Khi 'lính lê dương' là người hùng của Nga ở Olympic Sochi 2014

25/02/2014 10:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Viktor Ahn là dẫn chứng hoàn hảo nhất cho sự hiệu quả của chính sách nhập tịch VĐV đỉnh cao. Sau 20 năm chờ đợi, Nga lại chiếm ngôi nhất toàn đoàn ở Thế vận hội mùa Đông, và ngôi sao gốc Hàn này chính là người hùng thực sự.

Đó là sự thật. Nếu không có 3 tấm huy chương vàng (HCV) và 1 HCĐ của Viktor Ahn, với tên cũ là Ahn Hyun-soo, đoàn chủ nhà sẽ mất ngôi đầu vào tay Na Uy, một cường quốc về các môn thể thao mùa đông, và có thể phải xếp dưới cả những kình địch như Canada hoặc Mỹ.

Người Nga và động lực từ thất bại

Olympic mùa Đông 2010 là một kỳ thế vận hội thảm họa của người Nga. Dù mang tới Vancouver 177 VĐV, chỉ kém Mỹ (215) và chủ nhà Canada (206), nhưng rốt cục họ chỉ giành vỏn vẹn 3 tấm HCV và rời đại hội với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đó được xem như thành tích tệ hại nhất của họ trong lịch sử tham dự TVH mùa đông.

1 Viktor Ahn là VĐV đầu tiên trong lịch sử giành HCV ở 4 nội dung cự ly ngắn của Thế vận hội mùa đông: 500m, 1000m, 1500m và 5000m tiếp sức giành cho nam. Ngoài 6 HCV Olympic, anh còn giành đến 20 danh hiệu vô địch thế giới cá nhân và đồng đội.
Nhưng cũng chính từ thất bại muối mặt ấy mà người Nga quyết tâm đứng dậy ở Sochi 2014. Một kế hoạch chi tiết đã được vạch ra, từ công tác tổ chức cho đến chuẩn bị lực lượng vận động viên có khả năng cạnh tranh huy chương cao. Ngoài việc ngăn chặn chảy máu tài năng, Nga còn tận dụng mọi nguồn lực ngoại thông qua con đường nhập tịch. Viktor Ahn là một ví dụ. Ngay sau khi nhận được email của người chú, đồng thời là đại diện của Ahn, về đề xuất xin được tập luyện, các quan chức thể thao Nga đã ngay lập tức dang tay đón anh về. Bản CV với 3 tấm HCV ở Turin 2006 là một sự đảm bảo cho đẳng cấp của Ahn, nhưng phải thừa nhận, người Nga đã rất nhanh nhạy trong việc chớp cơ hội, và bây giờ họ đã được hưởng thành quả của mình.

Viktor Ahn là người hùng nhập tịch số một của thể thao Nga, nhưng không phải người duy nhất. Tại kỳ TVH lần này, đoàn chủ nhà có tới 7 VĐV chỉ mới mang quốc tịch Nga kể từ sau Vancouver 2010. Vic Wild, một người Mỹ chính cống, đã thi đấu cho ĐT Nga sau khi cưới một đồng nghiệp Nga, Alena Zavarzina. Tại Sochi, cặp vợ chồng này đã mang về 2 HCV, 1 HCĐ. Tatiana Volosozhar đã từ bỏ Ukraine để thi đấu cho Nga và giành 2 HCV ở các nội dung trượt băng nghệ thuật đôi nam nữ (cùng Maxim Trankov), và đồng đội.

Ngày về thấm đẫm cảm xúc của Viktor Ahn?

Trái với thành công của Ahn, những đồng đội cũ của anh ở đội tuyển trượt băng Hàn Quốc đã ra về tay trắng. Sự tiếc nuối là có thật, và việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye yêu cầu mở cuộc điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân Ahn nhập quốc tịch Nga là một minh chứng.

Hàn Quốc chính là nước chủ nhà của kỳ Olympic mùa đông tiếp theo, và như vậy, 4 năm nữa rất có thể Viktor Ahn sẽ có chuyến hồi hương thấm đẫm cảm xúc. 4 năm là một quãng thời gian không hề ngắn, và chưa rõ Ahn còn có thể tiếp tục thi đấu ở Pyeongchang hay không, nhưng trong phát biểu mới nhất, anh bảo rằng mình vẫn còn nguyên vẹn khát vọng chinh phục. Người đứng đầu bộ môn trượt băng tốc độ Nga Alexei Kravtsov thì tiết lộ trên kênh R-Sport rằng trong tương lai, Ahn sẽ là HLV trưởng của đội tuyển trượt băng tốc độ cự ly ngắn của Nga. Nhưng đó là tương lai dài, còn trước mắt, Ahn sẽ là VĐV chủ lực của đội tuyển Nga ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Moskva vào năm sau.

Khá nhiều tranh cãi đã nổ ra trong nội bộ liên đoàn trượt băng Hàn Quốc sau khi họ để mất Ahn vào tay người Nga. Nhưng dư luận thì đa phần tỏ ra thông cảm với quyết định của anh. Xét cho cùng, nghị lực và tài năng của Ahn mới là điều đáng ngưỡng mộ nhất, dù thi đấu trong màu áo nào đi chăng nữa.

Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm