Murray quyết vô địch Roland Garros

17/05/2011 13:27 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Tay vợt số 4 thế giới tỏ ra lạc quan trước thềm Roland Garros. Murray bảo anh tin mình có thể làm nên chuyện ở giải Grand Slam diễn ra trên sân đất nện cuối tuần này.

Murray tỏ ra tự tin trước thềm Roland Garros 2011 - Ảnh Getty

Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy niềm hy vọng số 1 của quần vợt Vương quốc Anh tỏ ra tự tin đến vậy ở Roland Garros. Cần nhớ rằng Murray vốn chơi không tốt trên mặt sân đất nện. Tay vợt 2 lần liên tiếp vào CK Australia mở rộng các năm 2010, 2011 mới chỉ vào đến tứ kết Roland Garros 2009 (bị Fernando Gonzalez của Chile loại). Và đó là thành tích tốt nhất của anh tại giải Grand Slam thứ 2 của năm cho tới lúc này.

Nhưng lần này Murray tin rằng mọi chuyện sẽ khác. "Tôi đã qua thời khủng hoảng. Tôi đang chơi thứ tennis tuyệt vời và biết rằng mình đã sẵn sàng tranh đấu tới cùng cho những danh hiệu quan trọng nhất. Tôi hiểu là mình cần phải chơi tốt hơn nếu muốn vô địch Roland Garros và tin rằng tôi sẽ làm được điều đó".

Những câu nói đầy tự tin này của Murray khác hẳn với những phát biểu chủ yếu là để than vãn và bày tỏ nỗi thất vọng của anh nhiều lần trước đó. Thường thì cứ sau mỗi giải đấu thất bại tay vợt Scotland lại bảo rằng anh đã làm tất cả những gì có thể và không thể làm hơn được nữa. Murray đã hơn một lần than rằng "tôi sinh nhầm thế kỷ". Đấy là khi Nadal cùng Federer đang thống trị làng banh nỉ thế giới. Nhưng bây giờ tay vợt Tây Ban Nha không còn chắc thắng như trước nữa ,còn tay vợt Thụy Sỹ gây thất vọng liên tiếp trong suốt thời gian qua bởi sự sa sút thể lực trông thấy khiến anh di chuyển chậm chạp hơn và những cú backhand của Federer không còn hiệu quả như ngày nào.

Tuy nhiên, thế giới banh nỉ lại đang chào đón sự lên ngôi của quyền lực mới mang tên Djokovic. Ngay ở giải Roma Masters 1000 mới rồi, Murray đã đụng Djokovic ở bán kết và anh thất bại. Tuy thế, tay vợt vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 24 cách đây ít ngày không tỏ ra buồn bã như thường thấy. Có lẽ những dấu hiệu tích cực từ trận thua Djokovic đã tạo nên niềm lạc quan trong con người Murray. Thực tế đúng là Murray đã buộc Djokovic phải đánh tới set 3 và chỉ có thể vượt qua anh sau loạt tie-break. Đó là trận đấu trên mặt sân đất nện.

Tay vợt Scotland tin rằng mình có thể tiến xa ở Roland Garros nếu tiếp tục duy trì và phát huy phong độ hiện tại. "Tôi di chuyển rất tốt trên mặt sân đất nện. Chỉ cần chuẩn bị tốt về thể lực và tinh thần là tôi sẽ có cơ hội làm nên chuyện ở Roland Garros. Tôi luôn chơi tốt mỗi khi tiếp cận trận đấu với thái độ đúng đắn. Tôi có thể gặt hái thành công nếu học hỏi được từ những sai lầm trong quá khứ. Tôi đã rất sẵn sàng cho Roland Garros và sẽ chơi thứ tennis hay nhất của mình".

Nghe Murray nói thì có vẻ khá đơn giản và rất tự tin. Murray nói không sai nhưng từ lời nói tới thực tế luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Tâm lý thi đấu chưa bao giờ là điểm mạnh của tay vợt số 4 thế giới. Cứ mỗi khi bước vào những trận đấu cân não trước một đối thủ lớn trong khuôn khổ một giải đấu lớn như Grand Slam, Murray thường gặp vấn đề về tâm lý khiến anh không chơi tốt như ở những giải nhỏ hơn. Cái giá của sự yếm thế đó là thất bại. Thất bại nối tiếp thất bại để lại những "vết hằn" tâm lý không dễ gì xóa được trong đầu anh. Thế nên, vinh quang ở các giải Grand Slam vẫn lẩn tránh Murray như một cô gái kiêu kỳ ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt tìm kiếm của chàng trai đang yêu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm