HLV lão làng Nick Bollettieri chỉ ra 6 điểm nhấn ở Wimbledon

13/07/2015 19:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng HLV lão làng Nick Bollettieri chỉ ra 6 điểm nhấn ở Wimbledon 2015.

Trận đấu hay nhất

Chiến thắng 5 set trước Stan Wawrinka của Richard Gasquet xứng đáng là trận hay nhất ở giải đấu năm nay. Đó là một trận chiến tuyệt vời của những cú trái một tay. Trận đấu ấy vừa đẹp, vừa căng thẳng mà cũng rất kịch tính. Nó có tất cả những thứ bạn cần ở một trận đấu quần vợt, mà không cần sự góp mặt của những cái tên như Roger, Novak, Andy hay Rafa.

Cú đánh hay nhất

Tôi thích những cú trái một tay đưa bóng đi chìm. Quần vợt hiện đại bây giờ ít những cú đánh như thế, nhưng trận Gasquet-Wawrinka là một minh chứng tuyệt vời rằng những ngón nghề ấy vẫn còn tồn tại. Federer cũng có những quả trái một tay đẹp.

Tay vợt tôi muốn dẫn dắt

Tôi rất ấn tượng với Margarita Gasparyan. Dù thua 4-6, 1-6 ngay vòng 1, nhưng đối thủ là Serena Williams. Cô ấy có kỹ thuật, tâm lý tốt, cú forehand uy lực, trái một tay rất tốt và giao bóng một cũng rất ổn (dù còn phải cải thiện những cú giao bóng hai). Cách mà Gasparyan tiếp cận trận đấu rất tích cực.

Về phía nam, dẫn dắt Nick Kyrgios sẽ là một thử thách lớn, nhưng cũng sẽ rất hấp dẫn. Cậu ấy rất có cá tính, và dĩ nhiên, năng lực tốt. Bạn sẽ không thể khiến cậu ta hoàn hảo và nếu cố gắng như thế, bạn sẽ thất bại. Cần phải sống chung với nó. Nick mới 20 nhưng đã hơn một lần vào tứ kết Grand Slam và từng leo lên hạng 25 thế giới.

HLV tôi muốn chúc mừng

Đó là Amelie Mauresmo. Khi cô ấy được chỉ định làm HLV của Murray, nhiều người sẽ ồ lên “Cậu có đùa không, điên à?”. Tôi muốn gặp cô ấy và bảo rằng “Cô đã làm quá tuyệt, chúc cô mẹ tròn con vuông”.

Gương mặt mới ấn tượng nhất

Về phía nam, đó là Vasek Pospisil, người đã đối đầu với cả hai anh em nhà Murray, Andy ở nội dung đơn và Jamie ở đôi nam. Dù thua cả hai, nhưng anh ấy đã chứng tỏ tài năng và sự ổn định, nhất là trong di chuyển và những cú đánh cuối sân.

Về phía nữ, chắc chắn đó là Garbine Muguruza. Cô ấy đã trải qua một chặng đường không hề dễ dàng để lọt vào chung kết. Cô ấy đã loại 4 tay vợt trong Top 16. Hiếm thấy một cô gái Tây Ban Nha nào thi đấu hay như thế trên mặt sân cỏ. Cô ấy sẽ là một Conchita Martinez thứ hai.

Những nỗi thất vọng lớn nhất

Tôi đã rất kỳ vọng vào Kei Nishikori, một ảo thuật gia, nhưng cậu ấy phải rút lui ngay vòng một vì chấn thương. Borna Coric là một tài năng đầy triển vọng, nhưng cậu ấy đã bị vắt sức sau khi thắng Stakhovsky 9-7 ở set thứ 5 dẫn đến việc thua Seppi ở trận sau đó, cũng sau 5 set. Còn thất bại của Nadal thì chẳng bất ngờ gì.

Về phía nữ, Petra Kvitova hẳn nhiên là nỗi thất vọng lớn nhất. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ gặp Serena ở trận cuối cùng, nhưng rốt cục lại thua Jelena Jankovic. Một nỗi thất vọng nữa là Simona Halep khi cô ấy thua Jana Cepelova ngay vòng 1.

P.Chi (theo Independent)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm