Tay vợt đầu tiên thắng Nadal ở Roland Garros nghỉ hưu

24/12/2015 10:26 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Robin Soderling, tay vợt đầu tiên đánh bại được Rafael Nadal ở Roland Garros, đã chính thức nói lời từ biệt với quần vợt nhà nghề, sau nhiều năm vật lộn với bệnh tật và chấn thương.

“Tôi đã quyết định chấm dứt sự nghiệp quần vợt nhà nghề của mình tại đây”, Soderling viết trong một bức thư được đăng trên trang web tennis.se của Thụy Điển, “Tôi nhận ra rằng mình không đủ sức khỏe để có thể tiếp tục chơi quần vợt ở đẳng cấp mà tôi mong muốn nữa”.

Tại Roland Garros 2009, Robin Soderling đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử quần vợt khi đánh bại ông vua sân đất nện Rafael Nadal ở vòng 4. Với những cú đánh cuối sân cực kỳ uy lực, tay vợt cao 1m93 này đã liên tục đẩy Nadal khỏi vị trí thoải mái và giành chiến thắng với tỷ số 6-2, 6-7 (2), 6-4, 7-6 (2). Kết quả ấy đã khiến chuỗi chiến thắng của Nadal tại Roland Garros dừng lại ở con số 31. Sau đó, Soderling đã tiến thẳng tới trận chung kết, trước khi thua Roger Federer. Cuối năm, anh hạ Nadal một lần nữa ở vòng bảng ATP World Tour Finals. Hè 2010, Soderling tiếp tục lọt vào đến chung kết Roland Garros, nhưng lần này, anh đã thua Nadal.

Trận đấu cuối cùng của Soderling diễn ra vào tháng 7/2011 tại giải Thụy Điển mở rộng, khi anh đánh bại David Ferrer để gianh danh hiệu ATP thứ 10 trong sự nghiệp. Theo tiết lộ của BBC, Soderling, khi đó 26 tuổi, đã bị sốt và đau họng. Căn bệnh ấy trở nên trầm trọng hơn Soderling tưởng, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có thể sớm trở lại sân quần.

“Mục tiêu của tôi là kéo dài sự nghiệp đến năm ngoài 30 tuổi”, Soderling tâm sự với BBC hồi tháng Năm vừa rồi “Nếu tôi khỏe mạnh, tôi nghĩ những năm tháng tốt đẹp nhất của tôi vẫn còn ở phía trước. Hãy nhìn các tay vợt đã thể hiện như thế nào khi đã có tuổi. Điều đó mang lại hy vọng cho tôi”.


Soderling và vợ, Jonni Mostrom

Soderling không muốn Nadal vô địch Roland Garros

Soderling không muốn Nadal vô địch Roland Garros

Không phải một tay vợt xuất sắc nhưng Robin Soderling luôn được người ta nhắc tới khi gắn liền với sự kiện là người duy nhất trong 1 thập kỷ qua đánh bại được "ông vua đất nện" Rafael Nadal tại "thánh địa" Roland Garros.

Nhưng Soderling, từng xếp hạng 4 ATP, đã gặp rất nhiều khó khăn để tìm lại sức khỏe như trước khi bị ốm nặng. “Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải lắng nghe cơ thể mình và tránh khỏi bệnh tật”, Soderling viết. Lần gần nhất, tay vợt người Thụy Điển được xếp hạng trên BXH ATP là tháng 7/2012, với vị trí thứ 195. Sau đó, vì nghỉ quá lâu, nên anh đã bị trừ hết điểm số.

Mặc dù từ giã sự nghiệp thi đấu, nhưng Soderling vẫn sẽ gắn bó với môn thể thao này trên một cương vị khác. Trong 4 năm qua, anh đã làm bố một bé gái và sáng lập ra RS-Tennis, một công ty sản xuất bóng quần vợt và những phụ kiện khác. Trong bức thư của mình, anh bảo quyết định nghỉ hưu sẽ giúp anh có nhiều thời gian hơn cho việc phát triển công ty.

“Tôi thấy may mắn và tự hào khi nhìn lại sự nghiệp thành công của mình”, Soderling viết “Tôi đã đạt được những điều mà ít người được trải nghiệm. Dù sự nghiệp quần vợt của tôi đã chấm dứt, tôi vẫn thấy một tương lai tươi sáng và lịch làm việc của tôi trong vài năm tới đã kín rồi”.

P.Chi
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm