Ngoại binh thắng thế ở giải xe đạp lớn nhất Việt Nam

30/04/2017 18:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tay đua điển trai người Lào gốc Pháp Alex Phounsavath đã lại khiến truyền thông Việt Nam phải nhắc đến anh thêm một lần nữa khi sáng 30-4, Alex đã chính thức khoác Áo vàng chung cuộc Giải xe đạp HTV 2017.

Xe đạp Việt Nam từng chịu thua đau ở SEA Games 27 năm 2013 với Alex Phounsavath khi cua-rơ này bất ngờ giành tấm HCV về cho đội Lào. Alex được đội chủ nhà giải HTV TP.HCM mời về đầu quân khi VĐV này không bận thi đấu các giải đỉnh cao. Có Alex, HLV Đỗ Thành Đạt như “hổ mọc thêm cánh” bởi chàng trai người Pháp gốc Lào ngoài thể hình lý tưởng, chuyên môn của Alex cũng ở mức thượng thừa. Alex là VĐV hiếm hoi của khu vực toàn diện ở khả năng nước rút, đường trường lẫn leo núi.

Và sau khi những con bài tẩy quan trọng của mình dần rơi rụng ở các chặng đầu tiên, HLV Đỗ Thành Đạt đã tung át chủ bài của mình đánh chặng quyết định TP Phan Rang – TP Đà Lạt. HLV Đỗ Thành Đạt không sai khi ở thành phố ngàn hoa, Alex đã giúp VUS TP.HCM giật lại Áo vàng từ tay Nguyễn Văn Dương (Bikelife Đồng Nai). Thắng lợi đó chính thức được giữ nguyên sau khi kết thúc chặng đua cuối cùng trong ngày 30-4 lịch sử. Alex dù cán đích ở tốp đông phía sau tốp đi đầu 2 phút nhưng vẫn giữ nguyên vị trí danh giá nhất cuộc đua. Về nhất chặng đua cuối năm nay là tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Alex giành Áo vàng cho đội đua TP.HCM ở giải HTV 2017
Alex giành Áo vàng cho đội đua TP.HCM ở giải HTV 2017. Ảnh: Quang Liêm

Alex Phounsavath giành Áo vàng chung cuộc và phần thưởng 100 triệu đồng với tổng thời gian ít nhất 47h43’35”43, ít hơn người hạng nhì Lê Ngọc Sơn 12”91 và người hạng ba Nguyễn Nhật Nam 30”01. Thành tích này ngoài sự xuất sắc của Alex cũng phải kể đến những đồng đội đã “hy sinh” cho tay đua Lào, trong đó có những tay đua rất mạnh như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trần Thanh Điền, Nguyễn Trường Tài. Dù không thể có cú “hat-trick” Áo vàng năm thứ 3 liên tiếp của Trường Tài nhưng xe đạp TP.HCM vẫn khẳng định vị thế tuyệt đối ở giải đua lớn nhất làng xe đạp Việt. Bên cạnh Alex, tay đua ngoại quốc Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) với tinh thần thi đấu như chiến binh đã giành giải tay đua thi đấu ấn tượng.

Ngoài danh hiệu Áo vàng, xe đạp TP.HCM còn có danh hiệu Áo xanh của Lê Nguyệt Minh. Nhiều người nói vui “lọt sàng xuống nia”, bởi sau nhiều năm thống trị giải thưởng này, Lê Văn Duẩn năm nay mới mất chiếc Áo xanh vào tay em trai ruột của mình. Điều đáng ghi nhận với Nguyệt Minh là sau chấn thương kinh hoàng ở giải này năm 2012, tay đua sinh ra ở Hóc Môn (TP.HCM) đã không từ bỏ niềm đam mê. Ở chặng TP Phan Rang – TP Nha Trang giải năm nay, Nguyệt Minh cũng đã va chạm với Lê Ngọc Sơn và chấn thương nhưng may mắn vết thương không quá nặng. Nguyệt Minh đã đứng dậy mạnh mẽ để dành nhiều danh hiệu lớn cho bản thân.

Ngoại binh xuất hiện tại giải xe đạp Cup truyền hình TP.HCM

Ngoại binh xuất hiện tại giải xe đạp Cup truyền hình TP.HCM

Cuộc đua lần thứ 29 năm nay vẫn với chủ đề “Non sông liền một dải” có số tiền thưởng kỷ lục 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Áo vàng và giải vô địch đồng đội lần lượt nhận 100 và 80 triệu đồng.

Chiếc Áo đỏ của cuộc đua năm nay thuộc về Phan Hoàng Thái của D.Đồng Tháp. Thêm một lần nữa các tay đua Đồng Tháp chứng tỏ họ không có đối thủ ở các đoạn đường đèo. Phong độ cao của Hoàng Thái cũng như Nhật Nam (Áo trắng dành cho tay đua trẻ hay nhất giải) đã D.Đồng Tháp có chức vô địch đồng đội. Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và VUS TP.HCM đạt hạng nhì và ba.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm