Giải Miami Masters 2015: Venus Williams thách thức lịch sử

01/04/2015 04:45 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Venus Williams vừa lặng lẽ tiến vào tứ kết ở Miami Masters. Nói là lặng lẽ bởi cuối tuần trước, cô bạo miệng chia sẻ: “Tôi không trông chờ ai tin vào mình cả. Tôi chỉ cần bản thân tôi tự tin thôi”.

Còn 3 tháng nữa, Venus sẽ tròn 35 tuổi. Có nhiều người ngạc nhiên khi ở vào tuổi này, sau chừng ấy “bể dâu”, Venus vẫn cầm vợt. Thực ra những gì đang diễn ra không nên là một bất ngờ khi chúng ta nhớ tới tất cả những gì cô chị nhà Williams đã làm được trong làng banh nỉ. Nhưng nếu nhìn tên các đối thủ đã bị Venus đánh bại 3 vòng đấu qua, người ta không khỏi giật mình.

Nếu ở vòng 2, cô chỉ phải vượt qua một Urszula Radwanska không mấy tên tuổi thì ở 2 trận đấu sau đó, Venus đã đánh bại được nhà vô địch Grand Slam là Samantha Stosur và cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki. Tất cả đều chỉ diễn ra trong 2 set dù 2 trận gần nhất Venus phải trải qua loạt tie break.

Khi được hỏi cô có cảm thấy như đang được thi đấu ngay trên quê hương mình tại Crandon Park hay không, Venus cười và nói: “Tất nhiên rồi. Tôi cứ tưởng như mình đã ở đây mãi mãi”. Venus tới Miami lần đầu năm 1991, trước cả khi một vài tay vợt tham gia thi đấu năm nay ra đời. Venus chia sẻ rằng sự tự tin của cô càng ngày càng lên cao sau mỗi trận đấu đã qua kể từ đầu năm 2015. Kinh nghiệm đã luôn giúp Venus thắng Wozniacki. Chính xác là 7 lần chạm trán đã qua, tay vợt người Đan Mạch chưa một lần thắng Venus. Trong chiến thắng ở vòng 4 Miami vừa qua, dù đã đánh lỗi khá nhiều, đặc biệt là 7 lỗi giao bóng kép, Venus vẫn hơn đứt Wozniacki ở số điểm winner (40 so với 9). Điều này cho thấy ngay cả khi Venus không kiểm soát được kỹ thuật chơi bóng, cô vẫn biết cách thắng tay vợt số 5 thế giới.

Câu hỏi được đặt ra là Venus sẽ đi sâu tới đâu, cô có thể tiếp tục thành công và viết câu chuyện cổ tích tuổi 35 hay không? Đối thủ tiếp theo là hạt giống số 12 của giải Carla Suarez Navarro. Tay vợt người Mỹ đã lên ngôi 3 lần tại Miami nhưng tất cả đều diễn ra ở thế kỷ trước (1998, 1999, 2001). Năm 2010, cô bất ngờ lọt vào trận chung kết một lần nữa nhưng không giành được vinh quang cuối cùng. Còn bây giờ, Venus sẽ bước vào trận tứ kết đầu tiên sau 3 năm. Nếu thành công, cô sẽ phải đối mặt với một trong những cái tên như Ekaterina Makarova, Andrea Petkovic, Karolina Pliskova, và Daria Gavrilova. Liệu có thể, theo một cách nào đó, sau 16 năm, Venus lại nở nụ cười của nhà vô địch ở Key Biscayne hay không?

Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Venus vẫn cố gắng chiến thắng những yếu điểm của bản thân để tiếp tục cầm vợt vì tình yêu cũng đã mang màu sắc quá đẹp cho quần vợt rồi.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm