Nadal: Sẽ đến ngày tôi thua tại Roland Garros

05/05/2009 19:31 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Mặc dù được mệnh danh là “Vua sân đất nện” và đã giành tới bốn chức vô địch liên tiếp tại Roland Garros, hạt giống số một thế giới Rafael Nadal vẫn cho rằng sẽ có ngày anh phải gác vợt tại Grand Slam thứ hai của mùa tennis hàng năm, trên đất Pháp.

Trả lời phỏng vấn tờ Stampa của Italia, tay vợt người Tây Ban Nha bày tỏ:

Tôi sẽ thua, sẽ thua ngay cả ở Roland Garros. Tôi đã thua một trận chung kết tại Wimbledon và một số trận quan trọng khác. Tôi sẽ chấp nhận thực tế đó; không có vấn đề gì. Chỉ  những người khác mới nghĩ rằng tôi không thể bị đánh bại, tôi thì không nghĩ vậy”.

Tuy nhiên, điều làm cho “đấu sỹ bò tót” Nadal cảm thấy thất vọng đó chính là “mỗi khi tôi giành được một danh hiệu vô địch thì mọi người đều cảm thấy đó là chuyện bình thường trong khi đối với tôi đó luôn là một giấc mơ, như lần đầu chiến thắng, thậm chí lần thứ tư còn xúc động hơn cả lần đầu”.


Nadal: Sẽ đến ngày tôi thua tại Roland Garros

“Hoàng tử Asturias về Thể thao” của Tây Ban Nha cho biết anh thường luyện tập ngay tại nhà riêng ở thành phố Manacor quê hương, “nơi tất cả mọi người đều biết tôi và tôi rất thích gặp gỡ với những người bạn cũ”.

Nadal tâm sự mặc dù sở hữu một “con” Aston Martin nhưng anh không thích phóng nhanh, chạy ẩu và những lúc buồn anh thường đóng cửa phòng chịu đựng một mình chờ nó qua đi.

Mặc dù là fan ruột của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid, tay vợt người Manacor vẫn mong Barcelona của Pep Guardiola đăng quang ngôi vô địch tại Champions League.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm