán giả đã cổ vũ nhiệt thành cho cô ngày hôm ấy.

Bellis đã trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu trong khuôn khổ US Open, phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về Anna Kournikova năm 1996, 3 năm trước khi cô gái trẻ 15 tuổi này ra đời. Bellis, với biệt danh “CiCi” sinh năm 1999, cùng thời điểm mà tay vợt số 1 thế giới Serena Williams giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Tại vòng 2, đối thủ của Bellis sẽ là tay vợt người Kazakhstan Zarina Diyas (hạng 48 thế giới). Diyas vừa giành chiến thắng hôm thứ Ba trước đối thủ người Ukraina Lesia Tsurenko sau 2 set đấu với các tỷ số 6-1, 6-2. Nhưng dù thắng hay thua ở trận đấu tới đây, Bellis cũng đã có được những giờ phút ngọt ngào nhất của tuổi thiếu niên.

Tuổi 17 của Coric

Borna Coric đã có được chiến thắng tại một trận Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại hạt giống số 29 Lukas Rosol 6-4, 6-2, 6-1. Điều đáng chú ý là cậu mới chỉ 17 tuổi.

Một năm trước, tay vợt trẻ người Serbia này cũng giành danh hiệu vô địch US Open nhưng là ở hạng thanh thiếu niên. Đánh bại Rosol, tay vợt từng khiến Nadal bị loại từ vòng 2 Wimbledon 2012 và vừa giành được danh hiệu ATP thứ 2 trong sự nghiệp tại Winston-Salem tuần trước là một bất ngờ lớn đối với cá nhân Coric và cả người hâm mộ.

“Đây là một cảm giác tuyệt vời. Tôi đã nói với bản thân mình trước đó rằng nếu tôi thành công, điều đó sẽ là hoàn hảo. Bây giờ thì tôi đã có thể đánh bại một tay vợt trong top 30. Điều này thật không thể tin được”, Coric bộc bạch.

Hiện đang xếp hạng 204 thế giới nhưng Coric đã được đánh giá là một ngôi sao trong tương lai của quần vợt nam. Tại vòng 2, tay vợt tuổi teen này sẽ gặp Victor Estrella Burgos, tay vợt lần đầu tiên tham dự một giải Grand Slam ở tuổi 34.

US Open năm nay chứa đựng những thú vị bất ngờ từ tuổi tác của các tay vợt. Rõ ràng, trong thể thao và đặc biệt là quần vợt, mọi thứ đều có thể xảy ra kể cả khi người ta không nghĩ về nó.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm