Ngày thi đấu cuối cùng AIG 3: Cú rút thần tốc

08/11/2009 08:15 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua 7/11, ngày thi đấu cuối cùng của AIG lần 3, đoàn TTVN có cú nước rút thần tốc khi mang về 13 tấm HCV.

* Miền Bắc: Pencak Silat (6 HCV)

Hôm qua, chủ nhà đổ dồn niềm hy vọng vào "mỏ vàng" Pencak Silat. Ngay buổi sáng, cơn mưa vàng đã được các võ sỹ chủ nhà xác lập khi mang về 4 tấm HCV một cách thuyết phục. Cũng phải nhắc đến sự khởi đầu không thuận lợi cho lắm khi Trần Văn Toàn khởi xướng ở hạng 55kg. Dù rất nỗ lực tấn công nhưng trước một đối thủ lão luyện như Khansakorn (Thái Lan), Toàn đã không thể gây bất ngờ để rồi nhanh chóng thất thủ với tỉ số 1-4.

Ở hạng cân 55 kg, Huỳnh Thị Thu Hồng đã làm mưa làm gió với phong độ chói sáng. Quá đơn giản để cô đốn ngã Mahani Bakri (Malaysia) với tỉ số áp đảo 5-0, giành tấm HCV đầu tiên trong ngày. Tiếp đến, cô gái xứ Quảng Lê Thị Hồng Ngoan vượt qua Bangsalad (Thái Lan) ở hạng cân 70, đem về HCV thứ 2.

Phát huy khí thế, Vũ Thế Hoàng (hạng 80kg) bước vào thảm đấu tiếp Juanda của Singpore. Anh cũng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với tỉ số 5-0.

Cuộc so kè cuối buổi sáng rơi vào trận chung kết hạng cân 85kg. Nguyễn Thanh Quyền tiếp Mohd Saiful của Singpore. Dù có khó khăn vào một số thời điểm, nhưng Quyền đã kịp lấy bình tĩnh, đưa ra chiến thuật hợp lý để hạ gục đối phương.

Buổi chiều, đoàn chủ nhà tiếp tục phát huy "mỏ vàng" này. Nguyễn Bá Trình (hạng 60kg) và Nguyễn Thị Phương Thúy (65kg) tiếp tục mang về 2 tấm HCV.

* Wushu (1 HCV):

Đúng như dự đoán, trong ngày thi đấu cuối cùng của Wushu, chủ nhà Việt Nam tiếp tục gặt hái thêm tấm HCV thứ ba, một cách dễ dàng.

3 cô gái Nguyễn Mai Phương, Dương Thùy Vy, Hoàng Phương Giang tham gia nội dung đối luyện không binh khí. Bài thi của “tam cô nương” được thực hiện đẳng cấp với những pha tấn công, phòng ngự nhuần nhuyễn, đẹp mắt khiến tất cả những ai có mặt ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đều mãn nhãn. Kết thúc nội dung thi, bộ ba cô gái của Việt Nam đoạt tổng cộng 9,60 điểm, mang lại tấm HCV thứ 3 cho Wushu chủ nhà. Đoàn Srilanka cũng thể hiện rất tốt bài thi, nhưng chỉ xếp nhì.

Ở nội dung đối luyện binh khí nữ, các cô gái TQ nhanh chóng có được chiến thắng dễ dàng với điểm số 9,82 và đoạt HCV. Đoàn Hồng Kông (TQ), Indonesia, Bruney đồng giải Ba.

Như vậy, môn Wushu của chúng ta đã thành công với 3 HCV.

* Đá cầu (2 HCV)

Nhà thi đấu Hoàng Mai tiếp tục rộn ràng khi đá cầu kết thúc ở nội dung cuối cùng là đơn nam và đơn nữ.

Trịnh Thị Nga đá trận đầu tiên gặp VĐV người TQ- Hu Jian Ping. Đối thủ này không còn xa lạ với cô gái Việt Nam. Thế nhưng, Nga không hề tỏ ra nao núng. Cô công thủ hợp lý, liên tục ghi điểm ở những cú vít cầu ngoạn mục. Kết thúc hiệp 1, tỉ số 21-10 nghiêng về Nga.
 
Niềm vui của các VĐV đá cầu Việt Nam

Hu Jian Ping tìm cách lật ngược thế cờ khi chủ động tấn công dồn dập ở hiệp 2. Thế nhưng, lực bất tòng tâm bởi gặp phải đối thủ trong một ngày thi đấu quá xuất thần. Nga cán đích với điểm số 21 -13.

Trận chung kết đơn nam là màn tỉ thí giữa Nguyễn Anh Tuấn và Southisone Thonmanivong (Lào). Một lần nữa, Tuấn đã thể hiện trình độ vượt trội và chiến thắng với tỷ số 2-0 (21-15 và 21-13).

Đá cầu Việt Nam quá thành công khi đoạt tới 5/6 HCV một cách ấn tượng.

* Miền Nam:“Vàng mười” của võ

Lọt vào 7 trận CK, các võ sĩ xuất sắc mang về 3 chiếc HCV cho tổ quốc. 2 thuộc võ sĩ Đào Thị Thoan và Nguyễn Thị Tuyết ở môn Kick-boxing, chiếc HCV còn lại thuộc về Duy Nhất ở môn Muay.

Đặt rất nhiều kì vọng, nhưng không ai giám mơ tới trong 7 trận CK các võ sĩ của chúng ta sẽ gặt được 3 chiếc HCV, bởi các đối thủ ở trận đấu cuối cùng đều là “hạng nặng”, hoặc sinh ra ở quê hương môn võ đó. Thế nhưng, điều khó tin đó đã xẩy ra.

Người đi tiên phong đánh trận chung kết là võ sĩ Đào Thị Thoan nội dung Semi Contact hạng 50 kg nữ (Kick – boxing) với võ sĩ Ratnadiptee Kamalakar (Ấn Độ). “Kẻ tám lạng người nửa cân” thế nên trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng, với những cú ra đòn chính xác, cả Thoan và Kamalakar đã phải giành giật nhau từng điểm, cho đến khi kết thúc hiệp 1, cả hai phải bằng lòng tỷ số hòa 5-5.

Phải nhờ đến bản lĩnh kinh nghiệm của mình Đào Thị Thoan mới vượt qua đối thủ cứng cựa này với tỷ số 3-2 ở hiệp nhì. Thừa thắng xông lên, Thoan tiếp tục thắng đối thủ với tỉ số 4-2 để mang Vàng về cho tổ quốc.

Chiến thắng của Đào Thị Thoan như truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp. Chỉ đúng 1 giờ đồng hồ sau đó, trên đài đấu hạng cân 52kg nữ nội dung Low Kick, Nguyễn Thị Tuyết Mai nối gót người đồng đội để đoạt thêm chiếc huy chương vàng nữa bằng chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Lari Farinaz (Iran).

Hai tấm HCV mà Loan và Tuyết Mai thực sự là điều rất bất ngờ, bởi Kick-boxing không đặt nhiều kì vọng sẽ làm nên chuyện lớn tại AIG

Đặc biệt phải nói đến Nguyễn Trần Duy Nhất hạng cân 57kg (Muay) võ sĩ này đã có một trận đấu “để đời” khi anh hạ Nonting Weerapol (Thái Lan) quê hương của môn võ này, và là nhà ĐKVĐTG với tỷ số thuyết phục 4-1, đem về chiếc HCV duy nhất của Việt Nam ở môn Muay.

Cũng trong ngày, đoàn Việt Nam tại TP.HCM còn giành 4 chiếc HCB của các võ sĩ Nguyễn Văn Sử, Nguyễn Phi Long, Trần Thị Hương, Lê Hữu Phúc.
 
* Bảng vàng thành tích đoàn TTVN:

1. Vũ Thị Hương (điền kinh)

2. Nguyễn Trung Kiên (lặn)

3. Phạm Thị Phượng (Vovinam)

4. Nguyễn Văn Cường – Nguyễn Bình Định – Phạn Ngọc Tới – Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam)

5. Cao Vũ Linh – Võ Trần Hoàng Mai – Trần Thanh Sơn – Nguyễn Văn Thời (Vovinam)

6. Thân Lại Kim Long (Vovinam)

7. Phan Thị Ngọc Hân (Vovinam)

8. Phạm Lê Thảo Nguyên - Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Lê Quang Liêm - Hoàng Thị Bảo Trâm (Cờ chớp)

9. Nguyễn Kim Khánh - Trần Minh Nhựt - Nguyễn Như Phúc - Bùi Phương Thảo - Huỳnh Văn Tân (E-sports)

10. Nguyễn Nhất Tú (lặn)

11. Võ Nguyên Linh (Vovinam)

12. Nguyễn Minh Tính (Vovinam)

13. Lâm Đông Vượng – Trần Thế Thường(Vovinam)

14. Chu Thị Minh Thủy, Dương Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Quỳnh, Hoàng Thu Phương (lặn)

15. Nguyễn Trung Kiên, Trần Bảo Thu, Phan Lưu Cẩm Thành, Đào Ngọc Tuyến (lặn)

16. Văn Ngọc Tú (Kurash)

17. Đội Lân sư

18. Vũ Bá Đông - Trần Thị Thu Hà (Aerobics)

19. Nguyễn Tuấn Học (Kurash)

20. Lê Minh Triều – Nguyễn Tiết Cương – Nguyễn Anh Tuấn (Đá cầu)

21. Ngô Thị Phương (boxing)

22. Đặng Đình Tiến (Billards)

23. Nguyễn Thị Hiền (Bi sắt)

24. Nguyễn Thị Hải Yến (Wushu)

25. Vũ Thị Thảo – Nguyễn Thị Bình – Ngô Thị Quyên (Pencak Silat)

26. Khánh Thy – Minh Trường (Dance Sport)

27. Nguyễn Thị Bích (Wushu)

28. Nguyễn Thị Thủy Tiên - Lê Thị Bé Sáu (Đá cầu)

29. Nguyễn Tiết Cương - Lê Minh Triều (Đá cầu)

30. Huỳnh Thị Thu Hồng (Pencak Silat)

31. Lê Thị Hồng Ngoan (Pencak Silat)

32. Vũ Thế Hoàng (Pencak Silat)

33. Nguyễn Thanh Quyền (Pencak Silat)

34. Nguyễn Bá Trình (Pencak Silat)

35. Nguyễn Thị Phương Thúy (Pencak Silat)

36. Nguyễn Mai Phương - Dương Thùy Vy - Hoàng Phương Giang (Wushu)

37. Trịnh Thị Nga (Đá cầu)

38. Nguyễn Anh Tuấn (Đá cầu)

39. Đào Thị Thoan (Kick-boxing)

40. Nguyễn Thị Tuyết Mai (Kick-boxing)

41. Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay)

42. Khánh Thy – Minh Trường (Dance Sport- Rumba)
 

Bảng tổng sắp huy chương

XH

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Trung Quốc

48

25

19

92

2

Việt Nam

42

30

22

94

3

Kazakhstan

       21

16

21

58

4

Thái Lan

19

17

34

70

5

Iran

17

15

13

45

6

Hàn Quốc

16

14

16

46

7

Ấn Độ

6

9

25

40

8

Hong Kong (TQ)

6

9

17

32

9

Indonesia

6

3

14

23

10

Uzbekistan

5

9

10

24

Hữu Quý - T.Điền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm