Phiếm mà không phiếm: No dồn đói góp

24/04/2009 14:30 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) - Nửa năm đã qua, kể từ cuối 2008 tới nay, xe đạp Việt Nam phải tập chay vì “đói” cuộc đua. Nhưng tới, đây các tay đua sẽ bội thực, bởi 2 cuộc đua lớn đụng nhau.
 
Chuyện này có từ Cup truyền hình TPHCM 2008. Ông Đoàn Kim Phách, Tổng thư ký Liên đoàn mô tô, xe đạp thể thao Việt Nam (LĐMTXĐTT VN) đã thông báo, năm 2009, Cup truyền hình TPHCM sẽ đụng độ với cuộc đua về Điện Biên nhân kỷ niệm 55 năm giải phóng Điện Biên (7/5/1954-7/5/2009) của báo Quân Đội Nhân Nhân. Ông Phách đề nghị HTV phải đẩy cuộc đua sớm lên.

Tuy nhiên, Ban giám đốc HTV cho rằng cuộc đua của mình đã thành truyền thống, năm nào cũng kết thúc đúng trưa 30/4 nên dứt khoát không đổi. Ông Nguyễn Hồng, trưởng ban TDTT HTV với tư cách phó chủ tịch LĐMTXĐ TT VN đã đề nghị Liên đòan tổ chức cuộc họp giữa các bên để giải quyết.

Báo QĐND đồng ý cắt một số chặng đua từ Huế (26/4) ra Hà Nội, để 2 cuộc đua không đè lên nhau, nhưng chưa hẳn đã hết nan giải. Cup truyền hình TPHCM kết thúc vào trưa 30/4/2009 , các VĐV phải cấp tốc bay ra Hà Nội để kịp dự cuộc đua Về Điện Biên khai mạc ngày 2/5 (đi đường bộ là không kịp, mà dân xe đạp vốn không giàu như bóng đá).

Điều đáng nói ở đây là 2 cuộc đua dài ngày, nhưng quá cận nhau. Liệu các tay đua có đủ sức tranh tài hậu Cup truyền hình ? Còn nhớ cuộc đua Về Điện Biên năm 1994, chính các tay lái môto bảo vệ lộ trình còn than rằng đường lên Tây Bắc, dốc khủng khiếp, ngồi mô tô còn ỏai, nói gì đến đạp xe. Vì thế nó đòi hỏi các tay đua phải có thể lực thật sung mãn. Trao đổi với nhiều nhà chuyên môn, họ đều cho rằng, nếu 2 cuộc đua cách nhau chừng tuần lễ để các em có thời gian phục hồi thể lực thì tốt hơn.

Báo QĐND đã tự nguyện cắt bớt một số chặng đua. Nếu HTV “vì sự phát triển của xe đạp thể thao VN” (đúng như khẩu hiệu của điều lệ) đẩy cup HTV sớm lên một chút như “Tổng Phách” đề nghị thì sẽ vẹn cả ba đàng!.

Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm