Novak Djokovic: “Tôi muốn đánh bại... chính tôi”

25/12/2012 21:50 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 1 thế giới nhấn mạnh mục tiêu của anh năm tới là làm tốt hơn năm nay, là vượt qua những giới hạn của bản thân. 2012 được coi là một năm kém ấn tượng của Djokovic nếu so sánh với 9 tháng hoàn hảo của anh đầu năm 2011.



Novak Djokovic

Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, anh vẫn duy trì được sự ổn định đáng nể của một tay vợt hàng đầu. Chỉ có một danh hiệu vô địch Grand Slam thay vì 3 chiếc cúp như năm 2011 nhưng Nole lại đánh bại... chính anh khi lần đầu tiên vào đến chung kết Roland Garros (thua Nadal). Anh vô địch 6 giải đấu và ít nhất vào tới bán kết 14/16 giải anh góp mặt. Thống kê đò không hề tồi và nó khẳng định rằng những thành tích vượt trội mà Nole đạt được trong 9 tháng đầu năm 2011 không phải là may mắn hay ngẫu nhiên. Hướng tới mùa giải mới 2013, tay vợt 5 lần vô địch Grand Slam nhấn mạnh anh muốn vượt qua chính mình của mùa giải đã qua.

Đối thủ mà tôi muốn đánh bại là Nadal? Federer? Hay Murray? Không, trước hết tôi nói rằng tôi muốn đánh bại chính mình. Đó là điều tôi luôn tâm niệm và nhắc nhở mình. Để chiến thắng, bạn phải sẵn sàng đối mặt với thử thách và tìm cách vượt qua nó nhưng thách thức lớn nhất là bạn phải biết chiến thắng bản thân, phải biết vượt qua những giới hạn của mình để chứng tỏ rằng điểm tới hạn của mình là điểm mà bạn vẫn chưa chạm tới".

Tiếp tục bày tỏ khát vọng chiến thắng bản thân để gặt hái những thành công mới, Nole nói tiếp: "Hơn ai hết, tôi muốn làm tốt hơn những gì tôi đã làm được trong năm nay. Không cần biết đối thủ là ai, tôi vẫn phải tìm cách chiến thắng. Những thách thức hấp dẫn tôi và bao giờ tôi cũng cảm thấy mãn nguyện nếu mùa sau mình lại làm tốt hơn mùa trước. Đơn giản vì cuộc sống là không ngừng tiến lên phía trước để tìm kiếm những điều tốt đẹp”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm