Murray, Djokovic thua sốc tại Wimbledon: Dấu chấm hết của Big Four?

14/07/2017 06:28 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Cho tới lúc này, Roger Federer là đại diện duy nhất của nhóm Big Four vẫn còn trụ lại với All England Club, sau khi những cái tên nổi bật là Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray lần lượt chịu thất bại. Phải chăng, đó là dấu chấm hết thực sự của nhóm Big Four?

Giải quần vợt Wimbledon năm nay chứng kiến hàng loạt những cú sốc không ngờ, khi lần lượt những Rafael Nadal, Andy MurrayNovak Djokovic phải nói lời chia tay. Djokovic thì gặp vấn đề với khuỷu tay và phải xin rút lui ở trận đấu với Tomas Berdych, trong khi Murray và Nadal đã thất bại sau 5 set đấu chật vật trước Sam Querrey và Gilles Muller.

Chú thích ảnh
Murray đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch sau trận thua trước Querrey

 

Chú thích ảnh
Djkovic gặp chấn thương và cũng không thể đi tới trận đấu cuối cùng

 

Chú thích ảnh
Trong khi Nadal đã thất bại ở trận đấu trước đó

Điều đó đồng nghĩa với việc hiện giờ, nhóm Big Four chỉ còn một mình Roger Federer trụ vững. Một Milos Raonic đầy sức trẻ nhưng vô cùng thiếu kinh nghiệm đã không thể lặp lại thành tích mà anh từng làm vào năm ngoái.

Phong độ của Federer là không thể bàn cãi. Kể từ đầu năm, thế giới đã biết bao nhiêu lần sự kỳ diệu đến bất tận của anh, khi anh lần lượt lên ngôi tại Australian Open, Indian Wells, Miami Open và rồi gần đây nhất là Halle.

Sự có mặt của Federer cho tới thời điểm hiện tại có thể coi như một sự cứu rỗi đối với Wimbledon, khi mà 3 ngôi sao còn lại đã không thể tỏa sáng. Đó cũng là điều kiện không thể thuận lợi hơn nữa đối với “Tàu tốc hành” trên con đường kiếm tìm Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp.

Nhưng nếu cho rằng đây là sự chấm hết đối với nhóm Big Four, liệu có đúng hay không? Có lẽ, không hẳn là như vậy.

Tennis ngày 13/7: Federer tự tin sẽ vào Chung kết Wimbledon. Djokovic cân nhắc bỏ Mỹ mở rộng

Tennis ngày 13/7: Federer tự tin sẽ vào Chung kết Wimbledon. Djokovic cân nhắc bỏ Mỹ mở rộng

Federer an ủi Nadal, Murray, Djokovic, khẳng định lọt Chung kết Wimbledon...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 13/7.

Cả Murray và Djokovic đều không có phong độ thực sự tốt. Murray gặp chấn thương hông từ trước lúc giải Grand Slam sân cỏ khởi tranh, và mặc dù anh có chuẩn bị tốt thế nào đi chăng nữa, một trận đấu kéo dài tới tận 5 set vẫn hoàn toàn có thể khiến cơ hội giành chiến thắng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hãy thử nhìn lại con đường tiến vào vòng Tứ kết của tay vợt số 1 thế giới. Trước trận với Querrey, Murray mới chỉ để thua một game duy nhất trong trận với Fabio Fognini ở vòng 3.

Còn Djokovic, anh chưa để thua bất cứ set đấu nào, kể cả trong trận đấu mà anh gặp chấn thương ở vòng 4. Trước Wimbledon, tay vợt người Serbia cũng bỏ túi danh hiệu tại Eastbourne, chấm dứt cơn khát danh hiệu trong suốt gần một năm qua.

Nadal lọt tới vòng 4 trước khi để thua Gilles Muller cũng là một kỳ tích, bởi Wimbledon nói riêng, và mặt sân cỏ nói chung chưa bao giờ là thế mạnh của tay vợt người Tây Ban Nha. Tính từ năm 2011 cho tới nay, đây là lần đầu tiên Nadal vượt qua vòng 4. Trong 5 năm trở lại đây, Nadal cũng chỉ lọt qua vòng 2 đúng một lần.

Chú thích ảnh
Federer là tay vợt duy nhất của nhóm Big Four còn trụ lại tại Wimbledon

Thay vì nói thêm về sự sa sút phong độ của Djokovic và Murray trong thời gian gần đây, chúng ta nên xem xét về một khía cạnh khác, đó là các tay vợt trẻ.

Những Milos Raonic, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Nick Kyrgios,...liệu có thể có được phong độ tốt và ổn định như những gì mà nhóm Big Four đã thể hiện? Rõ ràng ở Wimbledon năm nay, câu trả lời vẫn là không. Những cái tên xuất sắc lọt vào vòng Bán kết, đều là những tay vợt đã ở tuổi tam tuần (Cilic 29 tuổi, Querrey 30 tuổi, Berdych 31 tuổi, Federer...36 tuổi).

Chung kết Grand Slam là nơi hội tụ những tay vợt giàu kinh nghiệm. Lịch sử đã chứng kiến có rất nhiều tay vợt đăng quang ở độ tuổi ngoài 30. Và với những chiến thuật hợp lý, sự cân bằng giữa thi đấu và nghỉ ngơi, và kèm theo đó là khát khao được thi đấu, được hòa mình vào tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, tận hưởng cảm giác được chơi tennis, điều đó sẽ khiến những tay vợt, đặc biệt là nhóm Big Four, sẽ còn rất lâu nữa mới lụi tàn.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm