Neymar: Kẻ vĩ cuồng có bằng một nửa Messi?

05/07/2015 13:14 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi có tất cả những tố chất tuyệt vời, từ khả năng chơi bóng đến nhân cách, để trở thành một thủ lĩnh trên sân bóng. Neymar được kì vọng sẽ đi theo con đường ấy, nhưng liệu anh có trở thành một Messi thứ hai?

1. Sau thời của Ronaldo và Ronaldinho, bóng đá Brazil phải chờ đến sự trưởng thành của Neymar, người được kì vọng là sẽ đưa bóng đá Brazil đến với những danh hiệu. Neymar có tài, đẳng cấp của anh đã được chứng minh. Nhưng ngặt một nỗi, Neymar lại chưa (hoặc không) có duyên với tuyển Brazil, đặc biệt là ở những giải đấu lớn.

Năm 2014, Brazil tràn đầy cơ hội đăng quang World Cup trên chính quê hương mình. Họ thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng bảng với sự tỏa sáng của Neymar. Nhưng đến Tứ kết, Neymar lãnh đủ cú thúc đầu gối của Zuniga vào lưng. Brazil vẫn vào Bán kết, nhưng Neymar phải chia tay World Cup sớm. Không có anh, Brazil thảm bại 1-7 trước Đức ở Bán kết và thua luôn Hà Lan trong trận tranh 3-4.

Một năm sau, Neymar gặp lại Colombia ở vòng bảng Copa America. Rắc rối lại xảy ra với Neymar. Nhưng lần này, nó không phải là một tai nạn. Anh lăng mạ Zuniga, người đã khiến anh phải chia tay World Cup, anh sút bóng vào người Jeison Murillo và dùng đầu để tấn công tiền đạo của Colombia. Neymar bị thẻ đỏ, nghỉ luôn 4 trận ở Copa trong khi Brazil cũng chỉ lọt tới Tứ kết sau khi thất bại trước Paraguay.

Hai giải đấu liên tiếp đầy kì vọng nhưng loại thất bại trong tức tưởi, người Brazil chỉ còn biết than trời.

2. “Tôi đã nói với cậu ấy là phải cẩn thận với hành động của chính mình. Neymar nói lại rằng sẽ luôn công bằng nếu cậu ấy nói với trọng tài. Nhưng tôi nói rằng đó không phải là thời điểm thích hợp. Neymar dường như lại không quan tâm đến những lời dặn dò. Điều tồi tệ đã xảy ra. Tôi chỉ tiếc rằng chính mình đã từng góp ý chọn cậu ấy là đội trưởng. Một đội trưởng lẽ ra phải trưởng thành hơn”.

Ông Gilmar, một thành viên trong BHL của tuyển Brazil, đã tiết lộ về chiếc thẻ đỏ của Neymar. Cũng theo Gilmar, ông định sẽ không công khai chuyện này trước truyền thông. Nhưng như thế là một hành động lấp liếm. Ông không muốn người ngoài nói rằng BHL Brazil không đưa ra những lời khuyên cho Neymar.  Họ đã làm tất cả nhưng rốt cuộc vẫn không chế ngự được con ngựa bất kham.

“Đẳng cấp của Neymar lại như tỷ lệ nghịch với thái độ của cậu ấy trên sân bóng. Neymar chơi bóng hay bao nhiêu thì hành vi của cậu ấy lại dở bấy nhiêu. Neymar vẫn chưa thể trưởng thành được”, chuyên gia của tạp chí Forbes, Bobby McMahon nói về ngôi sao người Brazil. “Nếu muốn là một ngôi sao lớn, Neymar cần phải chín chắn hơn”.

3. “Chúng ta đang quá chiều chuộng Neymar”, kí giả Tim Vickery của ESPN dẫn lời của một CĐV Brazil. Và đó là thực tế. Neymar lớn lên dưới sức mạnh của truyền thông. Anh có tài, đó là điều ai cũng có thể thấy nhưng dưới sự tang bốc của báo chí, Neymar dần trở nên vĩ cuồng, nói đúng hơn là mắc bệnh của ngôi sao.

Ở Barca, dưới tầm ảnh hưởng của Messi, Neymar không thể hiện tối đa cái tôi của mình. Nhưng ở Brazil, khi được coi là nhân vật chính, Neymar thấy mình như một kẻ không có giới hạn. Trong 33 trận ra sân ở Liga mùa trước, Neymar lĩnh 6 thẻ vàng. Còn ở Copa, chỉ sau 2 trận đấu, Neymar lĩnh thẻ đỏ và nghỉ luôn hết giải. Đó là sự khác biệt. “Neymar càng ngày càng xấu đi với những hành động hổ thẹn trên sân bóng. Cậu ấy còn trẻ và cần phải ý thức được trách nhiệm vai trò thủ lĩnh của mình đối với đội bóng của mình”, Gilmar nói.

Những rắc rối rồi cũng qua đi. Điều quan trọng với Neymar là những bài học. Sau những gì đã diễn ra, liệu anh có học được cách để chế ngự cảm xúc?

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm