Roger Federer: Không bao giờ quá già để học hỏi

30/10/2014 21:58 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 33, Roger Federer vẫn sẽ kết thúc mùa giải 2014 với tư cách một trong những tay vợt nam xuất sắc nhất hành tinh.

Mới chỉ hơn 1 năm trước, có lẽ tất cả chúng ta đều thấy rằng những Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray đang thay phiên nhau thống trị ở các giải đấu lớn còn Federer thì đã đứng bên kia sườn dốc sự nghiệp, và rằng ngày anh tuyên bố giải nghệ đã đến rất gần. Thế nhưng những gì mà FedEx thể hiện trong suốt mùa giải này, đặc biệt là việc thiếu chút nữa giành chức vô địch Wimbledon lần thứ 8 cho thấy rằng hãy còn quá sớm để loại tên anh ra khỏi bất kỳ cuộc đua nào.

Federer đã chơi quá ổn định ở tuổi 33 và có tới 2 cặp sinh đôi để chăm sóc. Dù không giành được danh hiệu Grand Slam nào nhưng việc luôn lọt vào sâu ở các giải đấu lớn và giành được 5 chức vô địch trong mùa này đã giúp Federer vượt qua Nadal để trở lại vị trí thứ 2 trên BXH ATP. Nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi với anh ở Paris Masters tuần này, tay vợt người Thụy Sĩ thậm chí còn có thể đe dọa ngôi vị số 1 thế giới của Djokovic.

Khi già đi mỗi ngày, các tay vợt bắt đầu nghĩ đến chuyện gác vợt vào bất kỳ lúc nào họ cảm thấy mệt mỏi hoặc chỉ đơn giản là đã thỏa mãn với những vinh quang đã đạt được. Đàn ông từ 30 tuổi trở đi bắt đầu tính tới những kế hoạch lâu dài cho tổ ấm của mình, bớt tham vọng hơn, và tất nhiên là sức lực suy giảm. Nhưng điều đó có vẻ không hiện hữu ở Federer. Anh cứ thi đấu, chơi quần vợt một cách bình thường, cứ như thể đó vẫn là một FedEx của ngày nào, chưa làm chồng, chưa làm bố và chẳng quan tâm anh đang bao nhiêu tuổi.

Federer thậm chí còn chẳng chịu nghỉ ngơi. Anh đang là tay vợt giành nhiều chiến thắng nhất trong mùa giải năm nay với 66 chiến thắng trên tổng số 77 trận đã thi đấu. Và một điều phi thường khác ở Federer mà các tay vợt như Murray hay Nadal đều mong muốn có, đó là “sức đề kháng” với chấn thương. Có thể do cách chơi không thiên về thể lực đã giúp Federer luôn ở trạng thái tốt nhất trước mỗi giải đấu.

“Tàu tốc hành” chưa bao giờ nói về việc sẽ giải nghệ. Có lẽ người hâm mộ anh cũng chẳng mong điều ấy xảy ra. Bởi khi đó, quần vợt nam đã mất đi một nét đẹp đầy lãng mạn mà có thể sẽ còn rất, rất lâu nữa mới có một tay vợt nào khác có thể khỏa lấp. Không bao giờ quá già để học hỏi, Federer như đang dành tặng thông điệp ấy cho tất cả phần còn lại của quần vợt nam.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm