Rooney xin lỗi đồng đội vì chiếc thẻ đỏ. Inter thua sốc Cagliari. Murray giải cơn khát danh hiệu

29/09/2014 07:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Bị Real Sociedad cầm hòa, Valencia tụt hạng; Lorenzo đăng quang Tây Ban Nha Grand Prix, Quách Thị Lan giành HCB ASIAD… là những tin tức được cập nhật.


Quách Thị Lan giành HC ASIAD đầu tiên cho điền kinh Việt Nam

Kết thúc ngày thi đấu thứ 9 tại ASIAD 17 ở Incheon Hàn Quốc, Quách Thị Lan đã mang về cho Việt Nam thêm 1 huy chương bạc ở đường chạy 400m nữ. Dù xuất phát tốt và liên tục bám đuổi Adekoya của Bahrain, nhưng vận động viên người Thanh Hóa chỉ về đích thứ 2 với thành tích 52 giây 06.

Qua đó giành tấm huy chương bạc 400m nữ đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại sân chơi châu Á, và Quách Thị Lan vẫn đáp ứng được kỳ vọng của Ban huấn luyện và người hâm mộ. Hiện tại trên bảng tổng sắp, đoàn thể thao Việt Nam tụt xuống vị trí 17 với 1 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 20 huy chương đồng.

Inter Milan thua sốc Cagliari

Vòng 5 Serie A, Inter Milan bất ngờ thất thủ ngay trên sân nhà trước Cagliari. Sau bàn mở tỉ số ở phút thứ 10 của tiền đạo Marco Sau cho đội khách, tất cả những gì đội chủ sân Giuseppe Meazza làm được chỉ là bàn gỡ hòa sau đó 8 phút của Osvaldo.

Thời gian còn lại, màn tỏa sáng của Albin Ekdal với 1 hat-trick đã giúp Cagliari giành chiến thắng 4-1 trước Inter Milan. Đây cũng là 3 bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Thụy Điển kể từ khi gia nhập Cagliari từ Bologna năm 2011.

Trận thua này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Mazzarri đánh mất cơ hội cải thiện vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng khi đang có 8 điểm. Tương tự, đội bóng cùng thành phố AC Milan cũng chưa thể thay đổi được vị trí thứ 6 của mình sau trận hòa trên sân của Cesena.


Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước từ phút thứ 10 nhờ công của lão tướng Succi. Nhưng lợi thế đó chỉ được duy trì tới phút 19, khi tân binh Adil Rami gỡ hòa 1 đều cho đội bóng áo đỏ đen. Và pha lập công đầu tiên của cầu thủ thuộc biên chế Valencia đã mang về 1 điểm cho AC Milan.

Trong khi đó, chiến thắng của Napoli trong chuyến làm khách trước Sassuolo đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Benitez lên đứng thứ 8 với 7 điểm. Jose Callejon là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 28.

Bị cầm hòa, Valencia nhường lại ngôi đầu cho Barca


2 ngày sau khi chiếm lấy ngôi đầu của Barca trên bảng xếp hạng La Liga, Valencia tụt xuống vị trí thứ 2 với 2 điểm kém hơn sau trận hòa 1 đều trước chủ nhà Real Sociedad. Dù sớm vượt lên dẫn trước ở phút 15 nhờ công của Carles Gil, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Nuno Santo lại để Canales gỡ hòa. Ở vòng 6 này, Getafe có được chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân nhà trước Malaga để thoát khỏi nhóm đèn đỏ lên đứng thứ 13.

West Brom thắng đậm Burnley

Tại nước Anh, West Brom đánh bại tân binh Burnley 4 bàn không gỡ. Sau bàn khai thông thế trận của trung vê Dawson ở phút 30, tiền đạo Berahino tỏa sáng với 1 cú đúp, bàn còn lại được ghi do công của tiền vệ Dorrans. Với 3 điểm trên sân nhà, West Brom lên đứng giữa bảng xếp hạng Premier League khi cùng có được 8 điểm như Tottenham và Crystal Palace.

Augsburg thắng chật vật Hertha Berlin

Còn ở Đức, sau trận đấu muộn vòng 6 Bundesliga, Augsburg có mặt trong top 10 khi giành thắng lợi 1-0 đội khách Hertha Berlin. Bàn thắng trên chấm 11m ở phút 27 của hậu vệ Verhaegh đã giúp Augsburg có được 9 điểm như Frankfurt, nhưng vẫn đứng thứ 8 khi có hệ số phụ kém hơn.

Rooney xin lỗi đồng đội

Rooney là một cầu thủ nóng tính, bất chấp đã đeo lên mình chiếc băng thủ quân của Man United. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong trận Man United tiếp đón West Ham trên sân nhà Old Trafford cuối tuần qua. Trong một tình huống tranh bóng, Rooney đã phạm lỗi rất “thô” với Downing, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tấm thẻ đỏ của Rooney khiến Man United rơi vào khó khăn, bị West Ham dồn ép trong thời gian thi đấu còn lại. Rất may là đến cuối trận, Man United vẫn bảo toàn được chiến thắng 2-1. 


Ân hận vì đã khiến các đồng đội phải vất vả vì mình, Rooney đã chính thức lên tiếng xin lỗi: “Có lẽ đó là quyết định đúng của trọng tài. Tất nhiên là tôi phải nói lời xin lỗi. Lúc đó, tôi chỉ thấy một cầu thủ West Ham tạo ra tình huống phản công và cố ngăn chặn, nhưng tôi đã đánh giá sai. Tôi biết ơn các đồng đội vì đã bảo toàn tỉ số”. Chiếc thẻ đỏ sẽ khiến Rooney vắng mặt trong những trận đấu với Everton, West Brom và Chelsea sắp tới.

Chặng 14 Tây Ban Nha Grand Prix: Lorenzo đăng quang ở quê nhà

Chặng 14 tại đường đua Aragon của Tây Ban Nha Grand Prix và là chặng đua thứ 800 trong lịch sử motoGp trở thành 1 cột mốc khó quên, khi mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tay đua bị chấn thương.

Tai nạn ở vòng 13 của Đương kim vô địch thế giới Marc Marquez và Dani Pedrosa đã khiến bộ đôi của Honda về đích ngoài top 10. Trong khi với chiến thuật thay lốp xe hợp lý, Jorge Lorenzo lại về đích đầu tiên với thời gian 44 phút 20 giây 406, dù tay đua của Yamaha xuất phát thứ 7.


Còn đồng đội của Lorenzo, tay đua 9 lần vô địch thế giới Valentino Rossi phải bỏ cuộc sau 1 chấn thương khá nghiêm trọng. Đăng quang ngay tại quê nhà với chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, Lorenzo củng cố vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng cá nhân với 202 điểm, và thu hẹp được khoảng cách với Marquez xuống còn 90 điểm.

Murray giải cơn khát danh hiệu

Trận chung kết ATP 250 Shenzhen Open tại Thâm Quyến (Trung Quốc) giữa Andy Murray và Tommy Robredo đã diễn ra vô cùng kịch tính. Ở set đầu tiên, tay vợt giàu kinh nghiệm Robredo đã giành được lợi thế break ở game thứ 11 trước khi giành chiến thắng 7-5. Ở set 2, loạt đấu kéo dài căng thẳng, 2 tay vợt phải bước vào loạt tie-break. Murray đã xuất sắc hơn và giành chiến thắng 7-6. Ở set quyết định, sức trẻ đã giúp tay vợt người Scotland lấn át đối thủ và giành chiến thắng với tỷ số 6-1.


Chung cuộc, Andy Murray lội ngược dòng thành công trước Tommy Robredo để giành chức vô địch ATP 250 Shenzhen Open với tỉ số 5-7, 7-6, 6-1. Chiến thắng này đã giúp Murray giải được cơn khát danh hiệu kéo dài 15 tháng kể từ sau Wimbledon 2013 đến nay.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm