Rafael Nadal: Rời Thượng Hải mà quặn đau

09/10/2014 16:06 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal đã dự định sau khi kết thúc giải Thượng Hải Rolex Masters sẽ đi phẫu thuật viêm ruột thừa. Sau thất bại tối qua trước người đồng hương Feliciano Lopez, anh đã có thể thực hiện kế hoạch ấy sớm hơn dự kiến.

Có lẽ ngoài những vinh quang chói lọi thì thứ gắn liền với sự nghiệp của Rafael Nadal là những chấn thương.

Vận rủi về chấn thương

Hết vận rủi này đến rắc rối khác liên quan đến sức khỏe ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của ‘ông vua đất nện’. Sau những chấn thương đầu gối, mắt cá chân, cổ tay, giờ đến bệnh viêm ruột thừa.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã phải sử dụng thuốc kháng sinh để kiểm soát bệnh tật trước khi tiến hành loại bỏ ruột thừa. Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật ruột thừa sẽ khiến cho Nadal phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng và sẽ luôn phải đặc biệt quan tâm và thận trọng hơn tới từng thay đổi cơ thể. “Tôi muốn cắt bỏ ruột thừa. Tôi thực sự không nghĩ nhiều về nó nhưng đã đến lúc rồi”, Nadal phát biểu sau một trận đấu ở Thượng Hải.

Theo El Pais, Nadal sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng trong thời gian tiến hành phẫu thuật. Nguồn tin thân cận với tay vợt số 2 thế giới này cho biết anh đã không thể ngủ được trong vài ngày nay vì những cơn đau ruột thừa hành hạ. Hôm thứ Hai, Nadal đã phải hủy buổi tập và gặp bác sĩ riêng Angel Ruiz Cotorro. Trước khi đưa ra quyết định vẫn thi đấu ở Thượng Hải, họ đã thống nhất Nadal sẽ trở về Tây Ban Nha tiến hành phẫu thuật khi giải đấu kết thúc.

Lịch trình tiếp theo của Nadal là thi đấu tại các giải Basel, Paris Masters và ATP World Tour Finals. Anh đã rút lui khỏi International Tennis Premier League khi mà liên tiếp gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe. Trong năm 2014 này, có vẻ như tay vợt 28 tuổi đã và đang gặp đại hạn về thể lực. Hết chấn thương lưng, cổ tay, đầu gối, virus dạ dày rồi giờ đến đau ruột thừa.

Tạm biệt Thượng Hải

Dù đã đăng ký thi đấu ở Thượng Hải Masters nhưng cơ hội thành công của Nadal không lớn. Việc không thể tập luyện thậm chí gặp khó khăn trong ăn uống ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của anh. “Rõ ràng là tôi không thực sự đủ khỏe để thi đấu với 100% sức lực”, Nadal chia sẻ.

Trận đấu với Feliciano Lopez ở vòng hai diễn ra tối qua là một minh chứng. Lopez, dù đã thua 9/11 lần chạm trán Nadal nhưng đã thể hiện khả năng giao bóng cực tốt (giành 9 cú ace) và tận dụng được 1 breakpoint để thắng 6-3 ở set thứ nhất. Sang set thứ hai, rất nhiều người đã nghĩ Nadal có thể ngược dòng khi anh liên tục dẫn trước 2-0 rồi 3-1, 5-2. Thế nhưng sau đó anh lại tỏ ra hụt hơi và cuối cùng gục ngã 6-8 trong loạt tie-break. Có vẻ như cái dạ dày đang đau âm ỉ chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại này của Rafa.

Trước đó, Nadal cũng thi đấu không thành công ở Bắc Kinh khi bị Martin Klizan loại tại vòng ba của giải Trung Quốc mở rộng. Với thất bại vừa rồi, anh đã bị trừ kha khá điểm số trên bảng xếp hạng ATP (bởi năm ngoái, anh từng lọt vào đến bán kết của giải đấu này. Trong trường hợp Roger Federer lọt vào trận chung kết của Thượng Hải Rolex Masters, Nadal sẽ bị soán vị trí số hai thế giới.  

Trái với Nadal, hôm qua, hạt giống số một Novak Djokovic đã mở màn tương đối suôn sẻ bằng chiến thắng 6-3, 6-4 trước tài năng trẻ Dominic Thiem. Nole sẽ gặp Kukushkin, người vừa hạ “cây sào” 2m04 Kevin Anderson 6-2, 6-2. Andy Murray (11) cũng đã lọt vào vòng ba sau khi đánh bại Jerzy Janowicz 7-5, 6-2. Đối thủ của anh bây giờ sẽ là David Ferrer (5).

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm