Nadal hủy diệt đối thủ trong trận đấu cuối cùng của tuổi 30

02/06/2017 22:49 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tại vòng 3 giải quần vợt Roland Garros, Rafael Nadal vẫn thể hiện phong độ hủy diệt của mình trên mặt sân bụi đỏ sở trường. Trước đối thủ hạng 63 thế giới, “Bò tót” chỉ để thua duy nhất đúng 1 game đấu.

Ở nội dung đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng đang diễn ra tại Paris, bất ngờ vẫn chưa xảy đến đối với các tay vợt hạt giống. Nếu như ngày hôm qua, hạt giống số 1 Andy Murray phải cực kỳ vất vả để vượt qua đối thủ người Slovekia là Martin Klizan sau hơn 3 giờ và 2 loạt đấu tie-break, thì ngày hôm nay, Rafael Nadal tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao tại mùa giải đất nện 2017 bằng chiến thắng gần như tuyệt đối trước tay vợt hạng 63 thế giới người Georgia là Nikoloz Basilashvili, với tỷ số 6-0, 6-1,6-0, qua đó điền tên mình vào vòng đấu kế tiếp. Tại đây, đối thủ của “Bò tót” sẽ là tay vợt đồng hương Roberto Bautista-Agut, người vừa đánh bại Jiri Vesely với tỷ số 3-6, 6-4, 6-3.

Chú thích ảnh
Nadal dễ dàng vượt qua đối thủ hạng 63 thế giới chỉ trong 1 tiếng rưỡi thi đấu

Chiến thắng dễ dàng này của Nadal cũng được anh cho là trận đấu hay nhất của anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua, đồng thời, cũng là trận thắng cuối cùng của tuổi 30. Bởi ngày mai, 3/6, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ chính thức bước sang tuổi thứ 31.

“Hôm nay là ngày hạnh phúc đối với tôi”, Nadal bồi hồi. “Khi bạn có cảm xúc tích cực thì mọi thứ đều là điều tốt lành. Dù chưa từng thi đấu với Basilashvili, nhưng tôi thấy anh ấy chơi khá tốt. Còn tôi, tôi đã chơi trận đấu hay nhất trong suốt thời gian vừa rồi”.

Tennis ngày 2/6: Djokovic bí mật tặng hoa đồng nghiệp khác giới. Chị gái tiết lộ giới tính con của Serena

Tennis ngày 2/6: Djokovic bí mật tặng hoa đồng nghiệp khác giới. Chị gái tiết lộ giới tính con của Serena

Djokovic bí mặt tặng hoa đồng nghiệp khác giới. Chị gái tiết lộ giới tính con của Serena... là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 2/6.

“Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt. Đó là sinh nhật của tôi. Tin vui là tôi sẽ tổ chức tại Roland Garros. Ngày mai, lúc 8h45, tôi và đội của mình sẽ cùng nhau cổ vũ và hy vọng Real Madrid sẽ giành chức vô địch thêm một lần nữa”, Nadal không quên nhắc tới đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Nadal không quên nhắc tới đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha

Một tin bên lề liên quan tới chính Rafa Nadal. Đó là việc ông Bernard Giudicelli, chủ tịch mới của Liên đoàn quần vợt Pháp, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Pháp đã cho biết ông đang đề xuất kế hoạch dựng tượng dành cho Nadal để tri ân sự vĩ đại của anh với Roland Garros, nơi mà anh từng 9 lần đăng quang và đang nhắm tới chức vô địch thứ 10 trong năm nay.

Đến thời điểm này Nadal đang có thành tích 75 thắng - 2 thua tại Roland Garros, và thành tích đó đã góp phần khiến anh được xưng tụng là ông vua của mặt sân đất nện. Hiện bên ngoài sân đấu Roland Garros có bức tượng của nhóm “4 chàng lính ngự lâm”, biệt danh dành cho 4 tay vợt Pháp đã thống trị quần vợt trong thập niên 1920 – 1930, bao gồm Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet và René Lacoste.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm