So sánh Ronaldo và Ibra từ A đến Z

15/11/2013 18:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi hai cá tính của thế giới bóng đá chuẩn bị đối đầu nhau cho tấm vé World Cup 2014, tạp chí bóng đá FourFourTwo chấm điểm xem ngôi sao nào sẽ mang tới nhiều hào quang hơn ở Brazil mùa Hè sang năm…

Khả năng định đoạt trận đấu

Cả hai cầu thủ đã khởi đầu mùa 2013-14 hết sức ấn tượng. Cristiano Ronaldo ghi 24 bàn trong 17 trận cho Real Madrid tính tới thời điểm này của mùa giải, và 6 bàn nữa trong 6 trận khoác áo DDT Bồ Đào Nha. Nói đó là “phong độ xuất sắc” vẫn còn chưa đủ, nhưng siêu sao của Madrid vẫn dễ gặp khủng hoảng về lòng tin mỗi khi đội nhà chơi tệ.

Zlatan Ibrahimovic cũng đạt hiệu suất 1 bàn/1 trận cho ĐTQG (7 bàn trong 7 trận cho Thụy Điển), và 15 bàn trong 16 trận cho đội ĐKVĐ Pháp PSG.

Cả hai cũng đã có những bàn thắng rất đẹp mắt mùa này. Ví dụ của Ronaldo sẽ là pha dứt điểm sấm sét vào lưới Galatasaray, còn dấu ấn của Ibrahimovic là cú đại bác tầm xa trước Anderlecht. Cả hai cầu thủ đều có khả năng một tay định đoạt trận đấu, nhưng ở đây cầu thủ người BĐN có chút ưu thế.

Tỉ số: Ronnie-Ibra 10-9


Ibra hay Ronaldo sẽ đến Brazil vào mùa Hè sang năm?

Mức độ chơi đẹp của 2 đội tuyển

Cả BĐN và Thụy Điển đều chơi khá chán ở EURO 2012, dù đội bóng từ Iberia vẫn ngẫu hứng hơn so với đại diện Scandinavia đá khá máy móc. Tuy nhiên, ở vòng loại World Cup 2014, Thụy Điển đã có trận hòa 4-4, rồi thua 3-5 trước Đức, những trận đấu cho thấy họ cũng có thể chơi điên rồ và tạo ra các kết quả kịch tính ra sao.

Tỉ số: Ronnie-Ibra 5-5

Hình ảnh

Những người chỉ chú trọng chuyên môn sẽ nói vấn đề này không có ý nghĩa, nhưng sẽ có không ít tin nhắn trên Twitter và Facebook vào tháng 6-7 sang năm chỉ để bình luận về kiểu tóc và hình xăm của các cầu thủ.

Ibrahimovic có nhiều hình xăm hơn. Ronaldo có mái tóc sành điệu hơn. Lại một kết quả hòa nữa.

Tỉ số: Ronnie-Ibra 4-4

Ibra được yêu mến hơn?

Ai được yêu mến hơn?

Bạn thích làm bạn với Cristiano, vì các cô gái vây quanh anh ta. Bạn muốn làm bạn với Zlatan, vì sợ anh ta.

Những phản ứng đôi khi trẻ con của cựu ngôi sao Man United là rất đáng yêu và thành thật: Bạn biết rằng mỗi trận đấu đều quan trọng với anh, dù là chỉ để Cristiano thể hiện sự ích kỷ của mình.

Trong khi đó cầu thủ người Thụy Điển là một con quái vật trên sân bóng, kiêu ngạo, dữ tợn, không bao giờ thỏa hiệp.

Tỉ số: Ronnie-Ibra 6-7


Sự bốc đồng

Ronaldo là một người rất bốc đồng, nhưng ở hạng mục này không ai so sánh được với Ibrahimovic: những lần sinh sự của anh, đe dọa bẻ gẫy chân Rafael van der Vaart, đá vào người đồng đội ở AC Milan Rodney Strasser, húc đầu Oguchi Onyewu và túm tóc Giorgio Chiellini lôi đi “như một con chó biết nghe lời” sau một pha vào bóng dữ tợn của hậu vệ người Ý... Chúng ta không cổ súy bạo lực, nhưng mỗi kỳ World Cup đều cần chút gia vị.

Tỉ số: Ronnie-Ibra 3-9


Kế hoạch mùa hè

Ronaldo sẽ có nhiều việc để làm nếu Bồ Đào Nha không tới được World Cup. Trong những mùa Hè gần đây, anh đã đi tắm nắng với siêu mẫu Irina Shayk ở Singapore, Miami, St Tropez và Ibiza.

Còn nếu phải ở nhà, Zlatan chắc chắn sẽ không xem World Cup. Sau khi Thụy Điển bị loại khỏi Euro 2012, một nhà báo hơi ngây thơ đã hỏi Ibra anh nghĩ đội nào sẽ vô địch: “Tôi *** quan tâm. Tôi đi nghỉ hè”.

Tỉ số: Ronnie-Ibra 9-7


Nếu không dự World Cup, Ronaldo sẽ có nhiều kế hoạch cho mùa Hè 2014.

Khả năng gây sự với bức tượng Chúa Jesus nổi tiếng ở Brazil

Chỉ có thể là Ibra.

Tỉ số: Ronnie-Ibra 0-10


Khả năng xuất hiện ở bãi biển Copacabana với quần bơi màu hồng

Hãy hỏi Sepp Blatter…

Tỉ số: Ronnie-Ibra 10-0


Nhưng nếu góp mặt, Ronaldo sẽ mặc quần hồng dạo trên bờ biển Brazil?

Tổng kết

Cristiano có thể có lợi thế về mặt kỹ thuật, nhưng Ibra sẽ mang tới nhiều không khí lễ hội hơn.

Tỉ số cuối cùng: Ronnie-Ibra 47-53

Trần Trọng
Theo
FourFourTwo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm