Lionel Messi: Vẫn chưa phải Messi của Barca

30/06/2015 05:31 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng mai, Argentina sẽ bước vào trận bán kết Copa America 2015 với đối thủ Paraguay. Tất nhiên, như thường lệ, Lionel Messi vẫn được kì vọng sẽ là người dẫn dắt lữ đoàn Albiceleste tiến lên phía trước…

Argentina cũng như Messi không lạ lẫm gì Paraguay ở Copa America lần này. Họ đã từng đụng độ đối thủ này ngay ở trận ra quân. Đó là một trận đấu mà Argentina đã không thể bỏ túi 3 điểm trọn vẹn trước sự vùng lên mạnh mẽ của Paraguay sau khi bị thua trước 2 bàn.

Với Argentina, Messi vẫn thế

Với riêng cá nhân Messi thì đây vẫn là một trận đấu đáng nhớ. Bởi ở trận này “số 10” đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG trong năm 2015. Tiếc rằng pha lập công từ chấm 11m ấy cũng lại là bàn thắng duy nhất của Messi cho Argentina tại Copa America 2015 cho tới lúc này.

Trong một giải đấu mà đội bóng của HLV Martino chơi khá chật vật thì khó có thể nói Messi đã chơi tệ. Ngôi sao của Barcelona vẫn chơi đầy nỗ lực và là nhân tố vô cùng quan trọng trong cách vận hành lối chơi của Argentina. Chỉ có điều người ta đã quen với hình ảnh bừng sáng của Messi ở cấp CLB. Nên việc Messi chật vật tại đội tuyển Argentina là thứ khiến những người Argentina sốt ruột.

Không phải cho đến lúc này, Messi mới thể hiện một bộ mặt rất khác so với ở cấp CLB, mỗi khi anh trở về làm nghĩa vụ quốc gia. Ngược lại, đó còn là chuyện đã trở nên rất quen thuộc đối với M10. Vẫn chưa ai có thể lí giải vì lí do gì mà Messi luôn rất nhọc nhằn trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương tại Albiceleste.

Ví dụ như trong trận cuối cùng ở vòng bảng gặp Jamaica, theo thống kê, Messi dứt điểm nhiều nhất trong 90 phút: 7 cú, so với 4 của Higuain. Nhưng Higuain mới là người ghi bàn duy nhất của trận đấu, chứ không phải Messi.

Tương tự, ở vòng tứ kết, trước Colombia, Messi cũng đã bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn, khiến cho đội nhà phải bước vào loạt đấu súng sinh tử với đối thủ này. “Khi tôi thấy anh ấy (thủ thành Ospina của Colombia – PV) đẩy quả bóng ra, tôi đã muốn đi chết”, sau trận đấu với Colombia chính đội trưởng của Argentina đã thổ lộ như thế với báo giới về tình huống anh không thể khuất phục được thủ môn của Colombia trong một pha dứt điểm cận thành. Chi tiết ấy cho thấy bản thân Messi cũng rất thất vọng về mình.

Giá đem được Camp Nou tới Chile!

Khi chơi bóng tại Barcelona, các bàn thắng đến với Messi rất dễ dàng cứ như thể nó tất yếu phải thế. Điển hình như ở mùa này, Messi đã ghi đến 58 bàn chỉ sau 57 lần ra sân cùng gã khổng lồ xứ Catalunya. Nghĩa là cứ ra sân Messi lại ghi bàn, qua đó góp công lớn vào cú ăn 3 của đội bóng này. Nhưng qua 4 trận ở Copa America 2015, Messi mới chỉ có đúng 1 lần khai hỏa (và lại từ chấm 11m).

Thậm chí, nếu nhìn lại cả sự nghiệp của Messi thì hiệu suất ghi bàn của anh ở ĐTQG luôn kém xa tại CLB. Cụ thể, sau 482 lần khoác áo Barcelona trên mọi mặt trận, Messi đã ghi được tới 412 bàn, tức là trung bình lên tới 0,85 bàn/trận. Còn thành tích ghi bàn của Messi ở Albiceleste chỉ là 46 bàn sau 101 trận, tức là chỉ đạt tỉ lệ gần 0,46 bàn/trận.

Có lẽ chính vì phong độ rất tương phản này mà những chiến tích Messi đã giành được ở cấp CLB và ĐTQG cũng là một trời một vực. Tính cả cú ăn 3 ở mùa bóng năm nay, Messi đã giành 24 danh hiệu lớn nhỏ cùng với gã khổng lồ xứ Catalunya.

Nhưng trong màu áo Argentina thì cho đến lúc này M10 vẫn chưa có nổi một danh hiệu vắt vai. Messi mới chỉ 2 lần đăng quang tại các giải trẻ là chức vô địch U20 thế giới năm 2005 và HCV Olympic Bắc Kinh 2008. Còn ở cấp độ đội tuyển thì vinh quang vẫn luôn trốn chạy Messi.

Chắc chắn, sau một mùa giải thành công rực rỡ tại Barcelona, Messi đang rất muốn chấm dứt cái dớp ám ảnh ở Albiceleste hơn bao giờ hết. Nếu có thể, hãy mang Messi ở Camp Nou trở lại đất Chile đi, Leo!

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm