Ngọc Châm dạy bóng đá cho “Rooney”, “Ronaldo” ở Mỹ Đình

15/04/2012 14:05 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Trong những lúc quá “hăng”, hoa khôi bóng đá Ngọc Châm dường như quên mất mình đang là một HLV mà hò reo, khua chân múa tay cổ vũ cuồng nhiệt chẳng khác gì một CĐV đích thực.

Một giải bóng đá mang cái tên rất ý nghĩa “Spring for Kids 2012 Tournament” – Mùa xuân cho em - vừa được tổ chức tại sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Mỹ Đình. Giải đấu qui tụ các cầu thủ nhí thuộc độ tuổi từ nhi đồng đến thiếu niên, đến từ các trung tâm đào đạo bóng đá trẻ như Studiokid FC của danh thủ Hồng Sơn, và từ các đội phong trào như Trường Hà Nội Academy, Trường tiểu học Việt Úc Hà Nội, Linh Đàm FC, Nguyễn Siêu FC, hoặc cả đội bóng có cái tên khá “khủng” là Crazykid FC.


Các cầu thủ nhí tại giải "Mùa xuân cho em"

Đúng 8h sáng ngày hôm qua (14/4), các cầu thủ nhí đã tề tựu đầy đủ để thi đấu với trang phục của các ngôi sao mình yêu thích như Rooney, Ronaldo… Mỗi bên 5 người, trừ thủ môn thì chỉ còn 4 người chạy trên sân nhưng có lúc chỉ có 2 người đá, bởi 2 cầu thủ kia còn đang mải…cãi nhau. Có cầu thủ bị  sút bóng dính mặt, nhưng nhất định không chịu ra mà vừa ôm mặt khóc vừa đá tiếp. Có đội đá thua nhiều quá, ra sân phụ huynh hỏi thua bao nhiêu, cầu thủ trả lời hồn nhiên: “Mười mấy không ấy, thủng lưới nhiều bàn quá con cũng chả nhớ”. Cầu thủ đá giải này rất “oai”, ra yêu cầu thẳng với HLV: “Cho con vào đá đi, con vừa ăn bánh xong, khỏe lắm”.

Các em cũng rất hồn nhiên, vô tư, tất cả cùng cổ cho cho nhau, đá xong là quay sang cổ vũ cho đội bạn. Cũng có rất nhiều những pha bóng đẹp, những bàn thắng đẹp mắt của các em nhỏ. Các em đã thể hiện được năng khiếu bóng đá của mình, hứa hẹn trở thành những tài năng trong tương lai. 


HLV Ngọc Châm chỉ dẫn cho các học trò nhí

HLV đặc biệt nhất có mặt trên sân, rất xinh đẹp và cũng lại dễ thương chẳng kém gì các cầu thủ là nữ danh thủ Ngọc Châm. Cô Ngọc Châm rất được các em yêu quý, học trò của cô giáo Ngọc Châm có đến cả chục “Rooney”, “Ronaldo” rồi cả Trường Giang, Chí Kiệt, Nam Khánh… HLV Ngọc Châm khá mệt mỏi, bận rộn, lo chỉ đạo thi đấu, điều chỉnh các em trong từng pha bóng rồi lại cả giải đáp đủ thứ thắc mắc khi các cầu thủ cứ “Cô ơi…” liên tục. Tuy vậy, lúc nào gương mặt Ngọc Châm cũng rạng rỡ niềm vui. Cùng với không khí sôi nổi của giải đấu, Ngọc Châm nhiều khi dường như quên mất mình đang là HLV, hò hét cổ vũ, khua chân múa tay rất cuồng nhiệt y như những CĐV là phụ huynh của các cầu thủ đứng ngoài đường biên.

“Mùa xuân cho em” quả thực là một giải đấu đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn cao đẹp. 


Các cầu thủ nhí trông rất đáng yêu trên sân bóng


Có đến cả chục Rooney và Ronaldo xuất hiện trên sân

HLV Ngọc Châm rất được các em nhỏ yêu mến

HLV đặc biệt Ngọc Châm

Làm HLV cho các cầu thủ nhí rất mệt nhưng vui

Linh Đàm FC hứng khởi chuẩn bị vào sân

Rooney sún răng

Phụ huynh buộc dây giày cho cầu thủ nhí


Tranh chấp quyết liệt như người lớn

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm