Ngày 18: Một nửa hành trình

28/12/2012 18:30 GMT+7 | Thể thao


(Thethaovanhoa.vn) - Khởi hành vào lúc 7 giờ kém 15 phút tại thành phố Tam Kỳ, Pat Farmer được một đoàn mô-tô hoành tráng “hộ tống” khiến không khí giờ xuất phát thật sôi động. Vượt qua nhiều đoạn đường mới khá thông thoáng của tỉnh Quảng Nam, Pat Farmer nhanh chóng tiến vào địa phận Quảng Ngãi.

Không chỉ nổi tiếng khắp cả nước về các nhà máy mía đường, Quảng Ngãi còn tạo ấn tượng mạnh cho vận động viên người Úc về sự nhiệt tình và hiếu khách. Tại hầu hết điểm giáp ranh giữa các huyện, Pat Farmer đều được đông đảo người dân và thành viên trong Hội Chữ Thập Đỏ chào đón nồng nhiệt và chạy đồng hành cùng ông. Một số cổ động viên hăng hái chạy cùng ông hơn 20 km. Đó là chưa kể đến 80 học sinh trường Trung học Trần Kỳ Phong và trường tiểu học Bình Hiệp (Quảng Ngãi) đợi gần 3 giờ đồng hồ để được gặp con người đang tạo cảm hứng thử thách bản thân cho vô số người trên khắp thế giới. Có lẽ, tỉnh yêu mến lẫn sự tốt bụng của những người dân Quảng Ngãi đã giúp Pat Farmer vui vẻ và chạy nhanh hơn thường lệ. Kết thúc ngày thứ 18 vào lúc 4 giờ 30 phút, sớm hơn 1 giờ so với thường lệ, Pat Farmer lại cộng thêm vào hành trình của mình 70 km, cán mốc nửa chặng đường của cuộc chạy dọc hết đất nước Việt Nam xinh đẹp.  

Chương trình này do ASIAN Chamber of Commerce & Industry tài trợ; Tổ chức thực hiện: Công ty Lê Quý Dương; Bảo trợ truyền thông: báo Thể thao & Văn hóa; Bảo trợ pháp lý: East West Lawyers; và các nhà đồng hành: Blackmores, AVSS.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm