Lùm xùm vụ băng đội trưởng của Brazil: Thiago Silva không xứng đáng làm thủ quân?

20/11/2014 19:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề đầu tiên mà Carlos Dunga phải đối mặt trong nhiệm kỳ thứ hai với đội tuyển Brazil không phải là phong độ hay tinh thần, sau thất bại thảm hại tại World Cup 2014, mà là chuyện ít ai ngờ tới nhất: Chiếc băng đội trưởng.

Với tài năng và kinh nghiệm của mình, Thiago Silva đã được trao băng thủ quân của Brazil từ sau Copa America 2011 cho tới World Cup 2014. Nhưng sau khi Dunga lên thay Felipe Scolari, ông đã gây sốc khi tước băng thủ quân của Silva và trao lại cho Neymar, khiến nội bộ của đội tuyển từng 5 lần VĐTG dậy sóng.

Chuyện không có gì phải ầm ĩ?

“Tôi không nghĩ rằng đã có bất cứ lời giải thích nào đến với tôi. Tôi chưa nói chuyện với bất cứ ai trong đội và Neymar cũng chưa nói gì với tôi. Tôi có cảm giác rằng người ta đã tước đi một thứ gì đó vốn thuộc về tôi. Nếu nói rằng tôi đang hạnh phúc thì đó là bởi tôi nói dối”, Silva tỏ ra bức xúc khi được hỏi về băng thủ quân của Brazil, vốn thuộc về anh nhưng kể từ khi Dunga lên nắm quyền, nó đã được chuyển giao cho Neymar.

Tuy nhiên, bất ngờ hơn là chỉ ít ngày sau đó, chính trung vệ của PSG lại khẳng định rằng anh không có vấn đề gì với Neymar hay Dunga về chiếc băng đội trưởng. Silva cho rằng phát biểu của anh đã bị hiểu sai bởi anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của HLV trưởng.

“Tôi coi Neymar như một người anh em và điều đó sẽ không thay đổi chỉ vì chiếc băng đội trưởng. Tôi là một người thành thật. Tôi đã nói với anh ấy những gì mình nghĩ và điều đó không ảnh hưởng tới tình bạn của chúng tôi”, Silva nhấn mạnh.

Về phần mình, Neymar dù tỏ ra ngạc nhiên với việc Silva công khai chuyện nội bộ cho dư luận nhưng anh khẳng định rằng mọi thứ đã được giải quyết. “Tôi đã nói với Thiago cũng như những cầu thủ khác rằng chúng tôi phải cẩn thận với những gì mình nói ra. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi không phải bình luận về chuyện đó khi đang đeo băng đội trưởng. Đó là vấn đề của đội tuyển. Nhưng mọi thứ đã được giải quyết”.

Silva không còn xứng đáng?

Cách đây 2 tháng, khi Dunga công bố rằng Neymar sẽ là đội trưởng mới của đội bóng, gần như không có bất cứ sự ồn ào nào trên truyền thông Brazil bởi chiếc băng thủ quân vốn không phải là một vấn đề lớn với Selecao từ trước tới nay. Chỉ tới khi Silva lên tiếng phàn nàn, câu chuyện băng đội trưởng của Brazil mới khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, Dunga có lý lẽ của ông khi quyết định tìm ra một thủ quân mới. Hẳn nhiều người Brazil còn nhớ Silva đã tỏ ra lo lắng và mất bình tĩnh như thế nào ở loạt luân lưu với Chile ở vòng 16 đội World Cup 2014. Với cương vị của một thủ quân, người ta chờ đợi ở Silva một sự cứng rắn và mạnh mẽ hơn thế. Hơn nữa, chính Silva là người đã đề nghị HLV Luiz Felipe Scolari không điền tên anh vào danh sách sút phạt đền.

Neymar cũng đã khóc sau loạt luân lưu định mệnh ở Belo Horizonte, nhưng chỉ sau khi anh thực hiện thành công một trong những quả phạt đền quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Và cũng cần nhớ rằng Silva đã không thể thi đấu trong tháng 9 vì chấn thương, buộc Dunga phải đưa ra quyết định.

Cho dù đã hoàn toàn bình phục chấn thương thì Silva thậm chí còn không được đá chính vào thời điểm này khi cặp David Luiz-Miranda đang chơi quá tốt. Với bộ đôi trung vệ này, Brazil vẫn chưa để thủng lưới bàn nào dưới thời Dunga (5 trận).

Và cuối cùng, như Dunga nói, ông cần nhiều hơn là một thủ lĩnh và đó là lý do chiến lược gia này trao băng đội trưởng cho Neymar. “Tôi là người quyết định ai ra sân. Tôi tôn trọng yêu cầu từ mỗi cầu thủ và chuyện riêng của họ. Nhưng chúng tôi cũng có kế hoạch của mình. Ở Selecao, vấn đề không phải là ai đeo băng đội trưởng, mà là ai sẽ đem lại khả năng lãnh đạo cho đội bóng”.

2014, năm tồi tệ của Brazil

Cho dù đã lọt vào Bán kết World Cup 2014 sau hai lần liên tiếp dừng bước ở Tứ kết (2006, 2010) thì đội tuyển Brazil vẫn có một giải đấu thất bại. Lợi thế sân nhà tưởng như sẽ giúp Brazil đăng quang nhưng họ chỉ giành vị trí thứ 4 và thua thảm trong hai trận đấu quan trọng nhất (Bán kết và tranh hạng Ba). Brazil thậm chí còn sở hữu hàng thủ kém nhất World Cup 2014 với 14 bàn thua. Mới chỉ có 2 đội thua nhiều hơn 12 bàn trong một kỳ World Cup (32 đội) là CHDCND Triều Tiên và Saudi Arabia.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm