Giroud có thể nghỉ 3 tháng, Arsenal nhắm Remy, hoãn bán Podolski

26/08/2014 08:27 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từng tuyên bố Arsenal không cần mua thêm tiền đạo, nhưng bây giờ HLV Arsene Wenger có thể sẽ phải đổi ý bởi chấn thương nặng hơn dự tính của chân sút chủ lực Olivier Giroud.

Ở Goodison Park cuối tuần trước, khi Alexis Sanchez gây thất vọng tràn trề ở vị trí trung phong, Arsenal đã phải tung Olivier Giroud vào sân, và chính anh là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Pháo thủ. Tuy nhiên, đến cuối trận, tiền đạo này đã phải rời sân với đôi chân tập tễnh.

Sau trận đấu, Giroud đã được đi chụp mắt cá, tuy nhiên, lần chụp đầu tiên này chưa xác định được cụ thể mức độ chấn thương, và các bác sĩ sẽ phải tiến hành lần chụp thứ hai.

Ban đầu, Arsenal cho rằng Giroud có thể tham dự trận đấu play-off Champions League lượt về gặp Besiktas vào giữa tuần này. Tuy nhiên, thực tế nghiêm trọng hơn rất nhiều. Theo Daily Mail, tiền đạo người Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần và chắc chắn vắng mặt ở trận tiếp Besiktas và làm khách trên sân Leicester. Thậm chí, Giroud có khả năng bị gãy xương bàn chân và có thể sẽ phải nghỉ theo đơn vị tháng, khoảng 3 tháng, chứ không phải tuần nữa.


Arsenal phải trở lại với thương vụ Remy

Đó rõ ràng là một tín hiệu đáng lo với hàng tấn công Arsenal, và buộc HLV Arsene Wenger phải quay trở lại với thị trường chuyển nhượng, với mục tiêu trước mắt là tiền đạo đồng hương Loic Remy, người đang khoác áo Queens Park Rangers. Trước đó, Arsenal cũng từng muốn có Remy, và thực tế họ chỉ cần bỏ ra 8,5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng hiện tại của anh với QPR. Tuy nhiên, Wenger lại không đồng ý với mức lương 90 ngàn bảng/tuần, nên thương vụ này đã bị đình lại.

Chấn thương của Giroud còn khiến Arsenal có thể tạm hoãn vụ bán Lukas Podolski, cầu thủ mà họ dự định thu về 10 triệu bảng. Hiện tại, cả Juventus, Wolfsburg và Galatasaray đều muốn có chữ ký của chân sút người Đức, nhưng trong trường hợp Arsenal đang thiếu thốn chân sút, để anh ra đi là quá mạo hiểm.


Arsenal sẽ hoãn bán Podolski?

Mùa trước, Arsenal từng đối mặt với một tình cảnh tương tự khi Jack Wilshere bị gãy xương bàn chân sau một pha tranh bóng 50/50 với Daniel Agger khi Anh đá giao hữu với Đan Mạch. Điều đáng nói là cũng phải đến lần scan thứ hai, các bác sĩ mới phát hiện ra vết rạn ở bàn chân trái của tiền vệ này. Hiện tại, Wenger và các cộng sự đang khá hồi hộp trước kết quả chụp chiếu lần thứ hai.

Giroud không phải cơn đau đầu duy nhất của Wenger trước trận đấu lượt về với Besiktas (lượt đi hòa 0-0). Khu trung tuyến của họ cũng đang là một vấn đề lớn khi Aaron Ramsey bị treo giò còn đội trưởng Mikel Arteta thì dính chấn thương mắt cá, và sẽ nghỉ đến giữa tháng Chín.

Tuấn Cương (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm