‘Maradona Châu Á’ Ali Karimi giã từ sân cỏ ở tuổi 35

27/07/2014 21:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng bóng đá Châu Á lại phải nói lời giã biệt với một trong những cầu thủ tài năng nhất từng sản sinh ra. Tiền vệ Iran Ali Karimi quyết định giã từ sân cỏ ở tuổi 35, để lại một di sản chắc chắn là niềm ước mơ của nhiều cầu thủ Châu Á hiện tại và tương lai.



Tạm biệt Ali Karimi

117 lần khoác áo tuyển Iran và những thành tựu giành được cùng Bayern Munich ở Bundesliga là những điểm nhấn để tất cả phải nhắc nhớ về Karimi. Mọi chuyện bắt đầu trong trận tứ kết Asian Cup 2004 giữa Iran và Hàn Quốc. Karimi khi đó mới 25 tuổi đã lập hat-trick, giúp Iran giành chiến thắng nghẹt thở 4-3.

Đấy là trận đấu mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Karimi, giúp tên tuổi anh bắt đầu được phủ sóng rộng khắp không chỉ trên các phương tiện truyền thông mà quan trọng hơn là trong quỹ đạo ngắm của nhiều đội bóng Châu Âu. Vài tháng sau màn trình diễn rực rỡ ấy, tiền vệ có biệt danh “Phù thủy Tehran” hay “Maradona Châu Á”  được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á năm 2004.

Con đường sự nghiệp tiếp tục thăng hoa khi Bayern Munich hỏi mua anh và mùa Hè 2005 người ta thấy anh đã có mặt trong đội ngũ nhiều ngôi sao của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức thậm chí còn trước cả khi một tiền vệ Châu Á nổi tiếng khác là Park Ji Sung cập bến Man United. Dù cuộc phiêu lưu với Munich không thật dài vì chấn thương mắt cá quái ác, Ali Karimi vẫn trở thành niềm tự hào của bóng đá Iran nói riêng và bóng đá Châu Á nói chung bởi Bayern là một trong những thương hiệu hàng đầu của bóng đá Châu Âu mà cầu thủ nào cũng ước mong được khoác áo.

Sự nghiệp của Karimi trong màu áo tuyển Iran cũng gặp nhiều trắc trở do cả những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. World Cup 2006 anh không thể tỏa sáng do hệ quả của chấn thương mắt cá khi khoác áo Bayern Munich gặp Hamburg. Thêm vào đó nội bộ tuyển Iran mất đoàn kết khiến đội bóng Tây Á càng thêm suy yếu.

Năm 2008, Karimi thậm chí còn bị LĐBĐ Iran cấm thi đấu cho ĐTQG nước này do chỉ trích Liên đoàn bất lực. Phải nhờ đến sự can thiệp của tổng thống Ahmadinejad sau đó anh mới được thi đấu trở lại cho ĐTQG. Đến World Cup 2010, Karimi vẫn chơi nổi bật và đóng vai trò quan trọng giúp Iran vượt qua vòng loại nhưng cuối cùng ở tuổi 35 anh vẫn không được HLV Carlos Queiroz triệu tập vào danh sách đến Brazil.

Nhưng bất chấp tất cả những chuyện xảy ra, Ali Karimi vẫn là huyền thoại, là biểu tượng hàng đầu của bóng đá Iran và Châu Á. Không phải lúc nào anh cũng thể hiện được hết tài năng của mình và không phải tất cả đều thống nhất quan điểm về tài năng của anh nhưng điều chắc chắn mà không ai phản đối là bóng đá Châu Á giờ đây sẽ trở nên nghèo nàn hơn khi huyền thoại đích thực của nó đã quyết định không xỏ giày ra sân nữa.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm