Huyền thoại Hingis quyết định tái xuất: Bước qua vũng lầy “cocaine”

18/07/2013 07:36 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - "Bông hồng của Thụy Sỹ” vừa được vinh danh trong ngôi đền của những huyền thoại quần vợt - International Tennis Hall of Fame sau một quãng thời gian dài đến độ đôi khi người ta quên mất rằng Hingis đã từng là một phần không thể thiếu của làng banh nỉ thế giới.


Martina Hingis sẽ đặt dấu chấm hết cho gần 6 năm vắng bóng trên các mặt sân bằng sự trở lại chính thức của mình ở giải đấu Nam California mở rộng sẽ khởi tranh vào tuần tới. Cô sẽ đánh cặp cùng tay vợt người Slovakia, Daniela Hantuchova ở giải đấu này cùng sự nhiệt huyết như chưa bao nguội lạnh, “tôi thực sự háo hức được trở lại để thi đấu tại Carlsbad, California”.

Từ khởi đầu như mơ

Sinh năm 1980 tại Tiệp Khắc, cô gái trẻ Martina ‘chân ướt chân ráo’ bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp khi mới 14 tuổi. Nhưng bỡ ngỡ chẳng được bao lâu, 3 năm sau cô gây chấn động làng banh nỉ thế giới khi một mình thâu tóm 3 danh hiệu Grand Slam cao quý trong năm (1997) và chỉ chịu gác vợt trước Iva Majoli trong một trận chung kết Roland Garros sinh tử. 10 năm cầm vợt, Hingis luôn khiến thể thao Thụy Sĩ phải tự hào khi cô sở hữu 15 danh hiệu Grand Slam (5 chức VĐ đơn) và ngự trị nơi cao nhất trên bảng vàng WTA tổng cộng 209 tuần.

Đến chấn thương mắt cá dai dẳng

Năm 2003, hình ảnh một Hingis với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh xắn rời khỏi sân với sự đau đớn từ mắt cá chân cứ ám ảnh những người chứng kiến suốt một thời gian sau đó. Ca phẫu thuật 90 phút nối lại dây chằng đã đứt diễn ra thành công tại Thụy Sĩ, nhưng cũng phải 2 năm sau (2/2005) người ta mới lại được chứng kiến những bước chạy của cô tại một sự kiện thể thao ở Thái Lan. Mặc dù vậy, trận đấu đó chỉ khoét sâu thêm vết thương lòng cố hữu của Hingis khi nỗ lực của cô lúc đó không thể thắng nổi đối thủ vô danh Marlene Weingartner (Đức).

Và vết nhơ ‘cocaine’

Sáng ngày 2.11.2007, ngôi hậu của làng quần vợt lúc đó, Martina Hingis đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu sau khi có kết quả xét nghiệm doping dương tính tại Wimbledon vừa kết thúc. Một lần nữa, những giọt nước mắt không thể kìm nén lại rơi trong cuộc họp báo chia tay NHM ở Zurich (Thụy Sỹ). Hingis lãnh án treo vợt 2 năm của tòa án, bất chấp những lời kháng án vô tội của cô. Dường như không thể chịu được sức ép từ dư luận và nỗi ám ảnh từ những chấn thương trong quá khứ, ‘hoa hậu Thụy Sỹ’ rút khỏi làng quần vợt lặng lẽ như cách ngày cô đến.

6 năm…

Là quãng thời gian đủ dài để Hingis lắng lại lòng mình, để tìm cho chính cô một sự chín chắn và biết mình nên làm gì. “Tinh thần chiến đấu của tôi chưa hề mất, còn tòa án đã hết hiệu lực với tôi từ lâu rồi”- Hingis phấn khích cho ngày trở lại sắp tới của cô.

Thanh Hằng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm