Liverpool bị Bournemouth cầm hòa ở phút cuối, Klopp suýt... nôn

06/04/2017 09:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  HLV Jurgen Klopp đã tiết lộ, suýt chút nữa ông đã nôn mửa khi chứng kiến cảnh Liverpool bị Bournemouth gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu trên sân nhà Anfield rạng sáng nay.

Với phong độ khá tốt ở thời gian gần đây, đội khách Bournemouth đã dội một gáo nước lạnh lên tinh thần và ý chí quyết tâm của đội chủ sân Anfield, bằng một bàn thắng ngay ở phút thứ 7. Ngay khi có được bàn thắng, đội khách đã lui về phòng ngự. Phải rất vất vả, Liverpool mới có bàn thắng san bàng tỷ số do công của Coutinho. Sang hiệp 2, tưởng chừng như bàn thắng của Origi đã giúp Lữ đoàn đỏ có được 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với Tottenham trên BXH, thế nhưng ở cuối trận, Joshua King đã có bàn thắng gỡ hòa, từ một cú dứt điểm cực mạnh khiến thủ thành Mignolet phải bó tay. Và kết quả 2-2 cũng là điểm số chung cuộc của trận đấu.


Dẫn trước 2-1, nhưng đến phút cuối cùng, Liverpool lại để bị gỡ hòa

Chứng kiến bàn thắng muộn màng của đối thủ, HLV Jurgen Klopp không thể giấu nổi sự thất vọng. Chia sẻ sau buổi họp báo, nhà cầm quân người Đức cho biết: “Thường thì ở những phút cuối, người ta sẽ chơi phòng thủ, thế nhưng chúng tôi đã không như vậy khi để hở ra quá nhiều khoảng trống nơi vòng cấm. Chứng kiến bàn thắng thứ 2 của đội bạn, tôi suýt chút nữa đã nôn mửa. Thật tệ. Chúng ta phải đòi lại điểm số ở trận tới. Tôi xin nhận trách nhiệm về tất cả. Tôi sẽ đưa ra giải pháp tối ưu cho đội bóng”.


Chứng kiến đội nhà bị gỡ hòa, HLV Klopp sút nôn mửa

“Giống như việc con trai tôi làm gì đó không đúng, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho các cầu thủ. Những điều tiêu cực xảy đến là do lỗi của tôi, còn những điều tích cực là do công của các cầu thủ. Tôi nghĩ vậy”.

Mặc dù để rơi mất 2 điểm một cách đáng tiếc, nhưng chiến lược gia người Đức vẫn lạc quan về tương lai, khi mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City cũng đã thất bại trên sân Stamford Bridge. Ông nói thêm: “Với 3 điểm giành được, mọi thứ sẽ rất khác biệt. Nhưng giờ thì mọi người có thể thất vọng, nhưng vào ngày mai, khi nhìn vào bảng xếp hạng, họ sẽ thấy rằng chúng tôi đã giành được thêm 1 điểm. Đó không phải điều chúng tôi muốn, nhưng vẫn tốt hơn là không đạt được gì cả. Trong hiệp hai, Liverpool đã chơi tốt hơn nhiều và tận dụng được mọi khoảng trống trên sân. Bàn thắng thứ hai đến cũng là vì điều đó”.

Ở trận đấu lượt đi, Bournemouth cũng khiến Klopp phải ôm hận theo cái cách tương tự. Với chiến thắng 4-3 kịch tính, rõ ràng tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Eddie Howe thật đáng nể phục.

Video Liverpool 2-2 Bournemouth:


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm