Môn bóng đá nam: Iraq cũng là ứng viên nặng ký

19/09/2014 09:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Iran, kỷ lục gia của ASIAD (4 HCV), đang đứng trước nguy cơ bị loại, thì đội bóng láng giềng Iraq lại đang thể hiện một bộ mặt đầy thuyết phục ở Incheon 2014. Chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản giữa tuần qua là một minh chứng.

Thật ra, chiến thắng của Olympic Iraq trước Olympic Nhật Bản cũng không đến nỗi gây sốc cho lắm, nếu chúng ta nhìn lại vào lực lượng của hai đội. Đội hình mà HLV Makoto Teguramori mang đến Nhật Bản này thật ra là U21 (người nhiều tuổi nhất là 21, ít nhất là 19) chứ không phải U23 +3 như nhiều đội bóng khác. Họ là một trong hai đội ở Incheon 2014 mang lứa U21 đến tham dự (đội còn lại là Oman).

Rõ ràng, Nhật Bản không đặt nặng thành tích huy chương ở ASIAD, dù họ đang là đương kim vô địch môn bóng đá nam, mà coi đây là một cơ hội để lứa U21 trui rèn lực lượng nhằm hướng tới Olympic Rio 2016. Tại London hai năm trước, đội tuyển Olympic Nhật đã lọt vào đến bán kết, nhưng lại thua kình địch Hàn Quốc ở trận tranh huy chương đồng. Chính vì vậy họ rất cay cú phục thù nên quyết mang đội trẻ tới Incheon lần này để rèn giũa nhằm phục vụ cho kế hoạch xa hơn.

Vì thế sẽ không ngạc nhiên nếu các chàng trai trẻ của ông Teguramori không thể bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam ở kỳ ASIAD này. Vậy đội nào sẽ là ứng cử viên đích thực?

Olympic Hàn Quốc, với ưu thế chủ nhà, sẽ được đánh giá là ứng cử viên số một vào thời điểm hiện tại. Đội bóng của HLV Lee Kwang-jong đã bổ sung hai ngôi sao quá tuổi là tiền vệ Park Joo-ho (27 tuổi) của Mainz 05 và nhất là “cây sào” 1m96 Kim Shin-wook (26 tuổi) của Ulsan Hyundai. Tuy nhiên, họ không có mặt tài năng trẻ sáng giá nhất hiện nay Son Heung-min, ngôi sao của Bayer Leverkusen. Đội láng giềng của Hàn Quốc là CHDCND Triều Tiên cũng đang có phong độ rất tốt khi toàn thắng trước Trung Quốc và Pakistan, nhưng kinh nghiệm chinh chiến của họ sẽ là một điểm yếu.

Nếu xét cả về mặt phong độ và kinh nghiệm, Olympic Iraq xứng đáng là một ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV môn bóng đá nam. Còn nhớ hồi đầu năm, đội bóng này đã thi đấu cực kỳ ấn tượng, toàn thắng 6 trận trước các đối thủ sừng sỏ của châu lục như Saudi Arabia (2 lần), Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để giành chức vô địch giải U22 châu Á. Đến Incheon, họ đã tăng cường ba ngôi sao dày dạn kinh nghiệm nhất của đội tuyển quốc gia, trải đều ở ba tuyến là trung vệ Salam Shaker (70 lần khoác áo ĐTQG), tiền vệ  Mahdi Karim (97), và đặc biệt là Younis Mahmoud (125), đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Và nên nhớ, Iraq không thiếu tài năng trẻ. Ali Adnan, cầu thủ lập cú đúp vào lưới Nhật Bản, chính là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2013, và đang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra còn phải kể đến Amjad Kalaf, cầu thủ xuất sắc nhất ở giải U22 châu Á hồi đầu năm.

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm