Maria Sharapova nhận giải ESPYS

20/07/2014 06:17 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với những Floyd Mayweather, Clint Dempsey và một vài cầu thủ khác của đội tuyển quốc gia Mỹ, Maria Sharapova đã có mặt tại lễ trao giải ESPYS giành cho những vận động viên xuất sắc nhất do ESPN bình chọn.

Lễ trao giải diễn ra hôm thứ Năm vừa qua tại nhà hát Nokia, Los Angeles được truyền hình trực tiếp trên ESPN. Người dẫn chương trình là rapper nổi tiếng Draker.

Tay vợt 27 tuổi người Nga đã giành giải “tay vợt nữ xuất sắc nhất”. Cristiano Ronaldo giành giải vận động viên quốc tế xuất sắc nhất. Đội tuyển Mỹ, với màn trình diễn tại World Cup vừa qua cũng được vinh danh.

Dù vẫn chỉ đứng hạng 7 thế giới trên BXH WTA, nhưng với danh hiệu Roland Garros lần thứ 2 trong sự nghiệp hồi tháng 6 vừa rồi, tay vợt người Nga đã được vinh danh là tay vợt nữ xuất sắc nhất một cách thuyết phục. Dù là người Nga nhưng Mỹ mới là cái nôi đưa tên tuổi Sharapova lên một tầm cao khác. Cô chuyển tới Florida sinh sống cùng bố mình khi mới 10 tuổi.

Tại Wimbledon vừa rồi, Sharapova đã không đạt phong độ tốt, cô bị tay vợt người Đức Angelique Kerber đánh bại sau 3 set đấu căng thẳng và bị loại tại vòng 4.

Danh hiệu này sẽ giúp “búp bê Nga” tự tin hơn tại US Open diễn ra vào cuối tháng sau. Sharapova từng giành chức vô địch tại Flushing Meadows hồi năm 2006. Cô đang đặt kỳ vọng lớn tại giải năm nay.

Sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương bả vai và tụt khỏi top 100, Sharapova đã trở lại rất lợi hại. Cô thậm chí còn giành lại được ngôi vị số 1 thế giới. Trước khi trở lại ngôi hậu, quãng đường mà Maria Sharapova đã đi khiến cho không ít người, từ trầm trồ thán phục tới lắc đầu luyến tiếc. Ngay khi khởi nghiệp, Sharapova đã có được danh hiệu Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp khi mới 17 tuổi. Ở tuổi 18, cô lên ngôi số 1 thế giới. Năm 19 tuổi, cô có được danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp và khi tròn 20, “búp bê Nga” đã sở hữu trong tay tới 3 cúp vô địch Grand Slam.

Nhưng một vết đen trong sự nghiệp đã kéo theo bao tháng ngày rơi vào sự thất vọng và trống rỗng của tay vợt nữ xinh đẹp này. Kể từ tháng 8 năm 2008, cô phải tạm nghỉ thi đấu với chấn thương bả vai nghiêm trọng, thứ đã khiến Sharapova phải mất tới gần 4 năm mới hoàn toàn bình phục. Khi trở lại, Masha đã rớt xuống hạng 126 thế giới, phải làm lại từ đầu để khiến người ta không quên cô.

Và bây giờ, ở tuổi 27, Sharapova vẫn trên đỉnh cao thế giới, có được vị trí vững chắc trên bản đồ quần vợt nữ và trong lòng người hâm mộ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm