Làng tennis nam thế giới 2012: Nadal tiếc nuối; Murray, Federer hài lòng và…

18/12/2012 18:54 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Một mùa tennis đã qua. Một mùa giải mới sắp đến. Các tay vợt nam hàng đầu thế giới lại sắp bước vào cuộc chiến mới. Hãy xem họ đã làm được gì và để lại gì ở mùa giải đã qua.

Hài lòng và mãn nguyện nhất có lẽ là Andy Murray. Không phải vì anh chiến thắng ở nhiều giải đấu mà vì anh đã giành được hai chiến thắng quan trọng để xác lập những cột mốc của sự nghiệp đó. HCV Olympic London và vô địch US Open. Hai danh hiệu lớn mà Murray đều lần đầu tiên giành được trong sự nghiệp. Cho dù sau đó anh lại thất bại ở các giải đấu cuối năm nhưng dù sao hai danh hiệu quan trọng nói trên, nhất là chức vô địch US Open, đã đủ làm Murray hài lòng và lạc quan để tiếp tục phấn đấu trong mùa giải mới. 


Nadal sắp trở lại sau 6 tháng nghỉ đấu

Nadal cũng vô địch Grand Slam như Murray nhưng anh cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn là hài lòng. Chức vô địch Roland Garros lần thứ 7 trong sự nghiệp cùng những lần nâng cúp ở Monte Carlo và Roma Masters không đủ để cho một nụ cười rạng rõ. Sáu tháng nghỉ đấu để điều trị chấn thương khiến Nadal bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn. Cuối tháng này anh mới trở lại để bắt đầu cuộc chinh phục mới của mình. Chưa biết Rafa sẽ thế nào sau một quãng nghỉ dài. 2012 là năm mà không có tay vợt nam tên tuổi nào độc chiếm được vinh quang.

Djokovic đã không còn là chính anh trong 9 tháng đầu năm 2011. Chỉ có một danh hiệu vô địch Grand Slam (Australian Open). Ngôi số 1 thế giới bị Federer lấy mất (trước khi Nole chiếm lại). Nhưng nếu nhìn nhận sự ổn định ở mức tương đối, không ai làm tốt hơn Djokovic. Anh kết thúc năm 2012 ở vị trí số 1 thế giới, vô địch 6 giải đấu, ít nhất vào tới bán kết ở 14/16 giải đấu đã tham gia. Không phải ai cũng làm được như Nole.

Federer cũng có một cúp vô địch Grand Slam năm nay (Wimbledon 2012), đã chiếm lại ngôi số 1 thế giới của ATP trong khoảng 4 tháng, đã vô địch Indian Wells, Madrid Masters, Cincinnati Masters. Người ta còn có thể đòi hỏi gì hơn ở tay vợt đã 31 tuổi? Không, như thế là rất nhiều và nó đủ để tất cả phải ngả mũ trước Federer lần nữa. Roger đã làm được những điều tưởng chừng như không thể. Thế nên, với anh chỉ có những nụ cười.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm