Sài Gòn Heat – Indonesia Warriors 72-61: Tìm lại niềm vui

22/09/2014 05:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Jason đã đền đáp lại sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV nhà bằng một chiến thắng đầy ý nghĩa trước đại diện đến từ Indonesia. Trận thắng tối qua (21/9) có thể sẽ là bước ngoặt của Sài Gòn Heat ở mùa bóng năm nay.

Trên sân Nhà thi đấu Đại học quốc tế Canada, các cầu thủ Sài Gòn Heat vẫn nhận được sự cổ vũ của gần 2000 CĐV trung thành nêm chật các khán đài. Dù trước đó, đội bóng do HLV Jason dẫn dắt liên tục để thua các đối thủ trên sân nhà.

Đây là một trận đấu báo hiệu đầy thử thách cho Sài Gòn Heat bởi lẽ Indonesia Warriors là đội vừa giành đến 3 chiến thắng liên tiếp trước 3 CLB đầu bảng. Điều đó cũng giúp đội bóng Indonesia giành luôn vị trí thứ 4 của Sài Gòn Heat. Buộc phải thắng để lấy lại những gì đã mất, các cầu thủ Sài Gòn Heat được tiếp lửa trên các khán đài chơi rất quyết tâm. Như thường lệ, họ vươn lên dẫn Indonesia Warriors 16-9 trong hiệp đầu. Cách biệt hiệp 2 được nới rộng thêm thành 30-20 cho đội bóng chủ nhà.

Một trận đấu tưởng chừng gian nan bỗng “nhẹ tựa bông hồng” cho Sài Gòn Heat. Không như tuần trước, cựu cầu thủ Sài Gòn Heat Lowhorn đã tỏa sáng trong màu áo Singapore Slingers khi gặp lại CLB cũ. Tuần qua, Smith đã cùng Indonesia Warriors trải qua cơn ác mộng trên sân đội bóng Sài Gòn. Ngoại trừ tiền đạo có chiều cao 2m10 Mike Fey chơi rất ấn tượng với hơn 20 điểm cho đội nhà thì những vị trí còn lại tỏ ra lép vế hoàn toàn so với dàn cầu thủ chủ nhà.

Chỉ trong 2 hiệp đầu, Avenido đã có 13 điểm cho Sài Gòn Heat. Cũng thời gian này, Việt Arnol đã trở lại là chính mình với 9 điểm từ 3 quả ném rổ liên tiếp thành công khiến các cầu trường như muốn vỡ tung. Chỉ tuần trước, Việt Arnol thi đấu mờ nhạt và không ghi được điểm nào. Sự tự tin trở lại giúp các cầu thủ Sài Gòn Heat nhấn chìm mọi nỗ lực của đối thủ. Hiệp 3, đội chủ nhà vẫn duy trì cách biệt đến 16 điểm (50-34) trước Indonesia Warriors.

Và với chất lượng đội hình vượt trội hơn, không khó để những Justin, Dustin hay Việt Arnol kết liễu đối phương bằng trận thắng chênh lệch 72-61.

Trận thắng này giúp Sài Gòn Heat lấy lại vị trí thứ 4 của chính đối thủ. Đây là vị trí đảm bảo được vé dự play-off, điều mà Sài Gòn Heat muốn giành tặng CĐV nhà 3 năm nay nhưng chưa thành công. Trận đấu này có thể là bước ngoặt mùa giải với thầy trò HLV Jason.

Sau trận đấu này, Sài Gòn Heat sẽ có cuộc "hành xác" thật sự khi phải làm khách liên tiếp trên sân Laskar Dreya (26/9), Singapore Slingers (1/10) và Malaysia Dragons (3/10).

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm