'Táo giao thông và niềm đam mê ngoại hạng'

22/08/2014 15:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Gọi điện cho nghệ sỹ ưu tú Chí Trung để hẹn phỏng vấn, chưa kịp thưa gửi gì đã nghe anh "kiếu" bằng  một loạt lý do khác nhau nhưng khi nghe đề nghị xin vài lời đề từ bóng đá, "Táo giao thông" một thời hồ hởi ở đầu máy: "Tôi đang họp nhưng thôi, ta cứ làm luôn qua điện thoại nhé"!

Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy Chí Trung yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá như thế nào!

Niềm đam mê “ngoại hạng”

Chí Trung mở đầu câu chuyện bằng cách khoe từ trước khi World Cup 2014 diễn ra, anh đã tậu thêm 2 chiếc ti-vi 60 inch mới, nâng tổng số ti-vi trong nhà anh lên con số 6. Phòng nào trong căn nhà 4 tầng của anh cũng có ti-vi, cũng dán lịch thi đấu để tiện cho anh và con trai theo dõi…

“Trước chưa có của ăn của để, nhà ít ti-vi đôi khi con nó xem tầng trên, mình làm việc tầng dưới hoặc nghe hàng xóm la hét, mình lại phải chạy đôi khi cũng bất tiện. Giờ “trang bị đồng bộ” khắp các phòng”, tiền thuê bao truyền hình cáp trả cả năm rồi nên thoải mái lắm. Cái nữa là có nhiều ti-vi thì không phải tranh giành với thằng con nếu hai bố con thích xem hai trận khác nhau…”.

Với nhiều người, thường khi thưởng thức bóng đá hay tụm năm túm ba xem cho vui hoặc kéo nhau ra cà phê bóng đá vừa xem vừa bình luận cho không khí thêm rôm rả thì Chí Trung lại khác. Anh đặc biệt chỉ thích xem bóng đá một mình hoặc cùng lắm xem với cậu con trai nhưng có một giao ước là: “Không bình luận, không chê bai, không quá khích…” hay nói tóm lại là “không được mất văn hóa” khi xem bóng đá.



Nghệ sỹ Chí Trung nặng lòng với bóng đá

“Tôi thích xem bóng đá một mình”, Chí Trung nói. Xem một mình có cái hay riêng, không bị ai chi phối, không phải tranh luận, không phải đau đầu vì những quan điểm. Mình thích xem lúc nào mình xem, thích ngủ lúc nào thì mình ngủ, không hò hét, không bình luận, không cá độ... Yêu là lẽ sống chứ không phải yêu là phong trào”.

NSƯT Chí Trung “yêu nhất” Giải Ngoại hạng Anh, bởi theo anh đây là giải bóng đá chiều lòng người hâm mộ châu Á nhất, vì diễn ra toàn vào “giờ đẹp” với chất lượng hình ảnh đẹp nên không mê, không thích mới lạ.

“Giờ thi đấu của Giải Ngoại hạng Anh diễn ra rất đẹp, không quá sớm cũng chẳng mấy khi quá khuya. Hình ảnh về trận đấu truyền qua ti-vi đến người xem không quá gần hoặc quá xa như các giải Serie A, La Liga hay Buldesliga. Thậm chí, tôi để ý rất ít trận đấu bị “đen trắng”, nghĩa là diễn ra khi trời nắng khiến mái che của sân vận động đổ bóng nửa sáng, nửa tối khi xem trên truyền hình. Chỉ chi tiết nhỏ đấy thôi cũng khiến cho người xem như tôi thấy sướng rồi…”.

Đừng bắt cầu thủ Việt thành Superman

Háo hức xem mùa mới của Giải Ngoại hạng Anh là thế nhưng khi được hỏi về bức tranh bóng đá Việt, NSƯT Chí Trung có vẻ “giảm nhiệt” dù trong mỗi lời nói của anh vẫn cho thấy tình yêu lớn của một nghệ sĩ dành cho bóng đá nước nhà.

Chí Trung cho rằng bóng đá Việt Nam cũng chẳng khác gì nghệ thuật và các ngành nghề khác. “Xét trên bình diện chung, đất nước ta còn nghèo, đà “tịnh tiến” chậm, thậm chí là thụt lùi thì thể thao hay nghệ thuật không thể phát triển được”, NSƯT Chí Trung nói. “Tôi không sốc hay buồn vì bóng đá và nghệ thuật nước mình chưa phát triển. “Nhà dột từ nóc”, tôi nói vậy không phải để trách móc ai nhưng cần phải nhìn lại ở tầm vĩ mô, dài hơi chứ không chỉ dựng lên bộ khung một cách tạm bợ rồi bỏ qua những cái cơ bản khác. Ví dụ, tôi thấy cần phải có “chiến lược quốc gia” về việc cải thiện tầm vóc và thể chất chứ mình bé như cái kẹo, chạy một hồi bã bời rồi thì sao ra ngoài đá đấm được?! Thứ nữa, “bố giỏi thì con mới giỏi”. Bố không giỏi thì đừng bắt con làm siêu nhân”.

Ông Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cũng cho rằng ngoài vấn đề thể lực, tầm vóc cũng cần phải xây dựng cho bóng đá Việt Nam nền tảng về văn hóa vì văn hóa chính là nền móng vững chắc cho “tòa nhà” vững chắc và có thể… “xây cao, cao mãi”. Nếu vật chất đã nghèo mà văn hóa cũng nghèo thì tiêu cực tôi chưa dám nói đến nhưng chắc chắn tình yêu của người hâm mộ sẽ không còn mấy mặn mà dành cho bóng đá nước nhà”, Chí Trung nói.

Chia sẻ về những tiêu cực trong bóng đá Việt Nam thời gian qua, Chí Trung lạ thay “tỉnh bơ”. Anh cho rằng chuyện tiêu cực trong bóng đá cũng bình thường, thậm chí chưa ghê gớm bằng nhiều tệ nạn xã hội khác mà hàng ngày báo chí đăng tải nhan nhản và còn “lẩn khuất trong bóng tối”.

“Nhìn các em móc xích với nhau lao vào vòng lao lý thật sự thấy tiếc cho tiềm năng của chính các em, cho chính bóng đá nước nhà. Nhưng “nhà dột từ nóc, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Chúng ta cần phải xem lại cách quản lý, giáo dục các em của chính chúng ta. Nhưng cách tốt nhất, theo tôi, mọi người, giới truyền thông hãy khoan dung và độ lượng với chính các em nhưng những người có trách nhiệm cần xem đó là bài học “xương máu” trong công cuộc tái thiết nền bóng đá nước nhà…”

Một mình đá cả hai sân

Ngày 17/8 vừa qua, nghệ sĩ Chí Trung đã chính thức “đầu quân” cho CLB bóng đá Ngôi sao Việt Nam. Đây là CLB bóng đá nghệ sĩ “chuyên nghiệp” có thể nói đầu tiên tại Việt Nam với gần 50 con người có “số má” ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngoài Chí Trung, còn có một số danh hài nổi tiếng đất Bắc như danh hài Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Thành Trung, ca sĩ Duy Khoa, Anh Tú, Trần Lập, nhà thiết kế Mạnh Cường, Đức Hùng... và rất nhiều ca sĩ, diễn viên, MC, bình luận viên... nổi tiếng.

Bên cạnh các “cầu thủ” đến từ làng giải trí là các cựu danh thủ Hồng Sơn, Đức Thắng, Bảo Khanh, Minh Hiếu, Quang Hà. Trong đó, HLV trưởng là danh thủ Triệu Quang Hà, NSƯT Trần Nhượng làm chủ tịch còn NSƯT Chí Trung làm phó chủ tịch. Trong đội hình, số áo của NSƯT Chí Trung là 19 - số áo của Danny Welbeck ở CLB Manchester United - đội bóng mà NSƯT Chí Trung là fan ruột.

“Có thể nói việc rất đông các ngôi sao ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia vào CLB đã chứng tỏ thể thao có thể liên kết được mọi người. Tham gia vào CLB, nghĩa là từ nay tôi không chỉ say mê xem bóng đá mà còn phải tham gia công tác “điều hành” và kiêm cầu thủ.

Biết là rất bận, một mình “đá hai sân” (sân khấu và sân cỏ), hy vọng tôi sẽ vẫn đủ thể lực, phong độ và “ghi bàn” đều đặn mỗi khi dựng vở hay được xỏ giày vào sân”, NSƯT Chí Trung hào hứng.

Vào tháng 9 tới đây, CLB bóng đá Ngôi sao Việt Nam sẽ tham dự Giải bóng đá ngân hàng mở rộng Cúp Hồ Gươm nhân 60 năm ngày giải phóng thủ đô. NSƯT Chí Trung sẽ không phải đeo kính đen ngồi ngoài cổ vũ khản giọng như trong trận cầu đinh thuộc khuôn khổ Giải bóng đá tứ hùng giữa đội Văn phòng giao thông vận tải và đội Văn nghệ sĩ ngày 16/8 vừa qua.

Ở trận cầu diễn ra trước ngày CLB được thành lập này, các nghệ sĩ đã “phơi áo” trước đội bóng của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng với tỷ số 1-4, trong đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng đóng góp một bàn.


Phạm Huy Ngọc
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm