Panathinaikos: Govou sẽ bị sa thải vì say rượu

18/11/2010 11:30 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Cựu tuyển thủ Pháp Sidney Govou đang bị đe dọa cắt hợp đồng từ phía CLB chủ quản Panathinaikos sau khi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng lần thứ 3 trong mùa giải năm nay, theo phía báo chí Hy Lạp đưa tin.

Govou, người từng có 49 lần khoác áo ĐTQG Pháp (nhưng hiện tại không còn được HLV Blanc ngó ngàng đến), bị cáo buộc rằng đã say rượu và không thể tập trung cùng đội bóng trước giờ “giới nghiêm” vào hôm thứ 7. Điều đáng nói là sự việc này xảy ra chỉ vài giờ sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng của Panathinaikos với Larissa ở giải VĐQG. Một trận đấu mà Govou đã chơi rất tồi và bị thay ra sau khi hiệp một kết thúc.

Ông chủ Nicholas Pateras đã yêu cầu một bản tường trình chi tiết của Govou sau scandal mới nhất này, một câu chuyện diễn ra đến lần thứ 3 mùa giải năm nay. Govou từng hứa với Pateras trong một cuộc họp cách đây chưa lâu rằng anh sẽ không bao giờ vi phạm kỷ luật của đội bóng nữa, sau khi anh phải nhận án phạt tiền 25000 euro từ phía CLB sau 2 lần tập trung muộn trước đó.

Govou sẽ bị sa thải- Ảnh Getty
Báo chí Hy Lạp cho biết ông chủ của Panathinaikos đã vô cùng giận dữ với Govou sau những gì diễn ra vào đêm thứ 7, và lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thông qua quyết định chấm dứt hợp đồng với cựu tiền đạo của Lyon.


Govou gia nhập Panathinaikos theo hợp đồng có thời hạn 2 năm và mức lương 1.5 triệu euro một mùa, cùng với khoản phí lót tay là một triệu, nhưng không hề để lại được dấu ấn nào trong những trận anh được ra sân mùa này. Việc chấp nhận sa thải Govou có thể khiến Panathinaikos phải chịu một khoản bồi thường không hề… dễ chịu.

Có vẻ như càng “già”, Govou càng… thiếu chín chắn, chán thể thao và ưa rượu chè hơn: Cách đây 7 tháng, anh bị phát hiện trong tình trạng say khướt tại khu Liên hợp thể thao Gerland, khi cùng toàn đội Lyon xem giải Grand Prix tại đây. HLV Puel lập tức tước băng đội trưởng của cầu thủ này, và mối quan hệ căng thẳng giữa họ về sau là nguyên nhân đẩy một trong những biểu tượng của sân Gerland ra đi. Điều kỳ lạ là không giống như những các cầu thủ chuyên nghiệp khác, Govou cố gắng hoàn thành xong kỳ thi tú tài rồi mới quyết định chọn bóng đá là tương lai của mình. Thậm chí, anh còn nổi lên với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, với số điểm cao nhất cho các môn khoa học. Thế nhưng, nền tảng học vấn ấy không giúp cầu thủ này cư xử một cách đúng đắn hơn so với những gì anh đã tiếp thu được.

BC

Đuổi quân, thay tướng

Trước khi “số phận” Govou được định đoạt, thì Panathinaikos đã có thuyền trưởng mới. Một ngày sau khi sa thải HLV Nikos Nioplias, đội bóng này quyết định người sẽ ngồi vào chiếc ghế do ông này bỏ lại là Jacek Gmoch, nhà cầm quân người Ba Lan năm nay đã… 71 tuổi. Nioplias đã dẫn dắt Panathinaikos đến các danh hiệu VĐQG Hy Lạp và Cúp QG sau khi lên thay Henk ten Cate vào tháng 12 năm ngoái, và hiện vẫn giúp đội bóng đứng đầu BXH nhờ hơn chỉ số phụ với Olympiakos, nhưng phong độ tồi tệ gần đây và việc xếp bét bảng D ở Champions League đã khiến Nioplias phải rời ghế. Jacek Gmoch đã từng dẫn dắt Panathinaikos trong giai đoạn khá thành công của đội bóng này vào thập niên 89 thế kỷ trước, đã không dẫn dắt bất kỳ một CLB nào kể từ khi rời Ionikos FC vào năm 2003. Trong khoảng thời gian ấy, ông chỉ làm… bình luận viên.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm